
Chiến sĩ thuộc Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân (bên phải) gửi lời cảm ơn và đăng tải hình ảnh những túi kẹo nhỏ, chứa đựng những bức thư nhỏ là lời nhắn giữ sức khỏe, cảm ơn gây xúc động.

"Vậy là kết thúc cuộc hành trình gần 5 tháng bằng một cái kết ngọt lịm, mình cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ xin chân thành cảm ơn tình cảm là vô cùng của mọi người", nam quân nhân Phạm Đức chia sẻ.

"Hành trình A50 của bọn mình kết thúc tại đây. Chúng mình cũng chẳng có gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người ạ, mãi yêu", một chiến sĩ thuộc khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Phạm Hiếu chia sẻ.

Khuất Quang Đạt - chiến sĩ thuộc khối Sĩ quan Phòng không - Không quân nhận được rất nhiều quà và thư tay từ người dân.

"Mọi người đáng yêu thật sự luôn", nữ chiến sĩ Phương Thảo chia sẻ. Có lẽ lúc này đây, ngọt ngào không phải là kẹo mà chính là tình cảm, sự chân thành mà dân và quân ta dành cho nhau.

"Một hành trình đáng nhớ trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người vào 1 ngày gần nhất", một nam chiến sĩ chia sẻ. Nguồn: Nguyễn Thiên Long.

Một túi kẹo bự và rất nhiều lời nhắn đáng yêu được người dân gửi tặng các chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dàn nam chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Một bức thư nhỏ của người dân được người dân gửi tặng tới chiến sĩ, phóng viên Nguyễn Tuấn Huy - Báo Quân đội Nhân dân.
