Cháy lớn tại công ty sản xuất nhang, dân hoảng hốt di tản

(Kiến Thức) -Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại kho chứa bột nguyên liệu, hàng chục người dân sống gần đó hoảng hốt di dời tài sản.

Khoảng 0h30 rạng sáng 3/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH quốc tế Navi (đường An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM) khiến toàn bộ khu vực chứa bột nhang của công ty cháy rụi và đổ sập. Hàng chục người dân sống tại 3 dãy phòng trọ sát bên công ty hoảng hốt di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa bột nhang của công ty.
Ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa bột nhang của công ty.

Ngọn lửa bắt đầu phát ra từ khu vực kho chứa bột nguyên liệu sản xuất nhang, sau đó bùng lên dữ dội rồi bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp cùng cảnh sát khu vực 1 đã điều động 46 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy xuống hiện trường để dập lửa.

8 xe chữa cháy cùng 46 cán bộ chiến sĩ được điều động xuống hiện trường để dập lửa.
 8 xe chữa cháy cùng 46 cán bộ chiến sĩ được điều động xuống hiện trường để dập lửa.

Lo sợ đám cháy lớn có nguy cơ lan qua những nhà xưởng khác và đặc biệt là 3 dãy phòng trọ của các công nhân đang tạm trú nên Thượng tá Võ Văn Dịu – Phó trưởng phòng CS PCCC huyện Bình Chánh đã yêu cầu các chiến sĩ triển khai phương án chữa cháy bằng vòi rồi theo nhiều hướng nhằm cô lập đám cháy.

Nước từ kênh An Hạ được bơm lên để phục vụ công tác chữa cháy. Do bên trong khu vực cháy chứa hàng chục tấn “mồi” ngon của “bà hỏa” nên chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan rộng và bao trùm toàn bộ khu vực này. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi một lượng khói và khí độc tỏa ra nghi ngút.

Tường và mài tôn của nhà chứa nguyên liệu bị đổ sập.
Tường và mài tôn của nhà chứa nguyên liệu bị đổ sập.

Hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên khói và lửa vẫn còn cháy âm ỉ ở phía dưới.

Tại hiện trường, tường và mài tôn của nhà chứa nguyên liệu bị đổ sập. Toàn bộ điện tại khu vực này bị cắt nên các chiến sĩ cứu hỏa phải lần mò trong đống đổ nát để dập lửa.

Đến 3h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
 Đến 3h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 3h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ khu vực chứa bột nguyên liệu sản xuất nhang của công ty bị cháy rụi và đổ sập.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

TP HCM: Một người đàn ông nhảy sông tự sát

(Kiến Thức) - Nhiều người đang ngồi câu cá dưới gầm cầu Nước Lên bàng hoàng phát hiện một người đàn ông leo qua thành cầu, gieo mình xuống sông tự tử.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 8h sáng 2/11 tại cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Lê Văn Danh (SN 1977, quê Bình Định, ngụ quận Bình Tân) cùng một số người đang ngồi câu cá ở dưới gầm cầu Nước Lên thì hoảng hồn phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi leo qua thành cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Thai phụ bị xe tải cán: Không giữ được thai nhi

(Kiến Thức) - Dù các bác sĩ BV Nhân Dân Gia Định đã cố hết sức nhưng cũng chỉ cứu được người mẹ qua cơn nguy kịch, còn thai nhi thì phải mổ bỏ…

Chiều 2/11, người thân của chị Trần Ngọc Tươi (22 tuổi) đã ngậm ngùi đưa thai nhi 16 tuần tuổi, con chị Tươi, về quê ở tỉnh Tiền Giang. Riêng chị Tươi vẫn đang điều trị trong tình trạng sức khỏe chưa tiên lượng được tại BV Nhân Dân Gia Định (TP HCM).