Chết khiếp phong tục nhổ nước bọt vào cô dâu trong ngày cưới

Nhổ nước bọt vào cô dâu tại đám cưới ở Hy Lạp là một trong những phong tục cưới kỳ lạ nhất hành tinh.

Cách làm này được phổ biến nhờ bộ phim năm 2002, My Big Fat Greek Wedding. Khạc nhổ trong các nền văn hóa Hy Lạp là một loại bùa may mắn được cho là giúp xua đuổi ma quỷ vì thế khi tham dự lễ cưới, để chúc phúc cho cô dâu, hàng trăm khách mời đã thực hiện nghi lễ kỳ lạ nhổ nước bọt vào cô dâu.
Chet khiep phong tuc nho nuoc bot vao co dau trong ngay cuoi
 
Ngày nay, phong tục tập quán thường được cải tiến hơn. Thay vì việc khạc nhổ vào cô dâu, nó đã phát triển thành một hành động mang tính biểu tượng hơn, nơi khách chủ yếu mạnh mẽ phát ra âm thanh phì phì nơi miệng khi họ đến gần cô dâu.
Người Hy Lạp cũng làm điều này trong những dịp đặc biệt khác, bao gồm cả rửa tội để thừa nhận vẻ đẹp và sức khỏe tốt của em bé. Khạc nhổ thậm chí có thể được thực hiện như một biện pháp mê tín để xua đuổi cái ác trong cuộc trò chuyện thường xuyên.
Không chỉ ở Hy Lạp, ở Maissai, Kenya cũng có phong tục kỳ lạ nhổ nước bọt vào cô dâu trong đám cưới.
Trong một lễ cưới được tổ chức bởi người Massai, cha của cô dâu chúc phúc cho con gái bằng cách nhổ lên đầu và ngực. Sau đó, cô bỏ đi với chồng và không nhìn lại vì sợ biến thành đá.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Mời độc giả xem thêm video: Mexico lập kỷ lục với đám cưới tập thể của 3400 cặp đôi (Nguồn: VTC1)

Danh tính cô dâu Việt bị bố chồng Hàn Quốc đâm chết

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cô dâu Việt trong vụ án này là chị Bùi Cát Hạ. Vụ việc xảy ra ở quận Seongbuk, Seoul.

Ngày 29/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về vụ việc một cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị bố chồng đâm chết, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nạn nhân là chị Bùi Cát Hạ, vụ việc xảy ra ở quận Seongbuk, Seoul.

Tận mục cuộc sống di dân "mắc kẹt" ngoài khơi Italy

(Kiến Thức) - Sau khi được tàu Sea-Watch của Đức giải cứu, 42 người di cư đã được đưa vào vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy và họ vẫn ở trên con tàu này suốt những ngày qua.

Tan muc cuoc song di dan
 Trước đó, ngày 12/6, tàu Sea-Watch 3 đã giải cứu 53 di dân trôi dạt trên một chiếc xuồng cao su ở ngoài khơi bờ biển Libya. 11 người trong số họ sau đó được lực lượng cảnh sát biển Italy đưa khỏi tàu vì lý do sức khỏe. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tan muc cuoc song di dan
 Đến ngày 26/6, con tàu chở theo 42 người di cư còn lại đã đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy, bất chấp một lệnh cấm của Chính phủ Italy về việc không cho phép tàu đi vào lãnh hải nước này. Thuyền trưởng tàu này cho rằng tàu được phép vào vùng biển này theo luật khẩn cấp hàng hải.

Tan muc cuoc song di dan
 Những người dân di cư vẫn sống trên tàu Sea-Watch 3 suốt những ngày qua.

Tan muc cuoc song di dan
 Thuyền trưởng tàu cứu hộ Sea-Watch 3 cho biết các nước Châu Âu dường như không quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho 42 di dân trên tàu của cô.

Tan muc cuoc song di dan
 Các di dân nằm nghỉ trên tàu Sea-Watch 3 ngày 27/6.

Tan muc cuoc song di dan
 Trước đó, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra phán quyết rằng Italy không có nghĩa vụ phải nhận người di cư từ tàu trên, dù vẫn phải cung cấp các hỗ trợ trên biển.

Tan muc cuoc song di dan
 Tàu Sea-Watch 3 đã từ chối đưa người di cư trở lại Libya, đồng thời khẳng định rằng Tripoli không phải là một cảng an toàn để họ trở về.

Tan muc cuoc song di dan
Theo thống kê, năm 2014, hơn 12.000 người đã thiệt mạng trên đường chạy thoát khỏi Libya để sang Châu Âu bằng cách vượt qua vùng biển nguy hiểm nhất thế giới.

Tan muc cuoc song di dan
 Hai di dân ngồi trên tàu Sea-Watch.

Tan muc cuoc song di dan
Những người nhập cư này vẫn chưa biết số phận của họ sẽ ra sao.

Tan muc cuoc song di dan
 Con tàu hiện đang ở cách cảng Lampedusa khoảng 1,6 km.

Ngạc nhiên đến thăm chợ bán... cô dâu chỉ có ở Bulgaria

Trong chợ bán cô dâu, các cô gái trẻ trang điểm cầu kỳ, mặc váy áo xinh đẹp.. để mong tìm được người chồng tốt, giàu có.

Ngac nhien den tham cho ban... co dau chi co o Bulgaria
Ở Stara Zagora, Bulgaria có một loại chợ kỳ quặc được gọi là chợ cô dâu. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi tại đây, không bán bất kỳ hàng hóa gì ngoài những cô dâu tương lai.  Được tổ chức 4 năm một lần, chợ bán cô dâu thu hút đông đảo người dân quanh vùng đến xem và mua bán. Hầu hết những người có mặt tại chợ cô dâu đều có mục đích riêng của mình, các cô dâu thì hi vọng mình sẽ được một người đàn ông tốt, giàu có mua. Các chàng trai lại hi vọng mình sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹp, giá tốt.