Cháy lớn trong đêm tại kho chứa đồ ở BV đa khoa Đức Giang
Khu vực chứa vật tư của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm khu nhà dài hàng chục mét được sử dụng làm kho chứa đồ.
Thông tin từ UBND quận Long Biên, TP Hà Nội, khoảng 21h11 ngày 10/10, nhân viên Bệnh viện đa khoa Đức Giang, số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên phát hiện cháy tại khu nhà khung thép mái tôn chứa đồ và đã nhanh chóng hô hoán chữa cháy.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm khu nhà dài hàng chục mét được sử dụng làm kho chứa đồ của bệnh viện. Lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị xử lý ngăn cháy lan, đồng thời xin chi viện lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên và Đội chữa cháy khu vực 1 đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Các lực lượng được huy động đã nhanh chóng phối hợp ngăn cháy, di chuyển tài sản và dập tắt đám cháy vào khoảng 21h45 phút cùng ngày.
Nhờ sự vào cuộc kịp thời nên đám cháy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến khu làm việc và điều trị của bệnh viện. Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn gây cháy 2 nhà kho chứa quần áo phòng chống dịch. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
>>> Xem thêm video: Ô tô điện bốc cháy sau va chạm, 3 người thoát chết
Tiệc sinh nhật định mệnh và cô gái bị bắn chết trên đường
Nghi phạm trực tiếp nổ súng bắn cô gái trẻ tử vong tại Hà Nội khai đã rất hối hận và hoảng loạn, không nghĩ khẩu súng bắn đạn bi có thể gây chết người.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 2/7/2024, chị T.Q.H (SN 2002, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số người bạn đến dự tiệc sinh nhật tại khu vực phường Bưởi, quận Tây Hồ. Rạng sáng hôm sau, nhóm nam nữ đi về nhà một người khác ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên để tiếp tục vui chơi. Cùng tham gia buổi tiệc còn có Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Vũ Thành Quang (SN 1994, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh minh họa, nguồn internet
Trong buổi tiệc, Sáng nghe ai đó trong nhóm của H. nói về cái đầu trọc của mình. Lập tức, anh ta cáu gắt: "Trọc đầu do từng phải ngồi tù". Cảm thấy mất vui, Sáng và Quang ra về trước. Tuy nhiên, Sáng bực tức vì cho rằng nhóm của chị H. đùa cợt nên rủ Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm) tìm đối phương để đánh nhau. Trước khi đi, Sáng thủ khẩu súng bắn đạn bi sắt lên ô tô rồi chở Quang và Đạt quay lại phường Thượng Thanh để tìm nhóm của chị H.
Hà Nội: Kịp thời cứu một thiếu niên uống thuốc ngủ tự tử
Từ 1 bài viết đăng trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã rà soát, kịp thời phát hiện, đưa một thiếu niên đã uống thuốc ngủ định tự tử, đi cấp cứu.
Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé…”.
Hai chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mang đến chương trình giao lưu hình ảnh đầy mạnh mẽ, bản lĩnh khi chia sẻ về công việc và những khó khăn của nghề.
Gây bất ngờ ngay từ phút đầu tiên xuất hiện cùng tiếng chuông báo cháy, thượng úy Vũ Ngọc Hoàng và Nguyễn Viết Quân trong trang phục của các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai tình huống tập huấn một vụ cháy nhỏ. Không khí giao lưu gần gũi của chương trình được mở ra khi hai quản gia của Khách sạn 5 sao- diễn viên Việt Bắc và Xuân Nghị- tham gia trải nghiệm thử thách mặc bộ trang phục này trong thời gian 1 phút 30 giây.
Diễn viên Việt Bắc và Xuân Nghị tham gia thử thách mặc trang phục phòng cháy chữa cháy trong thời gian 1 phút 30 giây