
Anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1977, ngụ tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) được người dân địa phương gọi với cái tên “đại gia trại lợn”. Ảnh: Vietnamnet

Sau một thời gian dài vất vả, đi lên từ hai bàn tay trắng, vợ chồng anh đã xây dựng được cơ ngơi đồ sộ. Ảnh: Facebook

Choáng ngợp hơn cả là căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông với nhiều chi tiết mạ vàng lấp lánh. Ảnh: Nhịp sống Việt

Trong khuôn viên biệt thự còn có mô hình trực thăng. Ảnh: Nhịp sống Việt

Du thuyền hoành tráng cũng là điểm nhấn trong căn biệt thự. Ảnh: Nhịp sống Việt

Bể bơi ngoài trời rộng lớn, thiết kế hiện đại. Ảnh: Nhịp sống Việt

Các chi tiết trang trí đều rất tinh xảo. Ảnh: Nhịp sống Việt

Anh Chiến còn xây công viên sinh thái hàng nghìn mét vuông cho bà con có chỗ vui chơi giải trí. Ảnh: Nhịp sống Việt

Xây nhà theo kiểu một công viên nên hàng ngày có nhiều người dân xung quanh đến tận nơi để tham quan. Ảnh: Nhịp sống Việt

Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, "đại gia buôn lợn" bị phạt 55 triệu đồng vì xây công trình trên đất nông nghiệp. Ảnh: Nhịp sống Việt