Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Chuyện cảm động sau lăng mộ cổ giữa thành Hoàng Đế ở Bình Định

06/07/2018 06:42

(Kiến Thức) - Phía sau lăng mộ tướng Võ Tánh ở thành Hoàng Đế, có một câu chuyện lịch sử cảm động vẫn còn được lưu truyền tới nay.

Quốc Lê
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Nằm ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, thành Hoàng Đế có tiền thân là thành Đồ Bàn của người Chăm, sau này trở thành kinh đô của triều Tây Sơn rồi được triều Nguyễn tiếp quản. Tòa thành này cùng là nơi an nghỉ của tướng Võ Tánh, một vị tướng nổi tiếng của nhà Nguyễn.
Nằm ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, thành Hoàng Đế có tiền thân là thành Đồ Bàn của người Chăm, sau này trở thành kinh đô của triều Tây Sơn rồi được triều Nguyễn tiếp quản. Tòa thành này cùng là nơi an nghỉ của tướng Võ Tánh, một vị tướng nổi tiếng của nhà Nguyễn.
Khu lăng mộ tướng Võ Tánh nằm giữa thành, có khuôn viên rộng với tường bao quanh. Bờ tường mặt trước có bình phong dạng cuốn thư ở chính giữa, hai bên có hai lối vào.
Khu lăng mộ tướng Võ Tánh nằm giữa thành, có khuôn viên rộng với tường bao quanh. Bờ tường mặt trước có bình phong dạng cuốn thư ở chính giữa, hai bên có hai lối vào.
Phía sau cửa lăng có một nền sân hình chữ nhật, trên phủ cát, là nền móng một công trình cũ trong thành. Cuối sân có lối đi dẫn đến tòa lầu bát giác.
Phía sau cửa lăng có một nền sân hình chữ nhật, trên phủ cát, là nền móng một công trình cũ trong thành. Cuối sân có lối đi dẫn đến tòa lầu bát giác.
Tòa lầu bát giác này là nơi thờ tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, vị công thần đã tử thủ ở Bình Định cùng tướng Võ Tánh năm xưa.
Tòa lầu bát giác này là nơi thờ tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, vị công thần đã tử thủ ở Bình Định cùng tướng Võ Tánh năm xưa.
Chính giữa công trình là văn bia.
Chính giữa công trình là văn bia.
Sau văn bia là bàn thờ bằng gỗ sơn son thiếp vàng.
Sau văn bia là bàn thờ bằng gỗ sơn son thiếp vàng.
Tường và các cột bên trong lầu bát giác có treo một cặp câu đối và nhiều bài minh văn.
Tường và các cột bên trong lầu bát giác có treo một cặp câu đối và nhiều bài minh văn.
Sau lầu bát giác có một lối đi dẫn đến khu mộ.
Sau lầu bát giác có một lối đi dẫn đến khu mộ.
Đầu khu mộ có một hương án lớn.
Đầu khu mộ có một hương án lớn.
Sau hương án là mộ phần tướng Võ Tánh. Mộ có hình tròn nằm trên ba bậc nền chữ nhật. Trên mộ có đắp biểu tượng một con dơi.
Sau hương án là mộ phần tướng Võ Tánh. Mộ có hình tròn nằm trên ba bậc nền chữ nhật. Trên mộ có đắp biểu tượng một con dơi.
Nằm kề bên mộ tướng Võ Tánh là mộ Ngô Tùng Châu hình chữ nhật. Hài cốt của ngôi mộ này đã được cải táng về Phù Cát, Bình Định.
Nằm kề bên mộ tướng Võ Tánh là mộ Ngô Tùng Châu hình chữ nhật. Hài cốt của ngôi mộ này đã được cải táng về Phù Cát, Bình Định.
Bình phong sau mộ.
Bình phong sau mộ.
Bên ngoài khu mộ có đặt một số tượng sư tử có nguồn gốc từ thành Đồ Bàn xưa.
Bên ngoài khu mộ có đặt một số tượng sư tử có nguồn gốc từ thành Đồ Bàn xưa.
Theo sử sách, Võ Tánh (1768 - 1801) là vị tướng có công giúp chúa Nguyễn Ánh chống nhà Tây Sơn, được xếp cùng với Đỗ Thanh Nhơn và Châu Văn Tiếp là "Gia Định tam hùng". Ông tử trận trong cuộc chiến với quân Tây Sơn trước khi nhà Nguyễn chính thức thành lập.
Theo sử sách, Võ Tánh (1768 - 1801) là vị tướng có công giúp chúa Nguyễn Ánh chống nhà Tây Sơn, được xếp cùng với Đỗ Thanh Nhơn và Châu Văn Tiếp là "Gia Định tam hùng". Ông tử trận trong cuộc chiến với quân Tây Sơn trước khi nhà Nguyễn chính thức thành lập.
Quanh cái chết của tướng Võ Tánh, có một câu chuyện cảm động vẫn còn được lưu truyền tới nay.
Quanh cái chết của tướng Võ Tánh, có một câu chuyện cảm động vẫn còn được lưu truyền tới nay.
Theo giai thoại, vào năm 1801, tướng Võ Tánh cùng quân sĩ bị tướng Trần Quang Diệu của triều Tây Sơn vây hãm ở thành Bình Định. Trong thành binh sĩ lâu ngày thiếu lương thực, có người khuyên Võ Tánh nên vượt vòng vây trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại.
Theo giai thoại, vào năm 1801, tướng Võ Tánh cùng quân sĩ bị tướng Trần Quang Diệu của triều Tây Sơn vây hãm ở thành Bình Định. Trong thành binh sĩ lâu ngày thiếu lương thực, có người khuyên Võ Tánh nên vượt vòng vây trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại.
Tướng Võ Tánh đã nói: "Không thể được. Ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng?".
Tướng Võ Tánh đã nói: "Không thể được. Ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng?".
Biết không thể cứu thánh, ông cho người trao cho Trần Quang Diệu một bức thư xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Sau đó ông tự thiêu để giữ khí tiết. Ngô Tùng Châu cũng dùng thuốc độc tự vẫn theo chủ tướng. Đó là ngày 7/7/1801.
Biết không thể cứu thánh, ông cho người trao cho Trần Quang Diệu một bức thư xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Sau đó ông tự thiêu để giữ khí tiết. Ngô Tùng Châu cũng dùng thuốc độc tự vẫn theo chủ tướng. Đó là ngày 7/7/1801.
Sau khi chiếm thành Bình Định, tướng Trần Quang Diệu đã chấp thuận lời thỉnh cầu của tướng Võ Tánh, không giết hại các bại binh nhà Nguyễn. Nhiều người trong đội quân này đã ở lại Bình Định để xây dựng cuộc sống mới.
Sau khi chiếm thành Bình Định, tướng Trần Quang Diệu đã chấp thuận lời thỉnh cầu của tướng Võ Tánh, không giết hại các bại binh nhà Nguyễn. Nhiều người trong đội quân này đã ở lại Bình Định để xây dựng cuộc sống mới.
Nghĩa khí của Võ Tánh động lòng người, nên nhân dân trong vùng đã xây lăng mộ và thờ phụng trong thành Hoàng Đế. Lễ cúng tướng Võ Tánh diễn ra vào ngày ông mất (26/5 Âm lịch) hàng năm. Vào ngày này, mâm cơm cúng không có món thịt nướng vì gợi nhớ tới cái chết do tự thiêu của ông.
Nghĩa khí của Võ Tánh động lòng người, nên nhân dân trong vùng đã xây lăng mộ và thờ phụng trong thành Hoàng Đế. Lễ cúng tướng Võ Tánh diễn ra vào ngày ông mất (26/5 Âm lịch) hàng năm. Vào ngày này, mâm cơm cúng không có món thịt nướng vì gợi nhớ tới cái chết do tự thiêu của ông.
Người dân Bình Định cũng đã lưu truyền câu ca về cái chết của tướng Võ Tánh như sau:“Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên/ Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm”.
Người dân Bình Định cũng đã lưu truyền câu ca về cái chết của tướng Võ Tánh như sau:“Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên/ Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm”.
Sau này, để tưởng nhớ tướng Võ Tánh, vua Gia Long sai lập một mộ nữa cho ông ở Phú Nhuận (nay là hẻm số 19 đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP HCM) và chôn hình nhân bằng sáp.
Sau này, để tưởng nhớ tướng Võ Tánh, vua Gia Long sai lập một mộ nữa cho ông ở Phú Nhuận (nay là hẻm số 19 đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP HCM) và chôn hình nhân bằng sáp.
ời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Bạn có thể quan tâm

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền thoại của thác nước cao nhất Bắc Mỹ

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền thoại của thác nước cao nhất Bắc Mỹ

Giải mã chương trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh lớn nhất thế giới

Giải mã chương trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh lớn nhất thế giới

Quyền năng siêu phàm của sinh vật nửa đại bàng nửa sư tử

Quyền năng siêu phàm của sinh vật nửa đại bàng nửa sư tử

Trận chiến sinh tử giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III

Trận chiến sinh tử giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III

Nền văn minh Maya cổ từng đông dân vượt xa mọi dự đoán

Nền văn minh Maya cổ từng đông dân vượt xa mọi dự đoán

Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Tuyệt kỹ chọn phi tần thị tẩm đầy phong lưu của Đường Huyền Tông

Tuyệt kỹ chọn phi tần thị tẩm đầy phong lưu của Đường Huyền Tông

Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

Độc lạ cây cảnh “khúc xương nhảy múa”, hút tài lộc và may mắn

Độc lạ cây cảnh “khúc xương nhảy múa”, hút tài lộc và may mắn

Vua Tống hiếm muộn, Bao Chửng chém “Hoàng Thái tử” gây chấn động

Vua Tống hiếm muộn, Bao Chửng chém “Hoàng Thái tử” gây chấn động

Công bố phát hiện khảo cổ học chấn động ở Mỹ

Công bố phát hiện khảo cổ học chấn động ở Mỹ

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

Top tin bài hot nhất

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

13/08/2025 12:25
Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

13/08/2025 14:42
Công bố phát hiện khảo cổ học chấn động ở Mỹ

Công bố phát hiện khảo cổ học chấn động ở Mỹ

13/08/2025 12:50
Nền văn minh Maya cổ từng đông dân vượt xa mọi dự đoán

Nền văn minh Maya cổ từng đông dân vượt xa mọi dự đoán

13/08/2025 20:10
Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

13/08/2025 19:08

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status