Chị gái lấy chồng, em trai treo biểu ngữ cảnh cáo anh rể

Mặc dù bị "cảnh cáo", chú rể không hề khó chịu ngược lại rất vui vẻ đón nhận.

Mới đây, tại một đám cưới tại huyện Ninh, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, gây xôn xao dư luận. Ngay trong đám cưới của chị gái, ba cậu em trai đã căng băng rôn, khẩu hiệu "cảnh cáo" chú rể, khiến nhiều người chú ý.
Chi gai lay chong, em trai treo bieu ngu canh cao anh re
 
Trên những băng rôn này có ghi: "Nếu như chị gái tôi quay về nhà mẹ đẻ mà trên người có vết thương, trong mắt có lệ, chúng tôi nhất định sẽ đem anh đặt trong chảo, chiên cho cả người đều vàng óng"; "Chị gái tôi ở nhà là cô gái hoạt bát đáng yêu, tính cách phóng khoáng. Khi về thăm nhà mà cúi đầu không nói, chịu tủi nhục uất ức, chúng tôi nhất định sẽ khiến anh ra khỏi nhà phải cận thận từng ly từng tý"; "Chị gái tôi xinh đẹp hiền dịu, cần phải được yêu thương, đối xử tử tế, chỉ cần có sai lầm, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".
Theo cha của cô dâu, những băng rôn này không khiến chú rể khó chịu, ngược lại còn khiến chú rể và mọi người cười vui vẻ, khiến không khí đám cưới thêm phần náo nhiệt. Ba cậu em trai cũng là thật lòng mong muốn chị mình hạnh phúc. Khi chị gái đi lấy chồng, cả ba đều khóc nức nở.
Sau khi thông tin và hình ảnh về đám cưới này được lan truyền trên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Đa số mọi người đều cho rằng tình cảm chị em của gia đình này thực sự rất tốt, chúc phúc cho cô dâu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Dân mạng rần rần khoe Tết sướng như tiên vì lấy chồng gần

M.Q: “Mình lấy chồng gần cách nhà 500 m. Ngày nào cũng đá qua nhà đẻ 1 lát. Dù đá qua chẳng làm gì đâu nhưng qua theo thói quen. Bốc vội miếng thịt rồi về”.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng, một phụ nữ tên T.H đã đăng tải câu chuyện sướng như tiên ngày Tết vì lấy chồng gần.

Tâm sự của mẹ: "Con cứ làm gái ế đi, mẹ cho phép"

Thay vì giục con gái mau chóng kiếm cho mẹ một chàng rể và sớm sinh cháu để bế bồng thì người mẹ dưới đây lại khuyên con hãy cứ tận hưởng cuộc sống đến khi nào thực sự sẵn sàng mới lập gia đình.

Những ngày qua câu chuyện cô gái 25 tuổi bị gia đình tuyên bố sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu trong năm không lấy chồng gây xôn xao trên mạng xã hội. Con gái chỉ cần bước chân ra khỏi cổng trường Đại học sẽ luôn bị gia đình, họ hàng, làng xóm, thậm chí người dưng nước lã hỏi “Bao giờ lấy chồng”. Câu hỏi này bỗng trở thành “nỗi lo quốc dân”.