Chuyện lạ hôm nay: Gái trẻ sống thực vật hồi tỉnh diệu kỳ nhờ...

(Kiến Thức) - Một cô gái trẻ người Trung Quốc nhờ được y tá nam cho nghe những ca khúc kinh điển của nam ca sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân, đã từ trạng thái người sống thực vật hồi tỉnh lại một cách kỳ diệu, khiến dư luận xôn xao.

Cô gái trẻ tên là Tinh Tinh, 24 tuổi, người Vũ Hán, Trung Quốc mắc phải bệnh thiếu oxy lên não hay còn gọi thiếu máu cục bộ (HIE). Một lần, bệnh tái phát nặng, cô gái trẻ rơi vào trạng thái hôn mê suốt 4 tháng liền, tim của Tinh Tinh đã từng ngừng đập 3 lần.
Các bác sĩ và người nhà của Tinh Tinh đều đã hết hy vọng, nhận định cô gái trẻ là người sống thực vật. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra vào tháng 1 năm nay, khi một y tá nam được phân công đến chăm sóc phòng bệnh của Tinh Tinh.
 
Từ khi bắt đầu chăm sóc Tinh Tinh, nam y tá thường thường mở nhạc cho cô gái trẻ nghe. Tất cả những bài hát đều là những bài hát kinh điển, rất nổi tiếng của Châu Kiệt Luân.
Đến một ngày đẹp trời tháng 3, khi nam y tá bật đến bài "Rosemary" của Châu Kiệt Luân, Tinh Tinh nghe được, hai chân liền run lên. Phát hiện ra chuyển biến kỳ lạ, nam y tá vô cùng vui mừng, anh hát theo lời bài hát, đồng thời còn nhảy theo, hy vọng Tinh Tinh sẽ bị chú ý mà cố gắng tỉnh lại.

Mời quý vị xem video: Người đàn ông chết đi sống lại ở Brazil

Kỳ diệu thay, cuối cùng Tinh Tinh thực sự mở mắt ra, tỉnh lại từ hôn mê sâu, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cô gái được các bác sĩ làm kiểm tra tổng thế. Một tuần sau, cô được chuyển từ phòng bệnh đặc biệt sang phòng bệnh bình thường.
Sự tỉnh lại của Tinh Tinh khiến nhiều người được truyền cảm hứng, tin tưởng nhiều hơn vào các bác sĩ, vào điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Âm nhạc có lẽ thực sự có năng lực thần kỳ.

Trung Quốc sắp “chạm” tới vùng bí hiểm của Chị Hằng

Vào ngày 21/5, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh “tiếp sức” để dần hoàn thiện nhiệm vụ thám hiểmmặt trăng đầy tham vọng của nước này. 

Robot thám hiểm Hằng Nga-3, hay còn được gọi là "Thỏ Ngọc" trên Mặt Trăng. Ảnh: CNSA.
 Robot thám hiểm Hằng Nga-3, hay còn được gọi là "Thỏ Ngọc" trên Mặt Trăng. Ảnh: CNSA.

Vệ tinh này có nhiệm vụ thiết lập đường dẫn liên lạc giữa Cơ quan Vũ trụ Quốc gia (CNSA) của Trung Quốc với một robot thăm dò mặt đất sẽ được triển khai trong cuối năm nay.

Chuyện lạ hôm nay: Người ăn xin và điều kỳ diệu truyền cảm hứng

(Kiến Thức) - Mặc dù bị nhiều người xem thường, không quan tâm, thế nhưng người đàn ông lang thang ở Brazil đã chứng minh rằng, chỉ cần kiên trì theo đuổi đam mê, nhất định sẽ có ngày thành công. 

Kiên trì theo đuổi giấc mộng của mình là phẩm chất đặc biệt nhất của loài người. Cho dù bạn đang ở trong một hoàn cảnh sống khắc nghiệt, chỉ cần đừng buông tha đam mê với việc mà mình thích, một ngày nào đó, khi cơ hội đến, nhất định bạn sẽ thành công.
Câu chuyện truyền cảm hứng của Raimundo Arruda Sobrinho, một người ăn xin, lang thang hơn 70 tuổi dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Quần đảo cho yêu đương thoáng đến mức... xã hội hiện đại chào thua

Quần đảo Trobriand là một cộng đồng kỳ lạ, với những tập tục về tình yêu, tình dục rất thú vị và thậm chí khiến nhiều xã hội hiện đại phải ngạc nhiên, thậm chí “chào thua”.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp, Eric Lafforgue đã có dịp tới thăm quần đảo đặc biệt ở Nam Thái Bình Dương này, và những tiết lộ của anh đã hé mở cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.