Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé chỉ cần ống nghe... thành tiến sĩ bệnh viện

(Kiến Thức) - Mặc dù không được đào tạo y khoa, cũng không có bất cứ chuyên môn nào.  Adnan Khurram đã giả mạo thành bác sĩ, đánh lừa ngoạn mục mọi người trong suốt 5 tháng mà không bị ai phát hiện.

Một thanh niên 19 tuổi không được đào tào ở bất cứ trường lớp y khoa nào đã đánh lừa ngoạn mục được toàn bộ các nhân viên tại một trong những cơ sở y tế có uy tín nhất tại Ấn Độ, chỉ bằng cách đeo khẩu trang, ống nghe và trò chuyện với những bác sĩ thực sự.
 
Không ai biết chính xác lý do tại sao Adnan Khurram quyết định giả mạo thành một bác sĩ tại Viện Khoa học Y khoa All India (AIIMS) ở Delhi.

Mời quý vị xem video:  Chuyện lạ đi ăn trộm để giải sầu

Một cách tài tình, Adnan đã giả mạo thành bác sĩ trong suốt 5 tháng mà không bị ai phát hiện. Mặc dù không được đào tạo y khoa, cũng không có bất cứ chuyên môn nào. Thậm chí không xuất hiện trong bảng lương của viện, thế nhưng chàng trai 19 tuổi thực sự khiến người khác tin rằng mình là một bác sĩ. Cậu ta tham gia nhiều sự kiện khác nhau và tự nhận mình là bác sĩ Adnan Khurram trên trang Instagram cá nhân.
 
Theo thông tin đăng tải, Adnan thường đi xung quanh bệnh viện, mặc áo blue trắng, đeo ống nghe và lừa người khác rằng mình là một bác sĩ. Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi có người để ý rằng lời nói của Adnan vô cùng mâu thuẫn. Đối với một số người, Adnan nói rằng mình là một bác sĩ thường trú. Thế nhưng khi gặp các bác sĩ thường trú, cậu ta lại giới thiệu bản thân là một sinh viên y khoa.
Tiếp đó, họ phát hiện, Adnan có thời gian để chuyện trò với mọi người, tham gia vào tất cả các sự kiện do bệnh viện tổ chức. Hầu hết các bác sĩ thường phải làm việc đến 20 tiếng và hầu như không có đủ thời gian để ngủ, thế nhưng chàng "bác sĩ" trẻ tuổi dường như luôn thừa thời gian.
 
Ngay sau khi phát hiện Adnan không phải nhân viên bệnh viện, bệnh viện đã báo cáo cảnh sát. Chàng trai trẻ bị bắt khi đang tham gia vào một hoạt động cộng đồng của bệnh viện. Cậu bị buộc tội mạo danh, giả mạo.
Đối với động cơ của Adnan, các cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Lúc đầu, Adnan khai rằng mình cố gắng thân thiện với các bác sĩ để đề phòng trường hợp người nhà có chuyện phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó, Adnan thay đổi lời khai, nói rằng cậu ta thích làm vậy vì thích được chuyện trò với các bác sĩ, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một bác sĩ thực thụ.

Ngoài lá lách "khủng" hơn người thường, người Bajau có gì để thành "người cá"?

(Kiến Thức) - Melissa Ilardo, nghiên cứu sinh ngành san hô tại Đông Nam Á dùng máy siêu âm cầm tay để kiểm tra và phát hiện lá lách của người Bajau có kích thước lớn hơn 50% so với người bình thường, giúp họ nhịn thở dưới nước được lâu hơn.

Người Bajau là nhóm người du mục trên biển sinh sống nhờ việc đánh bắt hải sản, sống ở Đông Nam Á, tập trung ở phía nam Philippines, Indonesia và Malaysia. Người Bajau nổi tiếng là những thợ lặn cừ khôi với khả năng nín thở đặc biệt, được ví là "người cá".

Thuê nhà chung, cô gái tự tử ba lần vì điều đáng sợ này

(Kiến Thức) - Nhắc nhở bạn cùng thuê nhà nói nhỏ đi, cô gái trẻ bị đánh hội đồng, bị rạch mặt vô cùng đáng sợ. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã cố gắng tự tử 3 lần vì đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. 

Câu chuyện liên quan đến vấn đề tự tử đáng sợ này xảy ra tại Quý Châu, Trung Quốc. Tiểu Kỳ, 19 tuổi thông qua mạng xã hội, tìm được người thuê chung phòng là Tiểu Nhu.
Khi mới sống cùng nhau, hai cô gái trẻ khá hòa thuận. Tuy nhiên, mới đây, vào khoảng gần 4h sáng, Tiểu Nhu dẫn theo 3 nam sinh khác về nhà và nói chuyện rất to, làm ảnh hưởng đến bạn cùng nhà.

Chàng trai bị cá mập, gấu, rắn chuông tấn công vẫn sống sót thần kỳ

Người ta nói rằng, vận đen không thể xảy ra liên tiếp 3 lần với một người, nhưng thật không may, Dylan McWilliams, 20 tuổi đã phải trải qua 3 lần chết hụt khi bị cá mập, gấu, rắn tấn công.

Theo BBC, vụ chết hụt gần đây nhất của chàng trai trẻ Dylan McWilliams đến từ Colorado (Mỹ) là từ một vụ cá mập tấn công kinh hoàng.