Chồng công khai bồ nhí và con riêng còn ra điều kiện khó hiểu

Tuyên thề rằng không bỏ 3 mẹ con nếu tôi im lặng chấp nhận để anh yên ổn chăm lo cho đứa con trai ngoài giá thú và cô người tình trẻ của mình.

Bạn bè bảo tôi số sướng, bởi không dễ gì có được người yêu to cao, đẹp trai, học giỏi lại nổi tiếng là một cây văn nghệ từng đoạt giải hát hay trong hội diễn giữa các trường đại học.
Tôi hài lòng với tình yêu của mình, tuy mỗi đứa một trường, nhưng suốt 4 năm hẹn hò, có thời gian rỗi là Tuyên dành trọn cho tôi. Tuyên hiền lành, tốt tính, anh biết vui niềm vui của tôi và biết chia sẻ cùng tôi nỗi buồn khi tôi mở lòng tâm sự.
Tôi là gái phố, bố mẹ có điều kiện chu cấp đầy đủ để tôi theo học, còn Tuyên gia cảnh ở quê còn thiếu thốn khó khăn khi mà dưới anh còn 2 cô em đang tuổi ăn tuổi lớn. Thu nhập cả nhà Tuyên chỉ trông chờ vào nghề nông nên tôi biết Tuyên vẫn chăm đi dạy thêm để bớt gánh nặng cho bố mẹ.
Với thành tích học tập ưu tú và tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Kinh tế, Tuyên được tuyển dụng vào làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài với mức lương khởi điểm không phải ai cũng có được. Còn tôi nhanh chóng trở thành nhân viên ngân hàng với thu nhập khá ổn.
4 năm yêu nhau, thêm 2 năm để Tuyên và tôi có việc làm ổn định, gia đình đôi bên đã vui mừng tổ chức đám cưới để chúng tôi trở thành con một nhà. Của hồi môn tôi nhận được từ bố mẹ là một căn hộ chung cư gần trung tâm thành phố khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thật thoải mái, tự do.
Chong cong khai bo nhi va con rieng con ra dieu kien kho hieu
Ảnh minh họa. 
Công việc của tôi và Tuyên đều làm theo giờ hành chính, nên tan tầm vợ chồng tôi lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng vào bếp làm cơm và hàn huyên cho đến đêm khuya mà không hết chuyện.
Con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời sau 2 năm vợ chồng thương yêu hòa thuận, thật may mắn khi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, vợ chồng tôi đang bàn tính chuyện thuê người giúp việc thì bà nội và bà ngoại tự nguyên thay nhau chăm sóc cháu cho đến ngày cháu cứng cáp đi nhà trẻ.
Cả tôi và Tuyên đều bước vào tuổi 31 khi con gái đầu cắp sách đến trường. Không những gia đình bên chồng giục giã, bố mẹ tôi cũng sốt ruột nhắc nhở chuyện sớm sinh thêm em bé, biết đâu ông trời cho lộc được cậu ấm nối dõi cho dòng họ nhà chồng, kẻo chần chừ bỏ lỡ cơ hội đến lúc lớn tuổi nuôi con mọn sẽ vất vả.
Ông trời không chiều lòng người, con gái thứ hai của tôi tuy mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn nhưng bố mẹ chồng cũng như chồng tôi không còn nhiệt tình, thương yêu đầy đặn như tình cảm đối với bé gái đầu lòng.
Nghĩ mình cũng góp phần làm nên nỗi buồn của nhà chồng nên tôi một mặt gắng hoàn thành công việc ở ngân hàng, mặt khác cố lo chu toàn nội trợ, chăm sóc con cái để Tuyên dù không đủ nếp, đủ tẻ nhưng mái ấm của gia đình luôn là nơi an lành nhất để Tuyên trở về sau bận rộn phấn đấu cho nghề nghiệp.
Thế nhưng mọi thiện chí của tôi đổ sông, đổ biển khi cái tin Tuyên cặp bồ với gái trẻ đến tai tôi. Đang tìm mọi cách để níu giữ hạnh phúc gia đình thì chiều hôm qua nhận được tin vợ chồng cô bạn thân đón đứa con đầu lòng sau nhiều năm chữa chạy vô sinh nên tôi ghé bệnh viện phụ sản để chúc mừng. Khi xuống sảnh lấy xe ra về tôi chết điếng vì gặp chồng đang âu yếm dìu một phụ nữ trẻ ôm bầu vượt mặt nhăn nhó, xuýt xoa kêu đau bụng…
Tuyên xin tôi đừng làm ầm ĩ lúc này vì giám đốc doanh nghiệp vừa chọn anh vào cái ghế trưởng phòng và cô bồ trẻ của anh cũng sinh cho dòng tộc nhà anh một quý tử. Tuyên thề rằng không bỏ 3 mẹ con nếu tôi im lặng chấp nhận để anh yên ổn chăm lo cho đứa con trai ngoài giá thú và cô người tình trẻ của anh…
Con gái đầu lòng vừa tròn 9 tuổi, bé em nó mới lên lớp 2, tôi thì còn thương yêu Tuyên và không muốn gia đình mình lâm vào cảnh xẻ đàn tan nghé, tôi phải làm sao đây?.
>>> Xem thêm video: Lý Nhã Kỳ lần đầu công khai 'phi công trẻ'

Nguồn: VTC 14.

Mở toang phòng ngủ và két sắt chào đón trai trẻ, tôi mất tất cả

Không có gì ngăn cách, không có gì phải nghi ngờ trước tình cảm chân thành của anh, tôi đã tự nguyện dâng hiến cho anh đời con gái của mình khi anh thủ thỉ với tôi về kế hoạch đám cưới trong thời gian sớm nhất có thể.

Thật may mắn con đường liên tỉnh chạy qua thị trấn quê tôi được quy hoạch mở mang rộng thêm nhằm đáp ứng giao thông đường bộ đã cho cơ ngơi của bố mẹ tôi ra mặt tiền với diện tích rộng gần nhất phố. Bố tôi có nghề lái xe tải đường dài chuyên chở hàng cho 1 doanh nghiệp nên bố đi nhiều, giao lưu nhiều và tính bố rất nghiêm, rất quyết đoán.

Nghe tình trẻ 'rót mật', cô chủ lỡ thì trắng tay cả tiền lẫn tình

Bây giờ cháu có ân hận, ăn năn bao nhiêu thì những gì không mong muốn trong câu chuyện Cô chủ lỡ thì lỗ nặng vì vướng lưới tình ngọt ngào của 'phi công trẻ' cũng đã xảy ra rồi.

Bây giờ cháu có ân hận, ăn năn bao nhiêu thì những gì không mong muốn trong câu chuyện Cô chủ lỡ thì lỗ nặng vì vướng lưới tình ngọt ngào của 'phi công trẻ' cũng đã xảy ra rồi. Thay vì đau khổ, dằn vặt bản thân, cháu hãy cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo để tìm cách giải quyết. Chứ cháu lại định lấy sai lầm này giải quyết một sai lầm khác là vay mượn bên ngoài để bù đắp, thêm hụt quỹ kinh doanh của gia đình do bao trai, là cháu làm mọi việc thêm phức tạp, rối ren khi dính vào nợ tiền của xã hội đen.
Nghe tinh tre 'rot mat', co chu lo thi trang tay ca tien lan tinh
 Hình minh họa: Internet. 

Vợ định dọn ra ngoài sống với tình trẻ

Vợ công khai ngoại tình, còn định dọn ra ngoài sống với tình trẻ, không quan tâm đến cảm xúc của tôi và các con...

Vợ kém tôi hơn 10 tuổi, chúng tôi đến với nhau khi tôi đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, nên cẩn trọng với mọi thứ. Ngày ấy, vợ là một cô gái quê hiền lành, đang cần xin việc làm sau khi ra trường để trụ lại thành phố. Còn tôi, một chủ doanh nghiệp đang cần người hỗ trợ công việc và cuộc sống.