“Cho đến ngày gặp lại“: Angela bị em gái bạo hành ngay trong nhà mình

(Kiến Thức) - Khi được trở về nhà, Angela lại bị Claire - con nuôi của bố mẹ cô hành hạ và ghen ghét.

Sau khi Ana (Angela) mất tích, Claire đã xuất hiện và thế chỗ của cô trong gia đình. Quá trình tìm kiếm con gái của cặp đôi Everlyn và Larry tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt nhưng bất ngờ Everlyn nhận được tin từ một người đàn ông, nói rằng con gái nuôi của ông ta - Claire rất có thể là Ana mất tích ngày xưa.
Claire đi lạc và được một tài xế tìm thấy bên đường rồi nhận nuôi.
 Claire đi lạc và được một tài xế tìm thấy bên đường rồi nhận nuôi.
Địa điểm tìm thấy Claire được Everlyn xác nhận chính là nơi Ana mất tích năm xưa. Hy vọng Claire chính là con gái của mình, Everlyn đã đưa cô về ở. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai người không chung huyết thống. Mặc dù vậy, Claire vẫn được Everlyn nhận làm con nuôi.
Khi trưởng thành, đặc biệt là thời điểm Everlyn nhận Angela (là Ana sau khi đã thoát khỏi Odessa) về nuôi, Claire tỏ ra là một cô gái ích kỷ và ghen ghét. Nhận thấy bạn trai và mẹ quan tâm đến Angela, Claire luôn coi cô là cái gai trong mắt.
Claire hành hạ Angela trong nhà tắm vì nghĩ Angela đang tán tỉnh người yêu mình.
Claire hành hạ Angela trong nhà tắm vì nghĩ Angela đang tán tỉnh người yêu mình.
Kéo nhốt Angela vào phòng kín khiến cô sợ hãi.
 Kéo nhốt Angela vào phòng kín khiến cô sợ hãi.
Về phía cặp vợ chồng Everlyn và Larry, vì sự mất tích của Ana nên tình cảm của họ ngày càng đi vào ngõ cụt dẫn đến ly thân. Angela đã có thể nhận ra bố mẹ của mình, nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên cô không thể nói ra những gì mình nghĩ. Trong lúc chơi trong vườn nhà, Angela đã đắp một núi đất cùng vài viên đá cuội. Hình ảnh đó đã gây ấn tượng mạnh với Everlyn và Larry bởi Ana ngày xưa rất hay làm như vậy.
Trò chơi tập đếm bằng đá cuội của Ana hồi nhỏ.
Trò chơi tập đếm bằng đá cuội của Ana hồi nhỏ.
Và mô hình đá cuội của Angela khiến bố cô ngỡ ngàng.
 Và mô hình đá cuội của Angela khiến bố cô ngỡ ngàng.
Liệu rằng Angela có thể đoàn tụ một cách trọn vẹn với bố mẹ của mình trước những cản trở mà Claire gây ra? Và liệu rằng cặp vợ chồng Everlyn và Larry có quay trở về với nhau khi một trong hai người đã thật sự hối hận và nói lời xin lỗi?
Đón xem bộ phim “Cho Đến Ngày Gặp Lại” được phát sóng vào lúc 17h00 các ngày trong tuần trên kênh ANTV.

Chí Trung úp mở hé lộ Táo quân 2018 sẽ là chương trình cuối

"Tôi có linh cảm Táo quân 2018 sẽ là chương trình cuối vì mọi người rất muốn dừng nó từ 2-3 năm nay", nghệ sĩ Chí Trung bày tỏ. Nam nghệ sĩ cho biết, có thể năm nay anh sẽ tiếp tục vào vai Táo Giao thông.

>>>> Mời quý độc giả xem trailer Táo quân 2017. Nguồn Youtube:
Nghệ sĩ Chí Trung úp mở hé lộ Táo quân 2018 sẽ là chương trình cuối?
 Nghệ sĩ Chí Trung úp mở hé lộ Táo quân 2018 sẽ là chương trình cuối?

Thám Tử Doyle: Kẻ bị kết án oan đột ngột “trở về từ địa ngục”

(Kiến Thức) - Sau 2 năm tù tội, Carl Maher nổi tiếng khắp cả nước khi được minh oan trong vụ giết người. Tuy nhiên, mọi người ngỡ ngàng khi nhận tin anh bị tử nạn ngay sau đó.

Carl Maher được báo tử trên bản tin thời sự.
 Carl Maher được báo tử trên bản tin thời sự.
Cha con nhà Doyle tưởng rằng sẽ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi sau những vụ án căng thẳng. Trong lúc 2 người đang đứng trò chuyện trong văn phòng thì một cô gái vô cùng nóng bỏng đột ngột xuất hiện và đánh lạc hướng họ. Bất ngờ, cha của Jake ngã xuống và không lâu sau đó, Jake cũng ngất lịm đi vì mũi tiêm của cô gái trước mặt. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jake đã nhìn thấy Carl Maher – kẻ vừa được báo tử trên bản tin thời sự anh vừa xem.

“Cho đến ngày gặp lại“: Khán giả Việt ấn tượng trước “cô gái rừng xanh”

(Kiến Thức) - Dù mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim “Cho đến ngày gặp lại” của điện ảnh Philippines đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Poster giới thiệu phim của “Cho Đến Ngày Gặp Lại”.
 Poster giới thiệu phim của “Cho Đến Ngày Gặp Lại”.
“Cho Đến Ngày Gặp Lại” với tên gốc tiếng Philippines là “Hanggang Makita Kang Muli” và tên tiếng Anh là “Until We Meet Again” kể về hành trình sinh tồn và trở về gia đình của nhân vật nữ chính Ana (do nữ diễn viên Bea Binene đảm thủ vai).
Trong một lần dạo chơi trong khu trung tâm thương mại cùng bố, Ana đã bị bắt cóc và kẻ thủ ác không ai khác chính là người phụ nữ mà Ana đã cứu năm xưa là Odessa. Odessa dù được cha mẹ của Ana cứu nhưng không biết an phận, lại quyến rũ bố cô nhưng không thành công nên gây thù chuốc oán.