Chồng mất đã 6 năm, chị dâu nhất quyết không đi bước nữa

Cơ hội đến mà không bắt lấy, tôi sợ sau này chị muốn đi lấy chồng thì chẳng tìm được mối nào tốt.

6 năm trước, anh trai tôi qua đời vì mắc bệnh nan y, để lại chị dâu và cháu trai. Sau khi anh tôi mất, chị dâu rơi vào tình trạng trầm cảm. Chị phải về nhà ngoại an dưỡng 1 thời gian, còn cháu thì ở với bố mẹ tôi.

Mấy năm nay, sức khỏe chị hồi phục, nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Chị thường ngồi tâm sự với tôi là cả đời này không yêu ai nữa, chỉ chung thủy với anh tôi và ở vậy nuôi con khôn lớn.

Hôm vừa rồi, mẹ ngồi nói chuyện với chị dâu, bà bảo chị thấy ai hợp cứ nói cho gia đình biết để tổ chức đám cưới cho. Chị còn trẻ, không thể ở vậy cả đời được. Cháu có thể ở với ông bà nội, thỉnh thoảng chị về thăm. Dù mẹ tôi nói rất nhiều nhưng chị vẫn khẳng định không đi lấy chồng, ở vậy chăm sóc con và bố mẹ chồng.

Ngày hôm qua, lúc tôi về chơi, thấy có 1 người phụ nữ lớn tuổi đang cãi lộn với chị dâu trong nhà. Người phụ nữ kia tố chị dâu tôi lôi kéo dụ dỗ con trai của bà ta. Người đó chê chị dâu là gái già, có con rồi, không xứng với con trai tân của bà ấy.

Chị dâu thanh minh với bố mẹ tôi là mọi chuyện không phải như thế. Chị bảo cậu An đó làm phiền chị cả ngày. Chặn tin nhắn, chặn số điện thoại thì cậu ấy tìm đến tận công ty để được gặp chị.

Rõ ràng chị không có tình ý gì với An, thế mà phụ huynh của cậu ấy lại đến làm phiền chị. Bực mình quá, chị bảo người phụ nữ kia về mà dạy con, đừng có đến nhà làm loạn, để tiếng xấu cho chị.

Không muốn làm mất mặt nhà chồng, chị dâu buộc phải gọi điện cho An đến đưa mẹ cậu ấy về. Tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ lúc sau, An quay trở lại và cầu xin gia đình tôi tác thành với chị dâu.

Tuy ít tuổi hơn chị dâu nhưng cách nói chuyện của An rất chững chạc và đáng tin tưởng. Cậu ấy còn hứa sau khi cưới sẽ đón cháu tôi đến sống cùng và đối xử như con đẻ. Nghe nói An có nhà riêng và công việc rất tốt, bố mẹ tôi cũng muốn vun vào cho chị dâu. Thế mà, chị ấy vẫn khẳng định không lấy ai hết, ở vậy nuôi con.

Cơ hội đến mà không bắt lấy, tôi sợ sau này chị muốn đi lấy chồng thì chẳng tìm được mối nào tốt. Gia đình tôi không biết phải khuyên chị dâu thế nào nữa?

Về ngoại ở cữ, chị dâu khiến tôi khóc hàng đêm

Từ ngày tôi về ngoại chơi, sáng nào chị Vân cũng vào. Chị mang đồ ăn, hỏi thăm mẹ con tôi, giặt giũ đồ cho.

Từ nhỏ anh em tôi đã lớn lên không có mẹ. Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi 5 tuổi, một mình bố nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Ông không đi bước nữa vì thương chúng tôi. Bây giờ càng lớn tôi càng hiểu và thương bố hơn. Tôi muốn báo hiếu cho bố nhưng lại lấy chồng xa, gia đình không có điều kiện nên chẳng biết làm thế nào.

Cũng may có vợ chồng anh trai tôi ở gần bố. Tuy không ở chung nhưng anh chị lo cho bố chẳng thiếu thứ gì. Chị Vân - chị dâu tôi đảm và giỏi lắm. Một mình chị nuôi 3 đứa con mà không có bà nội, bà ngoại đỡ đần. Vì chị cũng lấy chồng xa, mọi việc tự mình xoay sở hết. Anh tôi thương vợ, cứ hết việc ở công ty lại về nhà cơm nước, bế con giúp chị.

Khai lý do bị vợ cũ bỏ trong đêm tân hôn, bạn gái giục tôi cưới

Mai không chê, không né tránh mà cười khoái chí bảo: "Tốt quá rồi anh. Mình cưới đi, anh về xin phép bố mẹ nhé".

32 tuổi tôi mới kết hôn, thế nhưng tôi lại bị vợ bỏ ngay trong đêm tân hôn. Thật trớ trêu và cay đắng. Trước đây tôi và vợ cũ chỉ tìm hiểu 3 tháng rồi cưới, không yêu đương sâu đậm gì. Cả hai đến với nhau vì thấy hợp, gia đình 2 bên tương xứng. Vậy mà chưa làm vợ trọn vẹn 1 ngày cô ấy đã bỏ tôi đi không chút luyến tiếc. Giờ đã 3 năm rồi, tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ, thấy buồn khi nhớ về đêm tân hôn nghiệt ngã đó.

Bây giờ vợ cũ đã có gia đình mới, còn tôi vẫn lẻ bóng. Tôi không dám đến với ai vì sợ chuyện cũ lại lặp lại. Cứ thế tôi trở lên lầm lì, khó tính. Nhiều người mai mối nhưng tôi cứ gạt đi, có lẽ đời này tôi sẽ không kết hôn nữa. Cho đến khi tôi gặp Mai, cô gái kém tôi 5 tuổi, cá tính, hay nói. Chúng tôi như hai mảnh ghép trái ngược nhau, hút nhau đến kỳ lạ.

Con đau khắp người nửa đêm, bố phát hiện chuyện kinh dị

Đang ngủ thì cảm thấy đau nhức người dữ dội lúc nửa đêm, mở mắt ra, bé trai sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy con trăn dài 3 foot (khoảng 91,5 cm) đang quấn chặt lấy thân mình.