Chỉ huy khét tiếng của IS bỏ mạng tại “thủ phủ” Mosul

(Kiến Thức) - Một chỉ huy phụ trách hoạt động tuyên truyền của phiến quân IS đã bị bắn chết tại thành phố Mosul, Iraq.

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin địa phương cho biết, “giám đốc nhà xuất bản” của phiến quân IS là Abu Eshaq đã bỏ mạng tại thành phố Mosul, nơi được coi là thủ phủ của nhóm khủng bố này.
“Abu Eshaq đang ngồi trên ô tô di chuyển đường phố Mosul thì bị bắn chết”, nguồn tin địa phương ở tỉnh Nineveh cho hay.
Chi huy khet tieng cua IS bo mang tai “thu phu” Mosul
Các tay súng phiến quân IS. Ảnh: AP. 
Cũng theo nguồn tin này, Abu có mối quan hệ rất thân thiết với người phát ngôn của tổ chức khủng bố IS là Abu Mohammad al-Adnani, kẻ đã bị tiêu diệt cách đây vài ngày.
Được biết, sau khi Abu Eshaq bị sát hại, phiến quân IS đã đặt tình trạng báo động và thiết lập các chốt kiểm soát khắp thành phố Mosul.
Trong một diễn biến khác, “Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông IS” là Abu Mohammad Forqan đã bị tiêu diệt tại thành phố Raqqa (Syria) trong một đợt không kích ngày 11/9.
Được biết, Forqan vốn là kẻ thành lập tổ chức an ninh của nhóm khủng bố IS tại thành phố Raqqa. Nguồn tin cho hay, Ali Mohsen al-Shavakh hay còn được biết với tên gọi Abu Luqman sẽ có thể thay thế vị trí của Forqan.
>>> Xem thêm video Mỹ không kích phiến quân IS tại Iraq (Nguồn video Reuters):

Phiến quân IS muốn “thảm sát hàng loạt“

(Kiến Thức) - Tình báo Mỹ nhận định, khả năng lực lượng phiến quân IS sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong lớn thay vì những cuộc tấn công đơn lẻ.

Theo các quan chức của cơ quan tình báo Mỹ, ban đầu, lực lượng phiến quân IS tập trung hơn vào các cuộc tấn công với quy mô nhỏ lẻ, trong khi những tổ chức khủng bố như al-Qaeda ở bán đảo Ả-rập (AQAP) thường tiến hành những vụ "thảm sát hàng loạt".
Phien quan IS muon “tham sat hang loat“
Một khu vực ở Syria do tổ chức IS kiểm soát. (Ảnh AP) 

Chùm ảnh về cuộc sống ở Tây Đức năm 1958

(Kiến Thức) - Trong chuyến đi tới Châu Âu, một thành viên của gia đình Huebner đã ghi lại những bức ảnh phần nào lột tả cuộc sống thường nhật ở Tây Đức năm 1958.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958
 Cây cầu Autobahn bắc qua sông Lahn, Limburg an der Lahn, Tây Đức, trong bức ảnh chụp ngày 22/6/1958.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-2
 Quang cảnh ở Bamberg ngày 19/6/1958.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-3
Tòa nhà ở thành phố Munich của nước Đức chụp hồi tháng 7/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-4
Nhà ga BP ở Stuttgart hồi tháng 7/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-5
Tòa nhà cổ ở Goslar ngày 26/6/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-6
Đàn chim bồ câu đậu xuống bãi đất rộng ở Stuttgart ngày 25/7/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-7
 Những ngôi nhà san sát nhau dọc bờ sông Rhine.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-8
 Một bé trai người Đức đứng cạnh chú dê ở Soest ngày 25/6/1958.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-9
Các em học sinh Đức hồn nhiên trong bức ảnh chụp tại Rhineland ngày 24/6/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-10
Những đống rơm ở Rhineland. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-11
Người đàn ông đứng trên cánh đồng ở Rhineland ngày 24/6/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-12
Người dân đi lại tấp nập trên đường phố ở Stuttgart hồi tháng 7/1958. 

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-13
 Không gian trong một bưu điện ở Stuttgart ngày 26/7/1958.

Chum anh ve cuoc song o Tay Duc nam 1958-Hinh-14
Khung cảnh làng quê thanh bình ở Rhineland. 

Cuộc sống người dân Triều Tiên nhìn từ Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đứng ở bên này sông Áp Lục thuộc địa phận thành phố Đan Đông, các nhiếp ảnh gia ghi lại cuộc sống người dân Triều Tiên thuộc thị trấn Sinuiju.

Loạt ảnh về cuộc sống người dân Triều Tiên đã được hé lộ trong bộ ảnh dưới đây. Theo đó, các nhiếp ảnh gia đã chụp lại những hình ảnh này từ bên bờ sông Áp Lục thuộc địa phận thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
 Loạt ảnh về cuộc sống người dân Triều Tiên đã được hé lộ trong bộ ảnh dưới đây. Theo đó, các nhiếp ảnh gia đã chụp lại những hình ảnh này từ bên bờ sông Áp Lục thuộc địa phận thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.