Chồng cặp bồ nhưng vợ vẫn chịu đựng vì lý do không tưởng

Chồng cặp bồ, người vợ chán nản muốn chết nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Câu chuyện chồng cặp bồ trên trang cá nhân của chị Nguyễn Hoàng Anh, đang khiến nhiều phụ nữ “nổi bão”.
Trên trang cá nhân, chị Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ:
“Hôm nay có việc gặp một bạn nữ mới ngoài 30, xinh xắn, thông minh, quyết đoán. Bàn công việc xong hỏi thăm gia đình bạn, loanh quanh thế nào nghe được rất nhiều chuyện về gia đình bạn. Bạn lấy chồng đã hơn 10 năm có 2 con trai nhưng chồng đi làm cách nhà 40km, 1-2 tuần mới về 1 lần, bạn ấy toàn nuôi con một mình.
Đã thế mẹ chồng còn nói năng rất khó nghe, bạn vẫn phải nhịn. Bạn nói nhiều lần mà chồng không muốn chuyển công tác về gần nhà, lý do công khai là lương ở chỗ làm được gần 30triệu/tháng, sợ về Hà Nội không kiếm được việc tương đương. Nhưng lý do thật sự là cơ quan bao ăn ở, đi làm về không phải làm gì, không bận bịu việc gia đình, sống rất thoải mái nên không muốn thay đổi.
Bạn còn kể cách đây vài năm bồ của chồng quậy bạn tưng bừng, đến mức bạn từng muốn tự tử. Mình hỏi, sao không ly hôn, hoá ra bạn đã viết đơn nhưng bị mẹ đẻ bắt được, mắng cho một trận là không biết điều, bao nhiêu người còn khổ hơn mà vẫn sống được, ly hôn là điếm nhục gia phong…… Bây giờ chồng bạn vẫn thế, đi cả tuần không gọi điện nhắn tin gì, chỉ cuối tuần về được 1 ngày, chẳng làm được việc gì”.
Chong cap bo nhung vo van chiu dung vi ly do khong tuong
 Gia đình đã không có sự toàn vẹn, tại sao nhiều phụ nữ vẫn hy vọng giữ chồng để được toàn vẹn gia đình? (Ảnh minh họa)
Chị Hoàng Anh còn kể, người phụ nữ đó tìm được điểm tốt duy nhất của chồng: "Anh ta đưa lương cho bạn ấy giữ. Nhưng câu tiếp theo của bạn ấy làm chị “té ngửa”: “Lương của anh ấy đưa em nhưng là để trả nợ cho mẹ chồng. 10 năm nay 3 mẹ con em sống bằng lương của em thôi”.
“Mình “suýt ngất”, mình hỏi bạn ấy sao có thể sống như vậy? Bạn bảo, em từng rất yêu chồng nên khi mới cưới cái gì em cũng nhịn, mong chồng vui lòng. Khi xảy ra chuyện chồng bồ bịch, em tưởng như chết được rồi vì con mà phải sống. Hiện em chẳng mong đợi gì chỉ dồn vào chăm con. Em bỏ chồng vẫn tự nuôi con được, vì xưa nay anh ấy có nuôi con đâu. Nhưng em vẫn không ly hôn vì em muốn con có bố”.
Ôi, điên mất, mình hỏi: Thế bây giờ con em có bố à? Nếu mỗi tháng gặp 2 lần vào cuối tuần thì còn ít hơn nhiều đôi ly hôn mà mình biết, tuần nào bố cũng đón con”.
Chị Hoàng Anh day dứt: “Chuyện tương tự không hiếm, quan trọng nhất là có 2 điều mình không hiểu: “Làm osin, làm điều dưỡng chăm sóc người già, nhất là đẻ thuê đều được trả lương cao mà người chủ còn có nghĩa vụ đối xử tử tế với mình. Vì lý do gì bạn ấy phí hơn 10 năm làm “3 trong 1” không lương, thậm chí còn đem tiền riêng ra trả nợ cho mẹ chồng mà còn cam chịu bị “ông chủ” chồng ghẻ lạnh? Còn ông chủ “cơm no, bò cưỡi” trong khi cô ấy đâu phải bò???
Câu chuyện của chị Nguyễn Hoàng Anh đã nhận được hàng ngàn like và hàng trăm chia sẻ, comment. Rất nhiều comment đã phẫn nộ, khó hiểu vì sao người phụ nữ đó vẫn chịu đựng, không dám tìm lối thoát cho mình. Có người cho rằng cần “ly hôn khẩn trương”, nhưng cũng có người mềm mỏng hơn khi cho rằng cần nói chuyện với chồng để anh ta cùng chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ việc nhà, chăm sóc, nuôi dạy con.
Lại cho người dè dặt: “Ly hôn cũng đâu đơn giản. Ông chồng bồ bịch, cả tháng gặp con được 2 lần là thế. Nhưng nếu ly hôn thì thể nào nhà chồng cũng đòi nuôi con. Rồi toà sẽ xử mỗi người nuôi 1 đứa con. Là mẹ, chịu khổ đến đâu thì chịu chứ chả dám xa đứa con nào cả. Chắc phải đợi con cái 18 tuổi thì mới làm được”.
Còn có người lại khuyên: “Phải em là em cắm cho vài chục cái sừng cho bõ ghét”.
Lại có người triết lý: “Phụ nữ chỉn chu lo gia đình, ví như cái nồi đồng cối đá, quý nhưng chẳng ai nhận ra, lăn lóc góc nhà. Còn những người long lanh như cái ly thủy tinh, không giá trị lắm nhưng lại dễ vỡ lại khiến người ta phải nâng niu”.
Tuy nhiên, kinh ngạc hơn là không ít comment cho rằng việc chịu đựng đó là hết sức bình thường. Nick N.T.T.P chia sẻ: “Câu chuyện này gần giống mình cách đây 10 năm, chồng cũng làm xa, cũng có bồ. Nhưng mình nghĩ sinh trong xã hội bây giờ, 10 người đàn ông, 9 ông có bồ, nhiều ông làm cùng cơ quan vợ mà vẫn có bồ nhì cùng cơ quan thì sao. Và mình cũng tự động viên mình như không có chuyện gì xảy ra, mình vừa lo cho con, lo công việc…
Lương tháng chồng đưa cho mình không nhiều, mình vừa nuôi con, hàng tháng còn phải chu cấp cho mẹ chồng bị ung thư. Con mình bây giờ học giỏi, mình thấy vui rồi. Chồng mình rất hiểu cho chồng và cảm thấy như người có lỗi. … Đôi khi mình cũng muốn.đứng dậy lắm, nhưng nghĩ lại, đũa hai chiếc mới gắp được, con đi học không có bố, không có mẹ sẽ mặc cảm bạn bè. Nhiều cái trái ngược nhưng chịu đựng một thời gian sẽ ổn thôi. Nếu như bạn quyết định ly hôn, con trai, con gái của bạn sau này cũng có ý nghĩ như bạn, sẽ theo xu hướng như vậy, và người khổ nhất vẫn là bạn”.
Chị Hoàng Anh đã phản biện: “Nếu chồng bạn hối lỗi, chấm dứt quan hệ ngoài luồng, chia sẻ việc nhà, tiền bạc với bạn, yêu thương vợ con thì vụ việc đó có khi lại hay vì đã đánh thức trách nhiệm của hắn. Còn nếu bạn hài lòng với vai trò 3 trong 1 miễn phí với khoản đền bù là sự biết ơn mơ hồ của ông chủ thì tuỳ bạn chứ đừng viện con cái ra đây. Các gia đình ly hôn con cái vẫn tử tế, còn gia đình bố mẹ không yêu thương nhau mới là hại cho con cái nhất”.

Bất ngờ chuyện tình bí mật với sếp bị đồng nghiệp phát hiện

(Kiến Thức) - Thực sự tôi rất hoang mang và lo lắng chỉ sợ đồng nghiệp kể chuyện tôi đang cặp bồ với sếp.

Tôi không phải là cô gái có nhan sắc và có năng lực nhưng sẵn sàng bất chấp tất cả để có được mục đích. Vì vậy, khi đi làm với công việc hành chính, đồng lương ít ỏi khiến tôi nhiều lần ngao ngán muốn vươn lên vị trí cao hơn. Chưa kể, xin nói thêm, tôi cũng đã có người yêu và cả 2 đều xác định sẽ cưới nhau.

Trong một lần đi công tác cùng sếp, tôi đã nhanh chóng rơi vào bẫy tình mà không hề lăn tăn, hối hận. Bởi tôi nghĩ, dù gì mình cũng có một công việc tốt trước khi lấy chồng.

Chồng đi du lịch với bồ, vợ đưa mẹ chồng vào viện cấp cứu

(Kiến Thức) - Mẹ chồng thương con dâu lắm, ai ngờ đứa con trai bà yêu thương hết mực lại có thể cặp bồ và phản bội vợ nó.

Vừa đặt chiếc túi xuống bàn, mẹ chồng đã từ trong bếp đi ra, bà đưa cho Hạ một cốc nước cam: "Con uống đi cho đỡ mệt". Cô nhìn mẹ chồng, bà hôm nay xanh xao đến lạ, không biết mấy ngày cô về quê ở nhà đã có chuyện gì. Dường như hiểu ý thắc mắc của con dâu, bà Lan chỉ thở dài: "Con cứ uống nước đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi, để mẹ nấu cơm canh xuống ăn cho lại sức. Rồi mẹ có chuyện sẽ nói với con".
Hạ không nói gì thêm, cô lên phòng cất va li tắm rửa. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra trong những ngày cô vắng nhà. Mẹ chồng cô vốn là người hiền lành, thương yêu con cái, đặc biệt từ ngày cô lấy chồng về chẳng bao giờ bà ca thán phàn nàn cô điều gì cả. Nay thấy bà xanh xao lao lực như vậy cũng khiến Hạ xót lòng.
Cơm nước xong xuôi, bà Lan nhìn con dâu ứa nước mắt, bà thương Hạ chẳng khác gì con gái ruột của mình. Nó vừa đẹp người lại đẹp nết, chăm lo cho chồng con mà đối xử với bà cũng nhẹ nhàng, hiếu thuận. Ấy thế mà thằng con trai độc tôn của nhà bà nó lại phản bội vợ. Bà đau lắm, chẳng biết sẽ giải thích với con dâu thế nào đây. 
Bà Lan nhẹ nhàng đặt tay lên vai con dâu: "Con bình tĩnh nhé, dẫu có chuyện gì xảy ra thì con cũng là con dâu duy nhất của mẹ". Bà đặt vào tay con tập ảnh đã thuê thám tử chụp lại cảnh cặp bồ của con trai bà. Hạ lướt qua những bức ảnh, nhìn khuôn mặt khắc khổ của mẹ chồng: "Con biết tất cả mọi chuyện rồi mẹ ạ, những tưởng con sẽ giấu được bố mẹ". Hai người phụ nữ ôm nhau khóc. 
Chong di du lich voi bo, vo dua me chong vao vien cap cuu
 Cả cô và mẹ chồng đều xơ xác cõi lòng khi biết người đàn ông yêu thương nhất phản bội mình. Ảnh: Bestie.
Kẻ cướp người đàn ông họ yêu nhất không phải là dạng vừa. Khi cả hai mẹ con hẹn gặp mặt để nói điều phải trái thì cô bồ ưỡn ngực tự đắc rằng, cô ta nắm trái tim của Phan và điều đó chẳng gây ra lỗi lầm gì cả và cô ta cũng sẽ không bao giờ rút lui. Còn Phan, anh xin lỗi vợ, xin lỗi gia đình được vài hôm rồi lại lén lút hẹn hò với bồ. Anh ta giãi bày với mẹ rằng, đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác yêu thương, cho đến khi anh gặp cô ấy. Cô ấy trẻ, xinh đẹp như một bông hoa, có cá tính và rất quyến rũ đến nỗi không thể cưỡng được.

Lời nhắn đẫm nước mắt của anh chồng đi XKLĐ gửi vợ

(Kiến Thức) - Chuyện cặp bồ chẳng ai ngờ được, đến tôi là người trong cuộc cũng không ngờ, cuộc đời lại éo le đến thế.

Tôi là người chồng trong câu chuyện "Đi xuất khẩu lao động, chồng cặp bồ và chẳng muốn về bên vợ". Sau khi đọc được câu chuyện vợ viết trên báo, tôi quyết định nói sự thật, để vợ và hai bên gia đình hiểu cho nỗi khổ chất chứa bấy lâu trong lòng, để các con tôi không còn nhìn tôi với con mắt thù địch. Tôi không đáng mặt đàn ông khi đã để vợ chờ đợi ở quê hương suốt 5 năm trời. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ông trời đã đặt tôi ở ngã ba đường, để tôi lâm vào tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời, giữa hai người phụ nữ yêu thương tôi tha thiết.
Loi nhan dam nuoc mat cua anh chong di XKLD gui vo
Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết đi về hướng nào. 
Sau khi sang đến trời Tây, lạ nước lạ cái tôi bắt đầu vào làm công nhân đứng điều khiển máy ở nước Nga xa xôi. Rất may thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối làm cho nỗi nhớ quê hương và vợ con nguôi ngoai đi phần nào. Tối về, tranh thủ ăn cơm rồi gọi điện cho người vợ yêu dấu ở quê. Tôi thương em lắm vì hôm nào cũng lọ mọ dậy ban đêm để được nhìn thấy mặt chồng.