Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

SPOTLIGHT

Photo

Chuyện lạ hôm nay: Lạ đời người phụ nữ thích bị tàn tật

24/11/2017 13:27

(Kiến Thức) - Không muốn làm người bình thường, cô Chloe Jennings-White luôn muốn làm người tàn tật, ngồi xe lăn. 

Kiều Dụ (Theo Meaw)

Tưởng tắt thở, cậu bé sống lại như phép màu sau tai nạn thảm khốc

Cơ thể tự chuyển giới và sự thật kinh hoàng từ đồng nghiệp

Bé gái uống thuốc diệt cỏ tự tử vì... điều đau xé lòng này

Chuyện lạ hôm nay: Tình yêu "quái vật" và người đẹp phiên bản thực

Từ "ăn hang ở hốc" thành tỷ phú nhờ "điều kỳ diệu" có thật

Khi bị bệnh nặng hoặc gặp tai nạn, một trong những điều đáng sợ nhất đối với các bệnh nhân đó là bị liệt. Tuy nhiên, tại Salt Lake City, Utah, Mỹ, có một người phụ nữ luôn muốn trở thành người tàn tật, bị liệt để được ngồi xe lăn.
Khi bị bệnh nặng hoặc gặp tai nạn, một trong những điều đáng sợ nhất đối với các bệnh nhân đó là bị liệt. Tuy nhiên, tại Salt Lake City, Utah, Mỹ, có một người phụ nữ luôn muốn trở thành người tàn tật, bị liệt để được ngồi xe lăn.
Người phụ nữ kỳ lạ này là Chloe Jennings-White, 61 tuổi, một nhà khoa học. Chloe có một cơ thể vô cùng khỏe mạnh thế nhưng cô không hề hài lòng với điều này.
Người phụ nữ kỳ lạ này là Chloe Jennings-White, 61 tuổi, một nhà khoa học. Chloe có một cơ thể vô cùng khỏe mạnh thế nhưng cô không hề hài lòng với điều này.
Ước mơ lớn nhất của Chloe chính là được sống như một người tàn tật. Thậm chí, Chloe không thể kìm chế được cảm giác ghen tị với những người bị tàn tật, bị liệt, phải ngồi xe lăn khi thấy họ trên đường.
Ước mơ lớn nhất của Chloe chính là được sống như một người tàn tật. Thậm chí, Chloe không thể kìm chế được cảm giác ghen tị với những người bị tàn tật, bị liệt, phải ngồi xe lăn khi thấy họ trên đường.
Không được thỏa mãn, Chloe thường xuyên ngụy trang thành người tàn tật để ngồi xe lăn di chuyển. Tuy nhiên, khi đến bậc cầu thang, cô lại tự nhiên đứng lên và bước đi rất thoải mái. Chloe cũng chơi trượt tuyết và đi bộ đường dài khoảng 12 tiếng một tuần, thế nhưng những điều đó vẫn không làm nguôi đi khao khát được làm một người tàn tật của cô.
Không được thỏa mãn, Chloe thường xuyên ngụy trang thành người tàn tật để ngồi xe lăn di chuyển. Tuy nhiên, khi đến bậc cầu thang, cô lại tự nhiên đứng lên và bước đi rất thoải mái. Chloe cũng chơi trượt tuyết và đi bộ đường dài khoảng 12 tiếng một tuần, thế nhưng những điều đó vẫn không làm nguôi đi khao khát được làm một người tàn tật của cô.
Theo tìm hiểu, cô Chloe mắc phải căn bệnh tâm thần hiếm gặp gọi là Rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể. Mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ luôn có cảm giác không thể chấp nhận cơ thể của mình một cách đầy đủ, toàn vẹn và khỏe mạnh.
Theo tìm hiểu, cô Chloe mắc phải căn bệnh tâm thần hiếm gặp gọi là Rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể. Mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ luôn có cảm giác không thể chấp nhận cơ thể của mình một cách đầy đủ, toàn vẹn và khỏe mạnh.
Đối với Chloe, ngay từ năm lên 4, cô đã cảm thấy đôi chân của mình không có chút ích lợi nào. Chính vì vậy, Chloe đã nhiều lần cố tình gây tổn thương cho chính mình. Bằng chứng là năm lên 9 tuổi, Chloe cưỡi một chiếc xe đạp leo lên cầu thang ở công viên và lao xuống dưới đột ngột với mong muốn tai nạn có thể làm cô bị gãy lưng và bị liệt.
Đối với Chloe, ngay từ năm lên 4, cô đã cảm thấy đôi chân của mình không có chút ích lợi nào. Chính vì vậy, Chloe đã nhiều lần cố tình gây tổn thương cho chính mình. Bằng chứng là năm lên 9 tuổi, Chloe cưỡi một chiếc xe đạp leo lên cầu thang ở công viên và lao xuống dưới đột ngột với mong muốn tai nạn có thể làm cô bị gãy lưng và bị liệt.
Sau đó, Chloe cũng cố gắng gây tổn thương đến vùng cổ của mình. May mắn thay, những tai nạn này không gây ra tổn hại lớn cho Chloe. Thế nhưng, căn bệnh của Chloe không buông tha cô. Khi trưởng thành và ngay cả khi đã đạt được những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học, Chloe vẫn bị căn bệnh hành hạ.
Sau đó, Chloe cũng cố gắng gây tổn thương đến vùng cổ của mình. May mắn thay, những tai nạn này không gây ra tổn hại lớn cho Chloe.
Thế nhưng, căn bệnh của Chloe không buông tha cô. Khi trưởng thành và ngay cả khi đã đạt được những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học, Chloe vẫn bị căn bệnh hành hạ.
Cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, sau đó làm việc tại Đại học Stanford thế nhưng tình trạng của Chloe ngày một xấu đi. Chloe mất kiểm soát bản thân và luôn tưởng tượng về việc mình sẽ bị liệt. Cô cũng từng tự tử nhiều lần nhưng không thành.
Cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, sau đó làm việc tại Đại học Stanford thế nhưng tình trạng của Chloe ngày một xấu đi. Chloe mất kiểm soát bản thân và luôn tưởng tượng về việc mình sẽ bị liệt. Cô cũng từng tự tử nhiều lần nhưng không thành.
Để kiểm soát, Chloe giả vờ là một người bị liệt. Cô thường xuyên ngồi trên xe lăn, thậm chí, còn cố định chân lại bằng gỗ, ngăn cản đôi chân hoạt động. Các bác sĩ cũng cho phép cô Chloe sử dụng xe lăn, hy vọng cô được thỏa mãn phần nào ước mơ sẽ không còn tự làm bản thân bị thương nữa.
Để kiểm soát, Chloe giả vờ là một người bị liệt. Cô thường xuyên ngồi trên xe lăn, thậm chí, còn cố định chân lại bằng gỗ, ngăn cản đôi chân hoạt động. Các bác sĩ cũng cho phép cô Chloe sử dụng xe lăn, hy vọng cô được thỏa mãn phần nào ước mơ sẽ không còn tự làm bản thân bị thương nữa.
Tuy nhiên, Chloe vẫn không vui vẻ, hạnh phúc với liệu pháp điều trị giả làm người tàn tật. Cô thậm chí còn treo giải thưởng 25.000 USD cho bác sĩ nào giúp cắt cụt chân của cô. Tuy nhiên các bác sĩ nói rằng, sẽ không một người nào có y đức chịu thực hiện ca phẫu thuật đó cả. Chính vì vậy, hiện tại, cô Chloe vẫn phải giả vờ làm người tàn tật để kiềm chế phần nào căn bệnh của mình.
Tuy nhiên, Chloe vẫn không vui vẻ, hạnh phúc với liệu pháp điều trị giả làm người tàn tật. Cô thậm chí còn treo giải thưởng 25.000 USD cho bác sĩ nào giúp cắt cụt chân của cô. Tuy nhiên các bác sĩ nói rằng, sẽ không một người nào có y đức chịu thực hiện ca phẫu thuật đó cả. Chính vì vậy, hiện tại, cô Chloe vẫn phải giả vờ làm người tàn tật để kiềm chế phần nào căn bệnh của mình.
ời quý độc giả xem video: Hình phạt lạ đời chưa từng thấy trong công ty Trung Quốc (Nguồn: VTC14)

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

"Cô chủ khách sạn" khoe vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng quyến rũ

"Cô chủ khách sạn" khoe vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng quyến rũ

Lộ ảnh cam thường nhan sắc em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Lộ ảnh cam thường nhan sắc em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status