
Những ngày gần đây, hình ảnh về các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 gây chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, khối kỵ binh thu hút rất nhiều sự quan tâm với tinh thần tập luyện nghiêm túc, hăng hái, ngoài ra còn bởi một "nhân vật" vô cùng đặc biệt: chú ngựa mang tên Út Ngáo.

Chú ngựa Út Ngáo là cái tên không còn lạ lẫm với cư dân mạng, từng là "hiện tượng mạng" trong các kỳ diễu binh trước.

Vào tháng 5/2024, Út Ngáo lần đầu được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ.

Khi ấy, chú ngựa nhỏ nhắn với khuôn mặt biểu cảm hài hước, đôi lúc hếch mũi nghịch ngợm hay cắn dây cương, đã khiến cộng đồng mạng thích thú.

Hình ảnh "chú ngựa biết cười" dẫn đầu đội hình Cảnh sát cơ động Kỵ binh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều người dân và du khách còn tìm đến tận nơi chỉ để check-in cùng "hiện tượng bốn chân" đặc biệt này.

Sau đó không lâu, Út Ngáo tiếp tục xuất hiện trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tại TP Hồ Chí Minh. Một lần nữa, chú lại thu hút sự chú ý khi sải bước trên đường phố.

Vẫn là phong thái lém lỉnh đáng yêu đấy, vẫn là biểu cảm "ngơ ngác" khiến người đối diện nhìn phải bật cười, nhưng Út Ngáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong những buổi huấn luyện gần đây tại thao trường cho nhiệm vụ A80, Út Ngáo thể hiện phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với vai trò trong đội hình diễu binh chính quy. Chú ngựa trở thành biểu tượng sinh động, gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng vũ trang nhân dân trong lòng công chúng.