Chàng trai 34 tuổi xem mắt hơn 100 lần vẫn chưa lấy được vợ

Trải qua 100 lần đi xem mắt nhưng nam giảng viên 34 tuổi vẫn chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Anh càng áp lực khi mẹ ruột liên tục hối thúc lấy vợ.

Xu Mingwei (34 tuổi) là giảng viên một trường cao đẳng ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Đối với nhiều bậc phụ huynh, một chàng trai làm việc ở cơ quan công lập như Xu có thể là mẫu con rể lý tưởng. Thế nhưng, suốt 10 năm qua với hơn 100 lần đi xem mắt, Xu vẫn không tìm được đối tượng đồng ý hẹn hò, kết hôn.
Chia sẻ trong chương trình "Cái nhìn đầu tiên" của Đài Phát thanh và Truyền hình Trùng Khánh, Xu nói rằng anh vốn rất háo hức yêu đương. Từ năm 24 tuổi, anh bắt đầu nhờ đến các trung tâm mai mối để tìm kiếm bạn đời.
Xu cho biết hình mẫu lý tưởng của anh là một cô gái dịu dàng, khôn ngoan và nhân hậu. Nếu gặp được đối tượng phù hợp, anh sẵn sàng nghỉ việc nếu người kia muốn xây dựng tương lai mới.
"Nhưng không ai chấp nhận tôi, vì phụ nữ thời nay có những đòi hỏi cao và khắc nghiệt với đàn ông", Xu buồn bã chia sẻ.
Chang trai 34 tuoi xem mat hon 100 lan van chua lay duoc vo
Xu đã trải qua 100 lần xem mặt suốt 10 năm vẫn không tìm được bạn gái. Ảnh: QQ. 
Xu nói rằng hầu hết các cô gái anh gặp yêu cầu bạn trai cao từ 1,75 m đến 1,80 m, có nhà, có xe và lương tháng cao. Trong khi đó, anh có chiều cao 1,68 m, không có nhà riêng, không sở hữu xe hơi, ở trong ký túc xá của trường.
Nam giảng viên 34 tuổi kể lại trải nghiệm hụt hẫng trong lần mai mối đầu tiên. Vừa mới gặp, đối phương hỏi là "anh có nhà không, có xe không, lương sau thuế là bao nhiêu". Khi nghe Xu nói anh nhận mức lương 6.000 tệ mỗi tháng (20 triệu đồng), cô gái phũ phàng từ chối.
"Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, mẹ một mình nuôi tôi nên tôi rất mong muốn có được sự ấm áp từ gia đình. Tôi ước được nắm tay nửa kia đi dạo trên bãi biển", Xu nói.
Trong lần đi xem mắt khác, Xu muốn hẹn bạn gái đi xem phim, rồi nắm tay dạo bộ nhưng người ta lại muốn đi xem nhà của anh trước. Biết anh không có nhà, họ thẳng thừng nói "chúng ta không phù hợp".
Có lần, Xu hẹn hò với một nữ đồng nghiệp. Nhưng khi biết được mức lương của anh, người này đã từ chối gặp gỡ. Cô còn nhắn tin với anh rằng: "Khi nào lương hàng chục nghìn tệ hẵng quay lại theo đuổi tôi".
Hiện tại, mỗi khi rảnh rỗi và cuối tuần, anh lại tìm đến những nơi như "góc hẹn hò" ở công viên Trùng Khánh - nơi bố mẹ của những người độc thân tới đưa thông tin của con cái và giúp con tìm nửa kia phù hợp.
Tuy nhiên, Xu lại âm thầm bỏ về vì không đáp ứng được kỳ vọng của những vị phụ huynh.
Xu chia sẻ, suốt 10 năm qua trải qua 100 lần đi xem mắt nhưng anh có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Thời gian qua, Xu cũng chăm chỉ học nâng cao, sở hữu đến 20 chứng chỉ, bằng cấp nhưng thu nhập vẫn chưa cải thiện là bao.
Câu chuyện của Xu lần nữa làm dấy lên những tranh luận xung quanh khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời của đàn ông Trung Quốc.
Sự chênh lệch giới tính nam nhiều hơn nữ, áp lực kinh tế và xã hội là những nguyên nhân chính khiến đàn ông Trung Quốc gặp khó khăn khi tìm đối tượng kết hôn.

Nhờ shipper bắc loa chuyển lời tới "người thương", hàng xóm phản ứng sốc

Một người đàn ông đã nhờ shipper tới trước nhà đối tượng xem mắt của mình để giúp anh chuyển lời, nhưng cái kết lại khiến dân mạng cười ngặt nghẽo.

Vào ngày 4/8 vừa qua, người dân sống trong một tòa nhà ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) khá bất ngờ khi thấy một anh shipper không đi giao hàng mà làm nhiệm vụ chuyển lời tới một cô gái sống trong tòa nhà này. Cụ thể, anh shipper này được một nam khách hàng giao nhiệm vụ chuyển lời đến cô Lưu (đối tượng xem mắt của nam khách hàng).

Một mùa World Cup quá đỉnh của 'bà trùm sân cỏ' - nữ Tổng thống Croatia

Đội tuyển của đất nước chỉ có 4,17 triệu dân đã vào chung kết World Cup. Khi các cầu thủ mang về chiến thắng lịch sử, thì nữ tổng thống đầu tiên của họ cũng đã kiến tạo nên những lời khen "nức nở" dành cho đất nước này.

Nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic của Croatia và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chặt tay dù đội bóng áo bàn cờ chưa thể chinh phục tới cùng giấc mơ World Cup - Ảnh: RT
 Nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic của Croatia và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chặt tay dù đội bóng áo bàn cờ chưa thể chinh phục tới cùng giấc mơ World Cup - Ảnh: RT
Người ta thường nói rằng đừng bao giờ để chính trị và thể thao sáp lại gần nhau và đương nhiên là đừng nhuốm màu chính trị cho bóng đá. Lời khuyên này có lẽ sẽ đúng khi người ta có cách tiếp cận tiêu cực đối với vấn đề. Nhưng nếu có cách nhìn thoáng hơn, mọi thứ thật tuyệt vời.

Hãy nhìn vào trường hợp Croatia mà xem! Thứ bóng đá chưa đủ nổi bật ở quốc gia 4 triệu dân này bỗng chốc đã hữu ích khi được các chính trị gia vận dụng để xây dựng hình ảnh quốc gia. Và khi nói về điều này, tất nhiên phải nói đến "bà trùm" nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.

Để ý sẽ thấy vị nữ Tổng thống Croatia rất giỏi trong chuyện xã giao với các nước lớn tại World Cup 2018. Hiếm khi nào người ta bắt gặp một nhà lãnh đạo thủ sẵn những chiếc áo thể thao "mang trên mình linh hồn chính trị" để tặng cho các nguyên thủ quốc gia bên ngoài.

Theresa May, Donald Trump cùng nhiều cái tên khác bỗng trở nên thân thuộc khi xuất hiện trên đồng phục thể thao của đội tuyển quốc gia Croatia. Tổng thống Croatia còn chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc làm ngoại giao của mình trong một cuộc họp cấp cao của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây.

Chồng thuê 4 sát thủ giết vợ để đi theo nhân tình

Chỉ vì muốn thoải mái sống cùng nhân tình, người đàn ông Indonesia đã lấy khoản tiền lớn của mẹ vợ để thuê 4 sát thủ giết vợ.

Người chồng, là một binh sĩ quân đội Indonesia, đã thuê 4 sát thủ giết vợ và hứa trả 200 triệu rupiah Indonesia (13.500 USD) nếu họ thành công. Thậm chí, anh ta đảm bảo sẽ trả hơn một nửa khoản tiền này kể cả khi nỗ lực giết người không thành.
Trong đoạn video do camera giám sát ghi lại, người vợ dừng xe bên ngoài nhà mình ở Semarang, miền trung tỉnh Java, sau khi đón con gái nhỏ từ trường tiểu học về. Ngay khi cô vừa bước xuống khỏi xe máy, hai người đàn ông đi xe máy dừng ở bên cạnh cô và bắn 4 phát súng.