Chỉ với hai tấm ảnh, cô gái khiến nhiều trái tim đau đớn vì “lừa dối“

(Kiến Thức) - Bị bắt vì quấy rối cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm nhưng "mỹ nữ" vẫn được thông cảm vì dáng người quá đẹp, chẳng ai ngờ...

Mới đây, một người dùng mạng Instagram đã đăng tải hai bức hình, nói rằng thấy một cô gái nửa đêm ở cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven quấy rối, hò hét liên tục, quăng đồ của cửa hàng. Không chỉ thế, cô gái này còn quát mắng nhân viên, không coi quản lý ra gì.
Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ đành gọi điện báo với cảnh sát địa phương. Ngay sau khi đến hiện trường, cô gái trẻ thích làm loạn đã bị chế ngự.
Chi voi hai tam anh, co gai khien nhieu trai tim dau don vi "lua doi"
 
Tuy vậy, sau khi bài viết được đăng tải và nhận được nhiều sự chú ý, cô gái làm loạn cửa hàng tiện lợi lại nhận được thông cảm từ nhiều người. Lý do là bởi sau khi xem tấm hình thứ nhất, đông đảo cư dân mạng đều cho rằng, cô gái có vóc người quá đẹp, quá chuẩn, quá gợi cảm. Trong bộ váy bó sát cơ thể, mỹ nữ không chỉ khoe khéo được dáng dấp cao ráo với đôi chân dài miên man, mà còn để lộ số đo ba vòng đẹp chuẩn của mình.
Những tưởng một cô gái sở hữu thân hình đẹp như mơ sẽ có khuôn mặt khả ái, xinh xắn. Đáng tiếc, khi xem tới bức hình thứ hai mà chủ nhân bài viết tải lên sau, nhiều người cảm thấy phẫn nộ vì bị "lừa dối". Mặc dù có thân hình quyến rũ, gợi cảm "vạn người mê" nhưng khuôn mặt của cô gái lại trái ngược với vẻ đẹp hình thể, là khuôn mặt "vạn người chê".
Chi voi hai tam anh, co gai khien nhieu trai tim dau don vi "lua doi"-Hinh-2
 
Nhiều người sau khi nhìn thấy khuôn mặt của "mỹ nữ bị bắt" đã thay đổi thái độ ngay lập tức, cho rằng cô gái không những phạm phải tội quấy rối, gây mất trật tự trị an khu vực mà còn khiến trái tim của nhiều cư dân mạng đau đớn vì bị "lừa dối".
Tuy vậy, vẫn có người tỉnh táo, nhận xét khách quan hơn, cho rằng qua đây có thể thấy lòng người thật dễ dàng thay đổi, mắc cùng một lỗi nhưng xinh đẹp thì dễ dàng lấy được thông cảm, xấu xí thì nhanh chóng bị lên án, chỉ trích thậm tệ. Tuy vậy, cho dù lớn lên có xinh đẹp mỹ miều hay xấu xí cũng không nên xông vào cửa hàng tiện dụng làm loạn, không chỉ bị bắt mà còn bị tổn thương tinh thần nặng nề.

Người đàn ông Trung Quốc thi đại học lần thứ 21 ở tuổi 50

Dù là doanh nhân thành đạt nhưng Liang Shi, 50 tuổi, vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi đại học để được có tấm bằng cử nhân sau 21 lần thi.

Ở tuổi 50, Liang Shi đang chuẩn bị tham dự kỳ thi đại học quốc gia lần thứ 21 trong đời với hy vọng vượt qua được kỳ thi khét tiếng được gọi là "Cao khảo" diễn ra vào tháng 6 ở Trung Quốc.

Mẹ nuôi con như thú vật, sự thật ác mộng làm ai cũng kinh hoàng

(Kiến Thức) - Chính người mẹ cũng thừa nhận, bản thân mình không có tư cách làm cha mẹ khi nuôi con như thú vật.

Ngay cả khi những cuộc hôn nhân kết thúc, những bậc làm cha, làm mẹ thông thường đều có thể tin tưởng rằng, người đã từng là bạn đời với mình sẽ làm tốt công việc chăm sóc con cái sau khi chia tay.
Chắc chắn, sự khác biệt ý kiến về nuôi dạy con cái có thể nảy sinh trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng hầu hết các ông bố, bà mẹ tranh cãi chỉ bởi vì muốn con mình được hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, kể cả khi bố mẹ đã chia tay.

Người phụ nữ giả làm đàn ông và kết gây sốc không ai đoán nổi

(Kiến Thức) - Giả làm đàn ông, xâm nhập vào mỏ khai thác đá quý, người phụ nữ có tên Pili Hussein đã làm được điều mà chưa một người đàn ông nào làm được.

Cô Pili Hussein lớn lên trong một gia đình đông người ở Tanzania. Cha của cô Pili có thể coi là một điền chủ, sở hữu nhiều trang trại lớn. Với khối tài sản lớn, cha của Pili có tới sáu bà vợ và cô Pili là một trong 38 người con của cha. Mặc dù được chăm sóc tốt, nhưng cô gái Pili lại không có nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ. 
"Cha tôi đối xử với tôi như một cậu bé và tôi luôn được dạy dỗ làm sao để chăm sóc gia súc tốt nhất, đương nhiên tôi chẳng hề thích cuộc sống đó chút nào", cô nói.