Chồng định cơi nới thêm “phòng nhì“

(Kiến Thức) - Tôi vừa xin nghỉ việc, định tìm nơi làm mới thì lỡ mang bầu, không cơ quan nào nhận, thành ra thất nghiệp. Vì sức khoẻ không tốt, tôi về nhà ngoại ở quê dưỡng thai, còn chồng tôi vẫn ở lại thành phố làm việc. Sinh con được hơn ba tháng, thấy tình cảm chồng có vẻ thay đổi, tôi tìm hiểu thì biết anh ấy có bồ.

Tôi vừa xin nghỉ việc, định tìm nơi làm mới thì lỡ mang bầu, không cơ quan nào nhận, thành ra thất nghiệp. Vì sức khoẻ không tốt, tôi về nhà ngoại ở quê dưỡng thai, còn chồng tôi vẫn ở lại thành phố làm việc. Sinh con được hơn ba tháng, thấy tình cảm chồng có vẻ thay đổi, tôi tìm hiểu thì biết anh ấy có bồ. Tôi hỏi, anh ấy không chối mà còn nói, anh thương mẹ con tôi, nhưng cũng thương cả cô ấy, giờ cô ấy cũng sắp sinh con, anh không thể chối bỏ trách nhiệm. 
Từ đó, anh công khai đi lại với cô ấy. Con tôi còn trứng nước, tôi không thể để con tôi mất cha. Nhưng tôi không biết làm sao để anh ấy chấm dứt mối tình kia (nếu tôi làm to chuyện, tôi nghĩ, người chồng tôi bỏ là tôi chứ không phải cô gái kia) - Vũ Liên Hương (Yên Bái).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chồng bạn nói, thương cả hai mẹ con bạn, nhưng đồng thời cũng thương cả cô ấy, không thể bỏ được, có nghĩa là anh ấy đã có ý định cơi nới thêm "phòng nhì". Có lẽ, cũng vì nắm được tâm lý của bạn, cần anh ấy, không muốn để con mất cha nên anh ấy mới tự tin, công khai vậy. 
Giờ, bạn cần suy nghĩ, xem bạn có thể chịu đựng được cuộc sống "chồng chung" như thế này suốt đời không? Bạn sẽ phải luôn sống trong sự dằn vặt, đau khổ, ghen tuông vì tình cảm san sẻ... mỗi khi chồng đi với "người ta". Kèm theo đó sẽ là những xích mích, bất hòa... Sẽ rất nặng nề đấy bạn ạ và liệu anh ấy có đáng để bạn phải đánh đổi hạnh phúc cả đời bạn như thế hay không?  
Theo Tri Giao, bạn nên đưa ra cho anh ấy sự lựa chọn, hoặc là bạn, hoặc là cô ta, dứt khoát và rõ ràng. Con bạn cần có gia đình, nhưng là một mái ấm theo đúng nghĩa, chứ không phải ngầm chứa sự tan nát như thế. Nếu anh ấy không lựa chọn được, thì bạn hãy tự lựa chọn. Trước mắt là rời bỏ được nỗi đau hành hạ bạn mỗi ngày, sau đó là tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc hơn.

Nàng ế... lỡ bước

Lấy chồng được vài tháng mà chị gầy hẳn đi, da sạm lại, mắt trũng sâu dù chưa biết mùi vị cuộc sống lứa đôi như thế nào.

Chuyện chị chuẩn bị lấy chồng như sét đánh ngang tai mấy chị em trong nhà. Mọi người tức tốc họp gia đình để tìm cách giải quyết. Chẳng phải họ lo cho hạnh phúc của chị mà chỉ vì chị lấy chồng rồi, cha sẽ ở với ai?

Cười ra nước mắt vì... vàng cưới

Đằng sau màn trao của hồi môn trong đám cưới với nụ cười sung sướng của cô dâu bên những dây, kiềng, lắc, nhẫn vàng là khối chuyện bi hài.

Vàng đeo cổ cô dâu và “vấn đề danh dự”

Nữ trang, đó là “phạm trù thẩm mỹ”, nhưng vàng đeo trên người cô dâu trong ngày cưới lại thuộc về “phạm trù danh dự”. Cô dâu dù không thích vẫn phải đeo vì danh dự của phụ huynh; bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cô dù nghèo hay ghét con dâu thì vẫn phải đeo cho cô càng nhiều vàng càng tốt, vì danh dự gia đình.

Chồng “ngã ngồi” vì đẳng cấp và bản lĩnh đánh ghen của vợ

Trái với những trường hợp trước đó mà thám tử từng chứng kiến, những bà vợ mặt "đằng đằng sát khí", đi cùng một nhóm người sẽ xông vào xử tình địch, thì chị T. đi có một mình, ăn vận và trang điểm khá xinh đẹp, duyên dáng...

Hiện nay nhiều dịch vụ thám tử tại TP.HCM có hỗ trợ cả các vấn đề liên quan đến ghen tuông trong đời sống đôi lứa, vợ chồng; dù hoạt động các công ty dưới nhiều hình thức chưa được pháp luật thừa nhận.