Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị chức năng quận Ba Đình khẩn trương làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Liên quan đến vụ việc cô giáo dùng thước đánh tím chân học sinh lớp 2, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, TP Hà Nội), sáng 9/9, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký công văn yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin; xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan đến sự việc; báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 15/9/2017.
Chu tich Ha Noi yeu cau lam ro vu co giao danh tim chan hoc sinh
 Đôi chân thâm tím của em Đ.
Trước đó, tối 8/9, tài khoản facebook T.H.N bất ngờ chia sẻ lên mạng xã hội về việc cháu mình là Đỗ T. M. Đ. (học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương) bị cô giáo chủ nhiệm tên V. dùng thước đánh sưng tím hai chân ở lớp học.
Gia đình đã đưa cháu Đ. đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để kiểm tra vết thương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm cẳng chân cả hai bên. “Nguyên nhân vụ việc là: Hết giờ ra chơi thằng bé đã không kịp chạy vào lớp bị cô bắt đứng lên bảng trước toàn thể các bạn và dùng thước kẻ 20cm quật gãy thước rồi tiếp tục dùng thước khác quật liên tục dù thằng bé đã gào khóc rất nhiều, càng khóc càng quật”, tài khoản T.H.N viết.
Ngày 9/9, bà Trần Thị Sơn Ca - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày cơ quan công an đã đến trường làm việc sau khi cô V. (giáo viên nhà trường) bị tố đánh tím chân học sinh.
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cho biết thêm, hiện tại cô V. cũng đã thừa nhận hành động của mình là sai và từ trưa hôm qua (8/9) cô cũng đã xin lỗi học sinh.

Đồng Nai: Cô giáo mầm non tát trẻ thâm tím mặt

Một cô giáo mầm non tát bé 18 tháng tuổi khiến má bé sưng tấy, bầm tím gây xôn xao. Vụ việc xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non tát bé 18 tháng tuổi ở Đồng Nai, nhiều thông tin đang được cập nhật.
Khi đến đón con trai (cháu Trần Quang Huy 18 tháng tuổi) học tại Trường mầm non tư thục Sơn Long (Đồng Nai), anh Trần Ngọc Tài và vợ là Nguyễn Thanh Diễm Mai đã phát hiện bên má của cháu Huy bị sưng tấy với nhiều vết lằn bầm đỏ.

Hàng trăm người đội mưa đợi tin học sinh bị lũ cuốn

Hàng trăm người dân đứng trong dòng nước lũ, đội mưa đợi tin tìm kiếm học sinh bị lũ cuốn.

Chiều 16/12, cơ quan chức năng cùng gia đình và người dân phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Hoàng Thế Ái (học sinh lớp 7, ngụ tổ dân phố An Đô, phường Hương Chữ) bị nước lũ cuốn trôi tại bờ tràn Cừa (phường Hương Chữ) vào chiều tối 15/12.
Rất đông người dân đến địa điểm tìm kiếm đợi tin em.
Rất đông người dân đến địa điểm tìm kiếm đợi tin em.