Chồng Vy Oanh bị tung bằng chứng chơi Facebook thành thần

Tài khoản Le Thien được cho là chồng của Vy Oanh bị dân mạng tìm ra, có nhiều dấu hiệu liên quan tới Vy Oanh.

Gần đây, drama giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng tiếp tục gây xôn xao cõi mạng.

Sau khi bà chủ Đại Nam "cầu xin" bỏ 200 tỷ gây quỹ từ thiện, Vy Oanh khẳng định tặng hẳn 400 tỷ với điều kiện bà phải nộp đủ 200 tỷ tiền mặt cùng 15 triệu liều vắc-xin vào quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Vy Oanh cho bà Hằng 2 ngày để thực hiện những điều trên, tính từ 10h ngày 3/7. Trước lời thách thức, bà Hằng lập tức "chốt đơn", cho biết sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim trong 10 - 15 ngày tới.

Thậm chí, tối 3/7, nữ đại gia tiếp tục khẳng định sẽ ủng hộ 15 triệu liều vắc-xin, bỏ ra 5.000 tỷ đồng, lạy 1.000 cái nếu đàn em chịu chi 400 tỷ.

Tới trưa 5/7, Vy Oanh bất ngờ tuyên bà Hằng thua cuộc, cho rằng điều kiện mình đưa ra quá thấp so với những gì nữ CEO nhắc tới, vậy mà bà chẳng thực hiện được. Nữ ca sĩ còn mỉa mai: "Cô thua cuộc rồi thì đừng mè nheo nói nhiều nữa cô ơi".

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than

Vy Oanh tuyên bà Hằng thua cuộc, chấm dứt cuộc chơi.

Khi 2 người phụ nữ đang là tâm điểm chú ý, chồng Vy Oanh bất ngờ bị réo vào cuộc chơi.

Nguyên nhân xuất phát từ một bài đăng trên MXH của tài khoản "Lê Thiện" (tên chồng Vy Oanh), thay vợ xin lỗi bà Hằng cũng như ông Dũng "Lò Vôi".

Cụ thể, tài khoản này viết: "Thân đàn ông khổ quá các bạn ạ. Lo cho nhân viên, doanh nghiệp, công ty rồi giờ phải lo chạy 400 tỷ cho vợ Vy Oanh làm từ thiện nữa. Em xin lỗi chị Hằng và anh Dũng.

P/s: Tôi không chơi MXH nhưng chuyện quá lớn rồi nên tôi tạo để xin lỗi anh Dũng trước, sau vợ sinh xong tôi sẽ đến để gặp anh Dũng, chị Hằng".

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-2
Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-3

Một tài khoản Facebook được cho là chồng Vy Oanh lên tiếng xin lỗi vợ chồng bà Phương Hằng.

Khi thông tin "chồng xin lỗi" lan rộng, Vy Oanh lập tức đính chính. Nữ ca sĩ khẳng định trang này giả mạo, chồng cô không dùng bất kỳ MXH nào, cũng chẳng quan tâm tới "chuyện vặt trẻ con". Vy Oanh thậm chí mời công an vào cuộc.

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-4

"Chồng tôi không bao giờ dùng bất kỳ MXH nào", Vy Oanh tuyên bố.

Tuy nhiên, sau phát ngôn của nữ ca sĩ, mới đây cư dân mạng tìm ra tài khoản mạng "Le Thien", được cho là của ông xã Vy Oanh.

Không chỉ kết bạn, dân mạng còn phát hiện giọng ca Đồng Xanh còn tương tác với bài đăng của tài khoản mạng này.

Qua đó, nhiều dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã gian dối khi tuyên bố ông xã không sử dụng mạng xã hội trước đó. Thậm chí tài khoản này còn có tới 190 bạn bè.

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-5

Tài khoản mang tên chồng Vy Oanh có tới 190 bạn bè, trong đó có nữ ca sĩ.

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-6

Tài khoản mạng này còn có hình ông xã Vy Oanh, đăng từ năm 2018.

Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-7
Chong Vy Oanh bi tung bang chung choi Facebook thanh than-Hinh-8

Vy Oanh còn "thả tym" vào bài đăng của tài khoản "Le Thien".

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những nhìn nhận một chiều của cư dân mạng. Họ đang chờ Vy Oanh lên tiếng để làm rõ vấn đề. 

Vy Oanh tuyên bố cho bà Phương Hằng 400 tỷ với điều kiện sốc

Nếu bà Phương Hằng nộp đủ 200 tỷ đồng tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin COVID-19 trong 3 ngày nữa, Vy Oanh sẵn sàng tặng cho bà 400 tỷ.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh tiếp tục có phát ngôn sốc sau khi thông báo khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì tố cô "đẻ thuê, giật chồng, từ thiện ảo".

Vy Oanh khẳng định sẽ tặng lại bà chủ Đại Nam 400 tỷ đồng nếu bà giao nộp đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào Quỹ vắc xin COVID-19.

Biệt thự ngập không khí Tết của ca sĩ Vy Oanh

(Kiến Thức) - Căn biệt thự của vợ chồng ca sĩ Vy Oanh ngập tràn sắc hoa để sẵn sàng đón Tết Tân Sửu. 

Biet thu ngap khong khi Tet cua ca si Vy Oanh
 Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Vy Oanh chia sẻ loạt ảnh trang trí nhà chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.