Chiến sĩ trẻ dũng cảm cứu người chết đuối

Từ sự mô tả của người dân tại khu vực bờ sông Kỳ Cùng và những bình luận về một chiến sĩ trẻ dũng cảm quên mình cứu người chết đuối. 

Từ sự mô tả của người dân tại khu vực bờ sông Kỳ Cùng và những bình luận về một chiến sĩ trẻ dũng cảm quên mình cứu người chết đuối. Chúng tôi tìm đến Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, được Đại tá Hoàng Công Lí - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết đó chính là Binh nhất Triệu Văn Nam, sinh năm 1995 tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, nhập ngũ tháng 2/2016 và hiện đang được phân công nhiệm vụ tại Trung đội Vệ Binh - Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.
Chien si tre dung cam cuu nguoi chet duoi
Chân dung Binh nhất Triệu Văn Nam - Trung đội Vệ Binh Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Sau khi tìm đến chiến sĩ Triệu Văn Nam tại Trung đội Vệ Binh, đồng chí đã vui vẻ kể lại cùng chúng tôi: chiều ngày 14/5/2017, vào khoảng thời gian 18h, trong lúc tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao cùng đồng chí Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh (Bộ CHQS tỉnh) trên địa bàn thành phố. Đúng lúc đến khu vực cầu Đông Kinh, Binh nhất Triệu Văn Nam đã vô tình phát hiện ra một thanh niên nhảy từ cầu xuống sông Kỳ Cùng, đoán rằng thanh niên kia có ý định tự tử, Triệu Văn Nam đã không quản nguy hiểm, nhanh chóng nhảy xuống sông trục vớt, cứu người và đưa vào bờ. Cùng với sự trợ giúp của nhiều người dân, có mặt tại khu vực cùng chung tay, giúp sức nên chỉ chưa đến 10 phút sau thì anh thanh niên này đã hồi tỉnh.
Thông qua tìm kiếm trong người nam thanh niên ngoài chứng minh thư nhân dân mang tên: Bùi Tuấn Anh (SN 1997), quê quán tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội; không mang theo tài sản, giấy tờ nào khác… Qua dò hỏi được biết, thanh niên thực hiện hành vi tự tử do có khúc mắc về chuyện tình cảm riêng tư.
Trao đổi với chúng tôi, chiến sĩ Triệu Văn Nam bộc bạch “Lúc nhảy xuống sông theo anh thanh niên kia bản thân em chỉ nghĩ sẽ phải cứu anh ta vào bờ vì lúc đó anh ấy gần như bị choáng, không cử động gì ở giữa dòng sông Kỳ Cùng. Nhưng khi bám được vào người của anh ấy, cùng sức cản của dòng nước em cảm thấy càng bơi, càng kiệt sức. Lúc đó cũng thấy sợ, nhưng bản thân đã cố gắng hết sức để cứu được người đó vào bờ an toàn…”. Với hành động và nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ trẻ Triệu Văn Nam, xứng đáng là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị học tập. Đại tá Nguyễn Minh Thao - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Đó là một tấm gương tuổi trẻ dũng cảm của đơn vị. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời động viên, khen thưởng để làm gương cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh”.
Hành động của chiến sĩ trẻ Triệu Văn Nam - Trung đội Vệ Binh, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn là một nghĩa cử cao đẹp đáng được nhân rộng trong tập thể đơn vị.

Người lái xe cứu thương 6 năm đón giao thừa sau vô lăng

Đối với người làm nghề tài xế xe cấp cứu như anh Nguyễn Thủy Triều, thời khắc sum vầy của mọi nhà cũng là lúc anh bận rộn nhất với công việc cứu người.

Sáu năm làm tài xế lái xe cứu thương tại trung tâm cấp cứu 115 Xuyên Việt, năm nào thời khắc giao thừa của anh Nguyễn Thủy Triều (36 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng diễn ra sau vô lăng tay lái.

Chủ tịch nước gửi thư khen cô gái hiến tạng mẹ để cứu người

Cô gái Nguyễn Thị Sáng ở Đắk Nông đã có quyết định dũng cảm, đầy nhân văn khi hiến tạng của mẹ để giúp những người khác hồi sinh.

Vượt lên nỗi đau mẹ mất vì tai nạn giao thông, với mong muốn mẹ được sống lại, dù trong cơ thể người khác, cháu Nguyễn Thị Sáng, 19 tuổi (đăng ký thường trú tại thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã có quyết định dũng cảm, đầy nhân văn khi hiến tạng của mẹ để giúp những người khác hồi sinh.