
Mỗi độ thu về, Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo lung linh sắc đèn, âm vang tiếng trống lân rộn rã. Ảnh MIA

Trung thu năm nay, du khách có thể đắm mình trong không khí lễ hội ở ba điểm đến nổi bật: phố Hàng Mã, Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mỗi nơi mang đến một sắc thái riêng của mùa trăng rằm. Ảnh Vinpearl

Tại phố Hàng Mã, không khí Trung thu đã ngập tràn từ đầu tháng 9. Con phố nhỏ cổ kính trở nên rực rỡ với hàng trăm gian hàng bày bán đèn lồng, mặt nạ, trống ếch, đầu sư tử.

Nhiều tiểu cảnh mô phỏng thỏ ngọc, trăng khổng lồ hay cá chép vượt vũ môn được dựng lên, trở thành điểm check-in hút khách. Ảnh MIA

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ cũng nhộn nhịp không kém với các hoạt động như thi bày mâm cỗ, làm đồ chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật, mang đến trải nghiệm đậm chất truyền thống cho người dân và du khách. Ảnh Facebook Ban Công

Nếu Hàng Mã rực rỡ sắc màu phố thị, thì Hoàng thành Thăng Long lại đưa du khách ngược dòng thời gian trở về không khí Trung thu cung đình xưa. Ảnh bvhttdl

Chủ đề năm nay “Tết Trung thu truyền thống và Hội Trung thu cung đình thế kỷ XI–XII” tái hiện không gian lễ hội hoàng gia qua hiện vật, mô hình và các trưng bày độc đáo. Ảnh bvhttdl

Gian đồ chơi xưa do nghệ nhân Thanh Oai phục dựng gợi nhớ hình ảnh đèn kéo quân, đèn ông sư, tò he và ông đánh gậy trông trăng – những món đồ chơi từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ảnh Mekongasean

Trong khi đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại đem đến làn gió mới cho mùa trăng với chương trình “Vui cùng trẻ thơ”. Ảnh Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bên cạnh múa lân, múa rối nước, các bé còn được tự tay làm đồ chơi dân gian, tham gia khu trải nghiệm công nghệ như làm đèn kéo quân theo mô hình STEM hay khám phá Trung thu qua thực tế ảo. Ảnh Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Không gian sáng tạo kết hợp văn hóa truyền thống và hiện đại khiến lễ hội năm nay thêm sinh động, hấp dẫn. Ảnh Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam