Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng một dòng tweet trên tài khoản X của mình, xác nhận rằng chín ngày sau khi bắt đầu cái mà ông gọi là chiến dịch "sai lầm nghiêm trọng", giá dầu đã tăng gấp đôi trong khi giá của tất cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng vọt.
Ông nói thêm rằng Iran biết Hoa Kỳ đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào các địa điểm dầu mỏ và hạt nhân của nước này với hy vọng kiềm chế một cú sốc lạm phát lớn. Ông tuyên bố đất nước mình đang "trong tình trạng báo động cao", và nói thêm: "Chúng tôi cũng có nhiều điều bất ngờ".
Tân lãnh tụ tối cao khiến kẻ thù tuyệt vọng
Trong khi hàng nghìn người Iran tập trung tại một quảng trường ở trung tâm Tehran để tuyên thệ trung thành với Mojtaba Khamenei với tư cách là Lãnh tụ tối cao của đất nước, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Ali Larijani, cho biết Mỹ và Israel đang "tuyệt vọng" vì việc Mojtaba được chọn làm Lãnh đạo tối cao mới, kế nhiệm cha mình, Ali Khamenei, người đã bị giết vào đầu cuộc tấn công chung vào Tehran.
Việc Lãnh tụ tối cao Khamenei Jr. kế tục cha mình là một thất bại đối với Mỹ và Israel.
Trong một bức thư gửi Khamenei Jr., được đăng tải trên nền tảng X, Larijani viết rằng "việc ngài được Hội đồng Chuyên gia lựa chọn làm lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo đã gây ra sự tuyệt vọng trong số những kẻ thù đang gây chiến".
Giá dầu tăng vọt ngày 9/3, làm dấy lên lo ngại rằng chi phí năng lượng cao hơn sẽ thúc đẩy lạm phát và dẫn đến việc người tiêu dùng Mỹ, động lực chính của nền kinh tế, chi tiêu ít hơn.
Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo đã giảm mạnh tới 7% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, trong khi các thị trường châu Á khác cũng lao dốc.
Mỹ hứng chịu thêm thương vong
Lầu Năm Góc xác định danh tính binh sĩ Mỹ thứ bảy thiệt mạng trong chiến tranh Iran.
“Đêm qua, một binh sĩ Mỹ đã qua đời do trúng vết thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trên khắp Trung Đông”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X ngày 8/3.
Binh sĩ Mỹ bị thương “tại hiện trường một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Ả Rập Xê Út vào ngày 1/3.
Thông tin về binh sĩ thứ 7 thiệt mạng được công bố một ngày sau lễ chuyển giao thi thể 6 binh sĩ đã thiệt mạng ở Kuwait trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.
Trước đó, quân đội Mỹ đã xác định danh tính các binh sĩ tử trận gồm Declan Cody, Jeffrey O’Brien, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor và Robert Marzan.
Một ngày chết chóc ở Israel
Khi những quả tên lửa lao vút qua bầu trời, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang vọng khắp các đường phố Tel Aviv và người dân vội vã tìm chỗ trú ẩn.
Quân đội Israel cho biết loạt đạn pháo này xuất phát từ Lebanon, nơi họ đang giao tranh với Hezbollah.
Các loại đạn pháo của Hezbollah không có cảnh báo trước như tên lửa của Iran, điều này có thể khiến người dân hoảng loạn khi còi báo động vang lên.
Hezbollah tuyên bố đã phóng một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một vị trí quân sự của Israel gần biên giới Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Thông báo của quân đội Israel chỉ vài phút trước nửa đêm về việc Iran bắn thêm tên lửa vào nước này đã khép lại một ngày thứ Hai đầy những đợt tấn công không ngừng nghỉ.
Tổng cộng, quân đội Israel đã cảnh báo người dân 12 lần trong suốt cả ngày về các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Từ Lebanon, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn cũng đã bắn tên lửa vào Israel hôm thứ Hai.
Một người đàn ông đã thiệt mạng do tên lửa của Iran, nâng tổng số người chết ở nước này lên 11. Nhiều người khác bị thương - ít nhất hai người trong số đó bị thương nặng - trong các cuộc tấn công và khi họ đang trên đường đến nơi trú ẩn, theo các dịch vụ khẩn cấp của Israel.
Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, còi báo động cảnh báo người dân ở nhiều khu vực khác nhau của Israel tìm nơi trú ẩn ngay lập tức đã vang lên liên tục suốt ngày đêm.
Mỹ tiêu tốn 2 tỷ USD mỗi ngày cho cuộc chiến
Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran tiếp tục leo thang, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về chi phí mà Washington phải gánh chịu.
Cuối tuần trước, hai nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết với đài truyền hình MS NOW rằng cuộc chiến đang tiêu tốn của Hoa Kỳ khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày.
Một ngày sau, Politico đưa tin rằng các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ lo ngại rằng Lầu Năm Góc đang chi gần 2 tỷ đô la mỗi ngày cho cuộc chiến này.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Capitol Hill tuần trước rằng Tổng thống Donald Trump đang "đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết khác ở Trung Đông" và "chi hàng tỷ đô la để ném bom Iran".
“Nhưng họ không thể tìm ra một xu nào để giúp người dân Mỹ dễ dàng đi khám bác sĩ hơn khi cần,” ông nói. “Họ không thể tìm ra một xu nào để giúp những người Mỹ đang làm việc chăm chỉ mua được ngôi nhà đầu tiên của mình dễ dàng hơn. Và họ cũng không thể tìm ra một xu nào để giảm giá thực phẩm cho người dân Mỹ.”
Châu Âu yêu cầu HĐBA họp khẩn
Pháp và bốn thành viên châu Âu khác của Hội đồng Bảo an đã yêu cầu cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Hai khi các cuộc tấn công của Israel tiếp tục dội xuống Lebanon kể từ khi Hezbollah tấn công Israel để trả đũa cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel chống lại Iran.
Mỹ, nước đang giữ chức chủ tịch hội đồng trong tháng này, vẫn chưa lên lịch một phiên họp về Lebanon.
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon, cho biết một cuộc họp khác của hội đồng sẽ không thay đổi tình hình thực tế. Ông nói: "Các cuộc thảo luận sẽ không làm suy yếu Hezbollah."
Pháp muốn hộ tống tàu dầu, Iran nói khó
Pháp chuẩn bị hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz khi chiến tranh lắng dịu: Tổng thống Macron cho biết.
Tổng thống Pháp cho biết nhiệm vụ "hoàn toàn mang tính phòng thủ" này nhằm mục đích từng bước mở lại tuyến đường thủy quan trọng ở Vịnh trong bối cảnh giá dầu tăng vọt.
Mục đích của việc này “là để cho phép, ngay sau khi giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột kết thúc, việc hộ tống các tàu container và tàu chở dầu dần dần mở lại eo biển Hormuz”, tổng thống Pháp cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đáp lại phát ngôn của Macron, quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, cho biết: “Khó có thể đạt được bất kỳ sự an ninh nào ở eo biển Hormuz trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel gây ra trong khu vực.” Larijani cũng đăng tải trên mạng xã hội rằng tình hình an ninh khó có thể được khôi phục do những kế hoạch được thiết kế bởi “các bên không xa rời việc ủng hộ cuộc chiến này và góp phần thổi bùng nó”.