
Câu chuyện gây chấn động được người vợ chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chỉ vì sinh con gái, người phụ nữ ở Gò Vấp (TP.HCM) bị gia đình chồng hắt hủi, chồng ngoại tình công khai rồi đưa tình nhân về sống chung. Không chỉ chịu cảnh làm vợ, chị còn bị ép làm osin phục vụ người thứ ba ngay trong chính căn nhà mình.
Câu chuyện gây sốc được người phụ nữ chia sẻ trong chương trình “Người thứ 3” khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.
Cuộc hôn nhân của chị bắt đầu từ một cuộc mai mối khi chị mới 20 tuổi. Không có tình yêu, chỉ có sự sắp đặt của hai bên gia đình, chị bước vào cuộc sống làm vợ với niềm tin mơ hồ rằng, thời gian sẽ nuôi dưỡng tình cảm.
Mười năm sau, chị mang thai và sinh được một bé gái khỏe mạnh, những tưởng đây sẽ là niềm vui trọn vẹn sau bao năm chờ đợi. Nhưng trái lại, gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng tỏ thái độ không hài lòng vì đứa trẻ là con gái, trong khi chồng chị là con trưởng, mang trọng trách “nối dõi tông đường”.
Một năm sau, chồng chị bày tỏ mong muốn có thêm con. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán chị rất khó có khả năng sinh con nữa. Khi chị từ chối, chồng chị không cảm thông mà còn trút giận lên gia đình vợ. “Cha mẹ tôi đâu có lỗi gì, cũng không ép tôi phải cưới hay sinh con”, chị nghẹn ngào kể lại.
Từ đó, chồng chị bắt đầu sa vào rượu chè, ngoại tình và điều đau lòng nhất là anh ta công khai dẫn nhân tình về sống chung trong nhà. Tệ hơn nữa, mẹ chồng lại chấp nhận điều đó và bắt chị phải “chăm sóc” cả người thứ ba như một osin. “Tôi bưng đá, rửa chén, chăm con, rồi còn phải hầu hạ bồ của chồng. Bị đối xử như người giúp việc ngay trong nhà mình, tôi đau đớn tột cùng”, chị xót xa chia sẻ.
Không chịu nổi, chị từng nhẹ nhàng đề nghị chồng sắp xếp lại cuộc sống. Đáp lại là sự hành hạ của cả gia đình chồng: mẹ chồng, em chồng và cả cô bồ lần lượt kiếm chuyện, xúc phạm chị đủ điều.
Một lần đang rửa rau trong bếp, em chồng vô cớ hất cả chậu nước lên đầu chị. Đỉnh điểm của sự nhẫn tâm là khi cô bồ của chồng ngang nhiên buông lời mỉa mai: “Chị không đẻ con trai được thì không có quyền nói”. Chị không kìm được phẫn uất, đáp lại: “Tao làm dâu có một má chồng thôi, chứ không làm dâu hai má. Mày tính làm má tao hả?”.
Ngay sau đó, mẹ chồng lao vào nắm tóc, cắt tóc chị ngay tại chỗ. Trong lúc xô xát, cô bồ bị sảy thai. Gia đình vợ hay tin, kéo đến để đòi lại công bằng thì tiếp tục bị gia đình chồng hành hung. Cha chị bị đánh gãy tay, anh trai bị đâm trọng thương. Những cú sốc liên tiếp đẩy chị đến bờ vực sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau tất cả, chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người chồng cũ. Hiện, chị sống cùng con gái – "đứa trẻ là niềm an ủi lớn nhất trong quãng đời đầy tăm tối ấy". Chị kể, mình đang dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con và tìm lại chính mình.
Kết thúc câu chuyện, chị gửi gắm thông điệp mạnh mẽ đến những người phụ nữ có hoàn cảnh như chị từng trải qua: “Nếu đang sống trong đau khổ, đừng cam chịu như tôi trước kia. Hãy mạnh dạn đứng lên. Phụ nữ sinh ra không phải để chịu đựng”.