Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80
Hơn 360 nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80).
Chiều 3-9, chuyến bay VN9213 hành trình Hà Nội - TP HCM của Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, đưa hơn 360 chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) trở về đơn vị.
Một ngày sau lễ diễu binh các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 lên đường từ sân bay quốc tế Nội Bài trở về TP HCM
Các chiến sĩ làm thủ tục để lên chuyến bay VN9213 cất cánh lúc 14 giờ ngày 3-9. Nhân viên của Vietnam Airlines hướng dẫn các chiến sĩ làm thủ tục Những người lính trẻ rạng rỡ sau hành trình 3 tháng nỗ lực tập luyện và cống hiến tại A80
Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ: "Hoàn thành nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với tôi. Xin cảm ơn Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã đồng hành trong chặng đường trở về. Sau những tháng ngày huấn luyện vất vả tại Miếu Môn tôi mong chờ từng giây phút được sum vầy cùng gia đình". Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787, biểu tượng của đội bay thế hệ mới của Vietnam Airlines Hành trình đặc biệt này gắn liền với niềm tự hào và tinh thần cống hiến của những người quân nhân vừa trải qua giai đoạn rèn luyện đầy thử thách
Bữa ăn trên không và giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay của các chiến sĩ. Chuyến bay VN9213 khép lại hành trình rèn luyện và cống hiến đầy tự hào trong nhiệm vụ A80, đưa hơn 360 quân nhân trở về trong niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Giây phút đoàn tụ trong vòng tay gia đình không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã qua, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các chiến sĩ tiếp tục con đường cống hiến.
Đại lễ A80 kết nối lịch sử…mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - đại lễ hùng tráng, trang nghiêm, tự hào.
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - một đại lễ hùng tráng, trang nghiêm với nhiều niềm tự hào dân tộc. Đại lễ là một khúc tráng ca kết nối 80 lịch sử, mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc.
Nói về Đại lễ A80 của Việt Nam, từ các chuyên gia, học giả cho đến mỗi người dân đều cùng chung đánh giá, sự kiện đã mang lại cho chúng ta sự tự hào về quá khứ, tin tưởng vào hiện tại và khát vọng vươn mình.
Sáng nay 2/9, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển
Trong không khí trang nghiêm, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, sáng nay, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, cùng thủ trưởng Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển duyệt đội hình tàu diễu binh trên biển (Ảnh: Quân chủng Hải quân - QCHQ)
Không khí rộn ràng trên khắp các tuyến đường trước Đại lễ A80
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.