Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn xin nghỉ hưu trước 4 năm

Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xin nghỉ hưu trước tuổi mặc dù phải 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã viết đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Được biết, ông Thọ đã gửi đơn đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Quảng Bình xin thôi giữ các chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025. Lý do đưa ra là sức khoẻ, ông Thọ khó lòng đáp ứng được nhiệm vụ công tác mà cấp trên giao phó. Theo quy định, đến năm 2028, ông Thọ mới đến tuổi nghỉ hưu.

Chu tich UBND thi xa Ba Don xin nghi huu truoc 4 nam

Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn xin thôi các chức vụ.

Ông Đoàn Minh Thọ, sinh năm 1966, quê quán xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ hợp bất thường) ngày 9/12/2019 của HĐND thị xã Ba Đồn, ông Đoàn Minh Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào tháng 8/2020, ông Đoàn Minh Thọ tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho đến nay.

Trước khi làm Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, ông Đoàn Minh Thọ đã giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn.

Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Công an TP Việt Trì, Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Cụ thể, ngày 14/5, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tam giu khan cap Giam doc Khu di tich lich su Den Hung

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

Từ “giấc mơ đổi đời” thành nữ sát nhân gây án mạng kinh hoàng

Phương nhờ bà Thanh cho số để hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Trúng một hai lần đầu, sau bà Thanh cho số nào đều... trật số ấy, từ đó xảy ra án mạng kinh hoàng.

Tu “giac mo doi doi” thanh nu sat nhan gay an mang kinh hoang

Theo hồ sơ vụ án, sẩm tối 4/4/2012, anh Hồ Trọng Đạt (SN 1997) đi chơi về nhà thì phát hiện thấy chân cầu thang có vết máu. Đạt vội chạy vào nhà thì phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1973), trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, nằm bên vũng máu trong phòng ngủ. Khi hàng xóm chạy sang hỗ trợ đi cấp cứu mới biết nạn nhân đã chết trước đó. Kết quả giám định tử thi của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân tử vong do đa vết thương xuyên thấu ngực và bụng, tổn thương nội tạng gây mất máu cấp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Tu “giac mo doi doi” thanh nu sat nhan gay an mang kinh hoang-Hinh-2

Tin bà Thanh chuyên hành nghề thầy bói kiêm bốc thuốc bị sát hại dã man nhanh chóng lan khắp địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc. Khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân bị đâm 15 nhát dao. Bà Thanh ly hôn đã nhiều năm, sống cùng con trai. Bà hành nghề bói toán và bán thuốc Đông y đã gần 10 năm. Lúc “lên đồng”, bà này tự xưng là “thánh cô” để cho số đề, xem bói, bán thuốc chữa bệnh... (Ảnh minh họa, nguồn internet)