Chồng gốc Việt châm lửa đốt vợ con ở Anh

CCTV đã quay được cảnh chồng gốc Việt châm lửa đốt vợ con. Bị cáo đã bị kết án 22 năm tù vì tội cố ý giết hại vợ con.

Vương Đức Bắc, 52 tuổi, thường được gọi là Sammi, đã bị kết án 22 năm tù vì tội cố ý giết hại vợ con bằng cách đốt cửa hàng làm móng của gia đình. Chất gây cháy được tìm thấy ở cửa hàng Hailsham cũng như trên căn hộ nơi tên này cùng gia đình sinh sống.
Vụ chồng gốc Việt châm lửa đốt vợ con trên diễn ra hôm 4/3 năm ngoái. Hôm nay, Bắc chính thức bị kết án 22 năm tù ở Lewes Crown Court.
Vợ Bắc là Trâm, 22 tuổi, cùng với con trai 5 tháng tuổi sau đó đã được đưa tới bệnh viện với những vết bỏng nặng trên cơ thể. Riêng bị cáo bị bỏng 47% với các vết bỏng ở chân, ngực và tay. Hắn đã phục hồi sau 4 tháng nằm viện.
Vương Đức Bắc, người đốt cửa hàng để giết vợ con (Ảnh: Cảnh sát Sussex)
 Vương Đức Bắc, người đốt cửa hàng để giết vợ con (Ảnh: Cảnh sát Sussex)
Tại tòa, Bắc nói mình đã cố gắng dập tắt lửa sau khi đánh thức vợ dậy.
Thám tử Sergeant Tye cho rằng vụ giết người có thể chỉ là “một phút điên rồ” vì các cảnh quay cũng cho thấy, ngay sau khi đốt quán làm móng của mình, Bắc vội vàng dập tắt ngọn lửa. Dù vậy, việc này vẫn để lại hậu quả rất lớn.
Cảnh sát cho rằng trước đó, Trâm cũng từng bị chồng gốc Việt bạo hành.

Khó đỡ tưới dầu thiêu sống vợ, sực tỉnh rượu lại lao vào cứu

Nguyễn Đình Thành (30 tuổi) ngụ Phú Hài, Phan Thiết đã tưới dầu phóng hỏa đốt vợ khiến người vợ bị thương rất nặng.

Theo tin tức từ báo Pháp Luật TP HCM, ngày 17/3, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý vụ Thành phóng hỏa đốt vợ.

Một ngày với lão nông - anh trai nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

"Thấy chú Tư làm lớn, con cháu trong gia đình càng phải phấn đấu...chuyện xin xỏ càng tuyệt đối không có", ông Trương Văn Minh, anh ba của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Ra Bắc công tác, bạn bè tôi hay hỏi, bạn họ Trương, dân Long An, có nhờ vả được gì ông Trương Tấn Sang không. Tôi cười hì hì, anh ruột ông Tư 75 tuổi vẫn lội ruộng, nuôi bò. Con cháu của ông phần nhiều vẫn làm nông dân. Cùng họ như tôi, đại bác bắn 3 ngày chưa tới thì nhờ kiểu gì!