Cháy quán cơm phố Bà Triệu, thực khách tháo chạy toán loạn

(Kiến Thức) - Theo lời kể của một số nhân chứng vụ cháy quán cơm phố Bà Triệu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng tum căn nhà sau đó khói mù mịt.

Khoảng 12h30 hôm nay (25/1), tại quán cơm số 29 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng chục thực khách hốt hoảng bỏ chạy ra đường.
Cháy quán cơm số 29 phố Bà Triệu khiến hàng chục thực khách hoảng loạn, tháo chạy ra đường
Cháy quán cơm số 29 phố Bà Triệu khiến hàng chục thực khách hoảng loạn, tháo chạy ra đường 
Theo lời kể của một số nhân chứng chứng kiến vụ cháy quán cơm phố Bà Triệu, vào thời điểm trên, họ thấy khói mù mịt bốc ra từ tầng tum căn nhà số 29 Bà Triệu. Sau đó, hàng chục thực khách đang ăn trưa tại quán cơm này phát hiện mùi cháy khét lẹt nên đã tháo chạy ra đường.
Các nhân viên quán cơm đã cố gắng dùng bình bột chữa cháy để dập lửa đồng thời báo cho cơ quan chức năng xuống giải quyết.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa, không để cháy lan xuống các tầng phía dưới. Đến 13h15 cùng ngày, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn.
Đến 13h15 cùng ngày, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn.
 Đến 13h15 cùng ngày, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn.
Tại hiện trường, nước lênh láng khắp quán cơm. Một cục nóng điều hòa bị lửa làm hư hỏng. Nhân viên quán cơm sơ tán một số đồ đạc ra ngoài. Nhiều nhân viên co ro vì dính nước.
Các nhân viên quán cơm thu dọn hiện trường vụ cháy
 Các nhân viên quán cơm thu dọn hiện trường vụ cháy
Được biết, căn nhà xảy ra hoa hoạn có diện tích chỉ khoảng hơn 10m2, có 2 tầng, 1 tum. Vị trí phát hỏa được xác định là tầng tum của căn nhà, nơi đặt tủ thờ.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được chủ quán cơm cho biết là do chập điện.
>>> Video hiện trường vụ cháy:

Cám cảnh phận đời trắng đêm mưu sinh trong giá rét kỷ lục

(Kiến Thức) - Những bàn tay, những khuôn mặt hằn đỏ bởi giá rét kỷ lục của Hà Nội những ngày cuối năm. Đâu đó những mảnh đời vẫn tần tảo mưu sinh.

Cam canh phan doi trang dem muu sinh trong gia ret ky luc
 Chợ Long Biên lúc 0h30 ngày 25/01,cái rét buốt bao trùm, gió từng đợt thổi heo hắt như cứa vào da thịt, lạnh đến thấu xương. Giờ này có lẽ nhiều người đã có một giấc ngủ ấm áp, thế nhưng ở đây người ta gọi "có một Hà Nội không ngủ dưới chân cầu Long Biên". Ở nơi ấy, con người vẫn tần tảo mưu sinh bất chấp cái rét kỷ lục.

Hà Nội: Cháy nhà hàng, phát tiếng nổ lớn

(Kiến Thức) - Lửa bùng lên cháy nhà hàng làm bằng gỗ, ngọn lửa bốc lớn, cháy lan lên tầng 2, kèm theo đó là tiếng nổ lớn.

Ha Noi: Chay nha hang, phat tieng no lon
Cháy nhà hàng xảy ra vào khoảng 19h ngày 14/9, tại một nhà hàng lợn mán, trên đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.