Chu Nguyên Chương bóc cam cho Chu Đệ, mẫu thân khuyên nên trốn

Vì sao sau khi nghe hoàng tử kể lại câu chuyện vua cha đích thân bóc cam cho mình ăn, người mẹ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.

Vị hoàng đế máu lạnh, vô tình

Trong các vị hoàng đế của lịch sử Trung Quốc, Chu Nguyên Chương (Minh Thái Tổ) là một nhà vua có xuất thân khá đặc biệt. Gia đình ông vốn thuộc tầng lớp bần nông nghèo khổ. Chu Nguyên Chương đã từng có thời điểm làm hòa thượng và ăn mày. Mãi sau đó, ông mới tham gia Hồng Cân quân (đội quân khăn đỏ) và từ một người không có gì trong tay trở thành tướng lĩnh đứng đầu quân doanh.

Sau khi lật đổ ách thống trị của nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương lên ngôi và lập ra vương triều nhà Minh. Xét trên những công lao mà Chu Nguyên Chương lập được với đất nước Trung Hoa thời bấy giờ thì ông có thể coi là một trong những vị quân chủ vĩ đại. Tuy nhiên, xét trên yếu tố tư chất đạo đức thì Chu Nguyên Chương quả thực là 1 hôn quân.

Cho tới nay, nhiều sử sách vẫn còn lưu lại những ghi chép về tội ác của Chu Nguyên Chương đã gây ra. Ông không chỉ là 1 vị vua đa nghi mà còn vô cùng tàn bạo, máu lạnh, giết chết hàng loạt văn võ bá quan và những công thần, gây ra bao nỗi oan khiên.

Chu Nguyen Chuong boc cam cho Chu De, mau than khuyen nen tron

Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế có tài thao lược nhưng vô cùng đa nghi, tàn bạo. (Ảnh: Baidu)

Thậm chí, Chu Nguyên Chương còn sẵn sàng ra tay với người thân ruột thịt, đầu áp tay gối. Bởi Chu Nguyên Chương tay không dựng nghiệp lớn, không có một tấc đất nào trong tay nhưng nhờ tự lực phấn đấu mà lập nên giang sơn Đại Minh nên đối với ông, việc tìm người kế thừa sự nghiệp là rất quan trọng. Chu Nguyên Chương biết rằng bản thân không thể ngồi trên ngai vàng suốt đời nên ông muốn gấp rút tìm ra người sẽ thay mình giúp triều đại ngày càng hưng thịnh.

Càng về cuối đời ông càng buồn rầu không thôi vì không tìm được người xứng đáng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng Chu Nguyên Chương đã chọn được hoàng tử Chu Tiêu. Tuy là con trai trưởng của Minh Thái Tổ nhưng tính nết trái ngược với cha: Chu Tiêu hiền hậu, đôi lúc có phần nhu nhược nên nhiều lần khiến vua cha cảm thấy không hài lòng. Khi Chu Tiêu được 13 tuổi đã được vua cha lập làm Hoàng thái tử.

Minh Thái Tổ còn mời danh sĩ nổi tiếng đương thời là Tống Liêm về dạy dỗ cho Thái tử. Sau nhiều năm trau dồi kiến thức, Chu Tiêu đã đủ bản lĩnh để nối nghiệp của cha thì không may trong 1 lần đi thị sát ở Thiểm Tây, ông bất ngờ mắc bệnh lạ rồi qua đời. Việc Chu Tiêu qua đời đã khiến cho Chu Nguyên Chương vô cùng đau lòng. Một phần là bởi những người con trai còn lại khó có thể tin tưởng. Kẻ thì đầy dã tâm, người thì kém cỏi, đam mê tửu sắc, hoang đường thối nát, không có chút tài năng nào.

Quyết định sai lầm

Cuối cùng, Chu Nguyên Chương thấy rằng chỉ có Yên vương Chu Đệ và đích tôn Chu Doãn Văn là đủ khả năng làm nên nghiệp lớn. Các quan võ trong triều đều ủng hộ Chu Đệ bởi ông ta được nuôi và trưởng thành giữa các trận chiến. Nếu xét về tài năng và bản lĩnh, Chu Đệ không hề thua kém Chu Nguyên Chương bởi ông ta cũng là bậc anh hùng thao lược hiếm có. Chu Đệ là người dũng mãnh mưu trí hơn người, khi mới 33 tuổi ông đã được coi là nhất đại "chiến thần".

Nhưng, Chu Nguyên Chương vốn là người có tính đa nghi vô cùng lớn, tuy nhìn thấy tương lai của nước nhà có thể đặt trên vai của Chu Đệ nhưng ông vẫn luôn có 1 nỗi niềm canh cánh không yên. Theo một ghi chép không chính thức, việc Chu Nguyên Chương nghi ngờ Chu Đệ bắt nguồn từ một giấc mơ của mình. Minh Thái Tổ nằm mơ thấy có 1 người mặc áo giáp tới chiếm đoạt cung điện của mình. Ông cho rằng người đó chính là Chu Đệ và cảm thấy con trai mình có thể sẽ là mối đe dọa lớn của triều đình.

Chu Nguyen Chuong boc cam cho Chu De, mau than khuyen nen tron-Hinh-2

Vì 1 giấc mơ, Chu Nguyên Chương đã nghi ngờ con trai của mình. (Ảnh: Baidu)

Vì vậy, Chu Nguyên Chương đã gọi Chu Đệ vào cung để gặp mặt. Lần gặp mặt, Chu Nguyên Chương thậm chí còn đích thân bóc cam đưa cho Chu Đệ ăn. Khi Chu Đệ gặp phải tình huống này, ông đã vui mừng vì cho rằng cha đang thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho mình. Kết thúc buổi gặp mặt, Chu Đệ hào hứng trở về kể với mẹ sự việc này.

Nào ngờ, khi câu chuyện kết thúc, mẫu thân của Chu Đệ vô cùng hoảng hốt, bà liền nói "Đứa con đáng thương của ta, con hãy tìm cách trốn đi càng sớm càng tốt, bởi cha của con đang có ý định giết con đấy. Con có hiểu rằng bóc quả cam cũng đồng nghĩa với "lột da rút gân" không? Đây chắc chắn không thể chuyện đùa". Chu Đệ rất sợ hãi sau khi nghe mẹ phân tích, ông liền xin vua cha cho mình ra biên cương trấn ải. Chính vì thế, Chu Đệ đã thoát được 1 mạng.

Đáng tiếc rằng, sau đó, khi Chu Nguyên Chương lập đích tôn Chu Doãn Văn lên làm người kế vị, ông không ngờ rằng đây là quyết định sai lầm của mình. Sau khi Chu Nguyên Chương mất, Chu Đệ đã phát động một cuộc nội chiến để cướp lại ngôi vị từ chính tay cháu của mình.

Mở lăng mộ con gái Chu Nguyên Chương, phát hoảng thấy... người sống

Công chúa Phúc Thanh là con gái yêu của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Vào năm 2019, các chuyên gia mở cửa lăng mộ để thực hiện dự án trùng tu, sửa chữa thì bất ngờ phát hiện có người sống bên trong. 

Mo lang mo con gai Chu Nguyen Chuong, phat hoang thay... nguoi song
 Chu Nguyên Chương là hoàng đế lập ra nhà Minh nổi tiếng lịch sử. Ông có 26 con trai và 16 con gái. Trong số các con gái, ông hoàng nhà Minh rất cưng chiều người con thứ 8 - công chúa Phúc Thanh.

Tại sao triều Thanh có rất nhiều thân vương nhưng chẳng có ai dám tạo phản?

Triều Thanh dù có sự tranh giành ngai vàng khốc liệt giữa các hoàng tử nhưng lại chẳng bao giờ xảy ra thế cục các thân vương tạo phản.

Trong thời cổ đại, các vương công quý tộc để tranh giành vương vị của mình, giữa huynh đệ ruột thịt với nhau dường như đều xảy ra đấu đá, hãm hại lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, có ta thì không có ngươi, có ngươi thì sẽ chẳng có ta, điều này hoàn toàn không phải là điều gì xa lạ. Vậy thì tại sao ngai vàng lại có sức hút lớn đến thế? Không chỉ là đàn ông khát khao quyền lực, mà quan trọng hơn là hoàng đế có thể có được hậu cung rộng lớn, trong hậu cung còn có vô số các mỹ nữ quốc sắc thiên hương.