Chevrolet hành xử quá quắt, coi thường khách hàng ở TP HCM?

(Kiến Thức) - Nhiều người bỏ cả thời gian ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình để đến tham dự chương trình lái thử xe Chevrolet theo đăng ký để rồi…chưng hửng!

Suốt hơn tháng qua, thương hiệu xe Chevrolet thông tin khá rầm rộ với chương trình tổ chức Lái thử xe trên toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay mang tên “Lái thử xe Mỹ, trúng quà như ý”.
Theo đó, khách hàng tại 11 tỉnh thành trên cả nước sẽ có cơ hội cảm nhận những sản phẩm của Chevrolet hiện có tại Việt Nam.
Chương trình "Lái thử xe Mỹ, trúng quà như ý"đượcChevroletthông tin rộng rãi từ hàng tháng trước.
Chương trình "Lái thử xe Mỹ, trúng quà như ý"đượcChevroletthông tin rộng rãi từ hàng tháng trước.
Theo thông tin từ nhà tổ chức, tại TP HCM chương trình được diễn ra từ 8h30 sáng đến 18h chiều vào 2 ngày 21-22/6 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Hàng ngàn người đã đăng ký tham gia chương trình với các đại lý của Chevrolet và trước thời gian diễn ra hơn 1 tuần, nhân viên của Ban tổ chức đã liên lạc đến khách hàng để xác định số điện thoại, địa chỉ email cũng như thông tin cụ thể thời gian, địa điểm tham gia chương trình đến từng khách hàng.
Thông tin ghi rõ chương trình sẽ diễn ra ở TP HCM từ 8h30 đến 18h trong 2 ngày 21,22/6 tại KĐT Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Thông tin ghi rõ chương trình sẽ diễn ra ở TP HCM từ 8h30 đến 18h trong 2 ngày 21,22/6 tại KĐT Phú Mỹ Hưng, quận 7.
“Nhận thấy chương trình rất bổ ích vì được tận hưởng những tính năng lái và chiêm ngưỡng các mẫu xe Chevrolet mình yêu thích, đồng thời còn có nhiều cơ hội trúng những giải thưởng hấp dẫn, nên tôi đã đăng ký và được xác nhận tham gia chương trình vào sáng thứ bảy 21/6”, anh Đ.L, ngụ tỉnh Bình Dương chia sẻ.
Sáng 21/6, anh L. gác lại ngày nghỉ cuối tuần đưa vợ con về ngoại để vượt hơn 30km từ Bình Dương về KĐT Phú Mỹ Hưng, quận 7 tham gia chương trình như đã đăng ký.
“Ngay đầu đại lộ Nguyễn Văn Linh rẽ vào đường Tân Trào (nơi diễn ra chương trình-PV), tôi nhìn thấy băng rôn khá lớn với nội dung chương trình lái thử xe Mỹ… diễn ra từ sáng đến chiều trong 2 ngày 21 và 22/6”, anh L. và nhiều người tham gia chương trình khẳng định.
Ngay đầu đường Nguyễn Văn Linh rẽ vào đường Tân Trào, băng rôn thông tin chương trình vẫn ghi rõ thời điểm tổ chức nhưng nhiều người sáng nay 21/6 đến nơi đã thất vọng, ấm ức.
Ngay đầu đường Nguyễn Văn Linh rẽ vào đường Tân Trào, băng rôn thông tin chương trình vẫn ghi rõ thời điểm tổ chức nhưng nhiều người sáng nay 21/6 đến nơi đã thất vọng, ấm ức.
Tuy nhiên, khi mọi người chạy vào đường Tân Trào (chỉ dài khoảng 1km) hoàn toàn không thấy chương trình “lái thử xe Mỹ…” diễn ra khiến tất cả chưng hửng. Hỏi thăm các bảo vệ, người dân xung quanh khu vực, tất cả đều lắc đầu không biết.
Quá bức xúc, một số người gọi vào tổng đài của Chevrolet thì được nhân viên cho biết “chương trình hủy do ảnh hưởng thời tiết và dời lại vào tháng 7”. Đồng thời, nhân viên Chevrolet xác nhận các đại lý đã gọi điện thông báo hoãn với tất cả khách hàng.
“Có thể một số khách hàng các đại lý không liên lạc được qua điện thoại nên đã gây phiền toái. Chúng tôi xin lỗi khách hàng và cam kết sẽ rút kinh nghiệm”, nhân viên tổng đài chia sẻ.
Tuy nhiên anh L. và nhiều người khác khẳng định họ hoàn toàn không nhận được thông tin hoãn từ Ban tổ chức.
“Nếu họ không gọi điện được thì có thể nhắn tin hoặc gởi thông báo qua địa chỉ mail của khách hàng, điều đó chúng tôi nghĩ không khó nếu là một đơn vị tổ chức chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng…”, anh L. bức xúc.

Công viên đô thị lớn nhất VN vắng như chùa Bà Đanh

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, công viên xanh lớn nhất Hà Nội, dù miễn phí vé vào nhưng Công viên Yên Sở vẫn vắng khách.

Với diện tích 323 ha phủ cây xanh, mặt hồ và các tiện ích khác, Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) của Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia được mệnh danh là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, lá phổi xanh lớn nhất Thủ đô. Tuy được mở cửa miễn phí để đón khách từ ngày 4/4 nhưng tới nay, khách đến với công viên này không nhiều.
 Với diện tích 323 ha phủ cây xanh, mặt hồ và các tiện ích khác, Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) của Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia được mệnh danh là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, lá phổi xanh lớn nhất Thủ đô. Tuy được mở cửa miễn phí để đón khách từ ngày 4/4 nhưng tới nay, khách đến với công viên này không nhiều.
Được đầu tư tới 2 tỷ USD, với mục tiêu là xây dựng một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại, nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và nhiều cảnh quan khác.
Được đầu tư tới 2 tỷ USD, với mục tiêu là xây dựng một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại, nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và nhiều cảnh quan khác. 
Công viên Yên Sở cũng từng giành Giải thưởng cao quý về thiết kế kiến trúc cảnh quan năm 2011 do Viện Kiến trúc cảnh quan Malaysia (ILAM) trao tặng. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn khách tham quan.
 Công viên Yên Sở cũng từng giành Giải thưởng cao quý về thiết kế kiến trúc cảnh quan năm 2011 do Viện Kiến trúc cảnh quan Malaysia (ILAM) trao tặng. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn khách tham quan.  
Đến với công viên Yên Sở vào một ngày nắng đẹp nhưng lượng khách chỉ vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Cả một không gian rộng lớn xanh ngát với những lối đi nên thơ nhưng vắng bóng người. Lối đi bộ dài khoảng 4 km cũng khiến khách tham quan nản lòng.
 Đến với công viên Yên Sở vào một ngày nắng đẹp nhưng lượng khách chỉ vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Cả một không gian rộng lớn xanh ngát với những lối đi nên thơ nhưng vắng bóng người. Lối đi bộ dài khoảng 4 km cũng khiến khách tham quan nản lòng.
Chị Nguyễn Thu (sinh viên Đại học Thăng Long) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Công viên Yên Sở vì nghe nói công viên rộng và đẹp. Nhưng đến đây thì chị thất vọng vì "công viên gì vắng như chùa Bà Đanh". Ảnh: Những vị khách hiếm hoi dạo chơi ở công viên này.
  Chị Nguyễn Thu (sinh viên Đại học Thăng Long) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Công viên Yên Sở vì nghe nói công viên rộng và đẹp. Nhưng đến đây thì chị thất vọng vì "công viên gì vắng như chùa Bà Đanh". Ảnh: Những vị khách hiếm hoi dạo chơi ở công viên này.
Có lẽ những người mà du khách bắt gặp nhiều nhất ở đây là nhân viên vệ sinh và nhân viên an ninh. Bà Hồng, công nhân vệ sinh ở đây cho hay, ngày thường thì công viên dường như chỉ toàn nhân viên, khách lèo tèo vài người thôi. May chăng cuối tuần thì lượng khách đến đông hơn nhưng cùng lắm cũng chỉ vài chục người.
Có lẽ những người mà du khách bắt gặp nhiều nhất ở đây là nhân viên vệ sinh và nhân viên an ninh. Bà Hồng, công nhân vệ sinh ở đây cho hay, ngày thường thì công viên dường như chỉ toàn nhân viên, khách lèo tèo vài người thôi. May chăng cuối tuần thì lượng khách đến đông hơn nhưng cùng lắm cũng chỉ vài chục người.
Rác chất thành đống hay nằm la liệt trên đường đi là tình trạng thường thấy trong công viên được quảng bá là sạch đẹp này.
 Rác chất thành đống hay nằm la liệt trên đường đi là tình trạng thường thấy trong công viên được quảng bá là sạch đẹp này.
Dù Công ty Gamuda Land Việt Nam (thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia) đã cố gắng làm sạch nước tại các hồ trong công viên nhưng mùi hôi và rác thải ở đây vẫn làm du khách khó chịu.
Dù Công ty Gamuda Land Việt Nam (thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia) đã cố gắng làm sạch nước tại các hồ trong công viên nhưng mùi hôi và rác thải ở đây vẫn làm du khách khó chịu.
Theo một nhân viên bảo vệ tại Công viên Yên Sở, công viên mới chỉ hoàn thiện về hạ tầng chứ chưa có một dịch vụ nào hết. Các ngôi nhà chức năng ở đây mới hoàn thiện bên ngoài, nhìn đẹp vậy chứ bên trong chưa có bất cứ nội thất nào. Tuy nhiên, bảo vệ thường ngày vẫn phải "canh gác" những ngôi nhà này.
Theo một nhân viên bảo vệ tại Công viên Yên Sở, công viên mới chỉ hoàn thiện về hạ tầng chứ chưa có một dịch vụ nào hết. Các ngôi nhà chức năng ở đây mới hoàn thiện bên ngoài, nhìn đẹp vậy chứ bên trong chưa có bất cứ nội thất nào. Tuy nhiên, bảo vệ thường ngày vẫn phải "canh gác" những ngôi nhà này. 
Các dãy nhà dịch vụ hoặc dựng biển "khu vực không phận sự cấm vào" hoặc chăng dây cảnh báo. Dịch vụ chưa được khai thác cũng khiến du khách ít ngó ngàng đến công viên này.
 Các dãy nhà dịch vụ hoặc dựng biển "khu vực không phận sự cấm vào" hoặc chăng dây cảnh báo. Dịch vụ chưa được khai thác cũng khiến du khách ít ngó ngàng đến công viên này.

Nghi vấn thiếu tá công an bóp cổ ông lão 83 tuổi

(Kiến Thức) - CA thị trấn Thanh Thủy cho biết vừa nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Đình Chác tố bị ông Đoàn Quốc Chính dùng tay bóp cổ khiến ông choáng váng phải nhập viện điều trị.

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Chác (83 tuổi, khu 8, thị trấn Thanh Thủy (Phú Thọ) nêu rõ, gia đình ông có tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm là ông Đoàn Quốc Chính (SN 1971) đang công tác tại công an phường Nông Trang (TP Việt Trì) với cấp hàm Thiếu tá. Ông Chính khi xây dựng tường bao đã xảy ra xô xát với ông Chác. Cụ thể ông Chính đã bóp cổ ông Chác.