Chàng Hà Nội, nàng Sài Gòn: Cùng nhau chống dịch, rồi lại yêu xa

Tình yêu dễ thương của hai bạn trẻ đã hình thành trong những ngày cả hai cùng nhau tham gia chống dịch tại Sài Gòn

Chang Ha Noi, nang Sai Gon: Cung nhau chong dich, roi lai yeu xa

Thời gian đồng hành ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai hiểu nhau.

Tình yêu dễ thương của hai bạn trẻ Nguyễn Như Vương (sinh năm 1997, Học viện Quân Y Hà Nội) và Lê Tuyết Mơ (sinh năm 1998, Học viên Bệnh viện Chợ Rẫy) đã hình thành trong những ngày cả hai cùng nhau tham gia chống dịch tại Sài Gòn. Dù hiện tại cặp đôi phải tạm yêu xa vì Vương trở về Hà Nội học tập, còn Mơ ở lại Sài Gòn học tập, làm việc nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng để được gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Như Vương là một trong những học viên của Học viện Quân Y Hà Nội được tăng cường vào TP. HCM chống dịch từ tháng 8/2021. Trước đó, Tuyết Mơ và Như Vương đã là bạn bè của nhau trên Facebook vì cả hai cùng là đồng hương. Vương đã "để ý" Mơ trước, nhưng chỉ dám âm thầm dõi theo cô trên mạng xã hội và tương tác những bài viết, hình ảnh của Mơ.

Về sau, Vương có chủ động nhắn tin, hỏi han Mơ. Sau đó, cả hai trò chuyện qua lại thường xuyên hơn, dần thấy hợp ý nhau nên quyết định nhận lời yêu nhau. Có lẽ tình yêu của đôi trẻ xuất phát từ những điểm chung như cùng thích các hoạt động vì cộng đồng, cùng chí hướng, tư tưởng, cùng một mong ước Sài Gòn “khỏe mạnh, bình an”.

Chang Ha Noi, nang Sai Gon: Cung nhau chong dich, roi lai yeu xa-Hinh-2

Đôi bạn trẻ rất hợp ý nhau.

Công việc của Mơ và Vương trong thời gian hỗ trợ chống dịch là hỗ trợ cấp cứu F0 tại nhà, lấy mẫu, tiêm vắc xin... và làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho trạm y tế. Mặc dù cùng nhau tham gia công tác phòng chống dịch nhưng cả Mơ và Vương đều không làm việc một nơi. Mơ làm tình nguyện viên tại một trạm y tế ở Q. Bình Tân, còn Vương lại hỗ trợ tại trạm y tế lưu động Q. Bình Thạnh và quận 12, đa phần là trò chuyện trên mạng xã hội, chỉ khi có cơ hội cả hai mới có thể gặp mặt nhau.

“Anh Vương mến mình vì tính mình khá hoà đồng, lại dễ bắt chuyện. Còn mình thì rung động vì sự quan tâm, tâm lý của anh. Anh luôn là người chủ động trước, thường mua cơm mang đến tận nơi mình đang hỗ trợ chống dịch, chính những điều ngọt ngào này khiến mình cảm động", Mơ chia sẻ.

Vương chính thức trở lại Hà Nội vào giữa tháng Mười, đây cũng là thời điểm cả hai bắt đầu phải yêu xa.

Chang Ha Noi, nang Sai Gon: Cung nhau chong dich, roi lai yeu xa-Hinh-3

Cặp đôi nên duyên khi cùng đi chống dịch.

Cả hai xác định yêu xa là một hành trình đầy thử thách và chông gai, nó đòi hỏi cả hai phải thật sự tin tưởng, thấu hiểu và động viên lẫn nhau khi cần. Mơ cho biết: “Tụi mình đều đã xác định và có những dự định trong tương lai. Cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên, khi có thời gian rảnh thì quan tâm, tâm sự, động viên nhau cố gắng để được gặp nhau vào một ngày gần nhất. Không biết sẽ đi cùng nhau được đến đâu nhưng hiện tại chúng mình vẫn đang cố gắng từng ngày”.

“Trước mắt, mình chỉ mong Sài Gòn mau chóng "khỏe" lại hoàn toàn, cả nước ổn định, để mình được về quê thăm gia đình và nếu được thì mình sẽ ra Hà Nội thăm anh Vương sớm hơn dự định”, Tuyết Mơ chia sẻ.

Chang Ha Noi, nang Sai Gon: Cung nhau chong dich, roi lai yeu xa-Hinh-4

Cả hai check-in tại nhiều nơi ở Sài Gòn trước khi chàng trai về Hà Nội.

Chang Ha Noi, nang Sai Gon: Cung nhau chong dich, roi lai yeu xa-Hinh-5

Cả hai mong muốn được gặp lại nhau sớm.

Cô gái yêu chàng trai kém 30kg, lần đầu tiên gặp đã được tỏ tình

Lúc mới gặp nhau, mình nặng 96kg còn anh ấy chỉ nặng vỏn vẹn 47kg, đứng cạnh nhau nhìn như số 0 và số 1 vậy.

Co gai yeu chang trai kem 30kg, lan dau tien gap da duoc to tinh

Lan Anh và Chí Công - cặp đôi "đũa lệch"

Tuổi tác, ngoại hình, khoảng cách địa lý… không thể trở thành rào cản đối với tình yêu đích thực. Chuyện tình của Vũ Trần Lan Anh (sinh năm 2002, Đồg Nai) và Huỳnh Chí Công (sinh năm 1998, Đồng Nai) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trong một group kín, Lan Anh nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Cô nàng không ngại ngần thừa nhận, bản thân nặng 85kg, cao 1m60 còn bạn trai chỉ nặng 55kg và cao 1m59. Cả chiều cao lẫn cân nặng đều hơn hẳn bạn trai, Lan Anh phải đối mặt với không ít gièm pha khi bước vào mối tình này nhưng tình yêu chân thành đã giúp cô vượt qua tất cả.

Năm 2019, Lan Anh bị bạn trai cũ “cắm sừng”, chia tay vì quá béo. Lúc ấy, cô nặng hơn 90kg. Buồn tủi, cô thường đăng status tâm trạng trên Facebook và thu hút sự chú ý của Chí Công.

Co gai yeu chang trai kem 30kg, lan dau tien gap da duoc to tinh-Hinh-2

Cặp đôi có chuyện tình yêu đẹp như mơ

Anh chàng nhiều lần nhắn tin an ủi, động viên cô dù không biết cô là ai. Sau một thời gian nhắn tin, họ vô tình gặp nhau trong lần cùng bạn đi du lịch Vũng Tàu. Cũng chính lần gặp đầu tiên ấy, họ tỏ tình và chính thức trở thành một đôi.

“Lúc mới gặp nhau, mình nặng 96kg còn anh ấy chỉ nặng vỏn vẹn 47kg, đứng cạnh nhau nhìn như số 0 và số 1 vậy. Cuộc gặp ấy là hoàn toàn tình cờ, không biết điều gì thôi thúc mà anh ấy tỏ tình, còn mình thì đồng ý luôn”, Lan Anh kể lại.

Trước khi gặp Chí Công, Lan Anh từng nhiều lần bị từ chối tình cảm, phản bội chỉ vì ngoại hình béo mập. Cô rất tự ti mỗi khi quen một chàng trai nào đó. Thậm chí, có người nhắn tin mùi mẫn với cô trên mạng nhưng khi gặp lại nói những lời gây tổn thương rồi cắt đứt mọi liên lạc với cô.

Co gai yeu chang trai kem 30kg, lan dau tien gap da duoc to tinh-Hinh-3

Co gai yeu chang trai kem 30kg, lan dau tien gap da duoc to tinh-Hinh-4

Những khoảnh khắc hài hước của cặp đôi

Chí Công thì khác, nói chuyện lịch sự và chưa một lần đề cập đến chuyện ngoại hình của Lan Anh. Lần gặp mặt đầu tiên, anh thậm chí còn khen cô xinh hơn trong ảnh và ngỏ lời được làm bạn trai của cô.

“Hồi còn nhắn tin, ngày nào mình cũng bắt anh ấy hứa: “Gặp em mà có thấy em xấu hay béo thì cũng đừng chặn Facebook em nha”. Anh ấy cũng hứa và đã giữ lời”, Lan Anh chia sẻ.

Một điều khá trùng hợp là nhà của Chí Công và Lan Anh rất gần nhau. Khi phát hiện ra điều đó, cả hai càng có thêm động lực trong tình yêu.

Lan Anh và Chí Công gắn bó với nhau như hình với bóng. Cả hai làm chung công ty, hằng ngày đón nhau đi làm rồi lại đưa nhau về. Mỗi cuộc hẹn hò của họ đều rất giản dị, là những lần cùng nhau la cà quán xá ven đường. Chí Công chưa bao giờ chê bai ngoại hình béo mập của Lan Anh, ngược lại thường mua đồ ăn ngon cho cô.

Co gai yeu chang trai kem 30kg, lan dau tien gap da duoc to tinh-Hinh-5

Cặp đôi đang chờ ngày hết dịch COVID-19 để về chung một nhà

Tuy nhiên, Lan Anh cũng tự biết cần giữ gìn sức khỏe nên cố gắng tập luyện giảm cân. Sau gần 2 năm yêu nhau, cô đã giảm hơn 10kg, còn Chí Công thì tăng 8kg.

Ngày mới yêu, cả hai từng bị gia đình phản đối bởi hạn chế ngoại hình của Lan Anh. Tuy nhiên, cô đã chứng minh cho gia đình bạn trai thấy những tính cách tốt đẹp của mình nên sớm được ủng hộ nhiệt tình.

Chuyện tình của cặp đôi “đũa lệch” cũng không tránh khỏi bị gièm pha. “Nhiều người bảo mình béo như thế mà cũng dám yêu. Người thì nói anh ấy là “thằn lằn ôm cột đình”… Nhiều lời gây tổn thương ghê gớm lắm nhưng anh ấy cho mình niềm tin. Anh ấy bỏ ngoài tai mọi lời châm biếm, đi đâu cũng dẫn mình theo, sẵn sàng giới thiệu với mọi người mình là bạn gái anh. Dần dần, mình cũng không để ý đến mấy lời chê bai đó nữa”, Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh tâm sự, cô rất tâm huyết với mối tình này nên luôn cố gắng vun vén tình cảm, sự tin tưởng. Cặp đôi dự định, khi dịch COVID-19 qua đi sẽ tổ chức đám cưới và “về chung một nhà”.

Yêu nhau 9 năm, cặp đôi từ chung lớp, chung bàn đến chung giường

Yêu sau 9 năm, từ thời gà bông cho đến khi trưởng thành, cặp đôi chưa từng có một ngày chán nhau.

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong

Cặp đôi yêu nhau 9 năm trước khi về chung một nhà

Tình yêu bền bỉ nhiều năm, yêu nhau bình yên, ngọt ngào cho đến ngày “về chung một nhà” không phải ai cũng có được. Bởi vậy mà Nguyễn Thị Mộng Tiền (sinh năm 1999, TP.HCM) không giấu được sự hạnh phúc và tự hào khi kể về chuyện tình 9 năm của mình. Yêu nhau từ thời “gà bông” cắp sách đến trường, gắn bó bên nhau đến khi trưởng thành, cô và người bạn đời chưa từng một ngày chán nhau.

Mộng Tiền và Minh Hưởng (sinh năm 1999, TP.HCM) là bạn chung lớp, chung trường từ thời cấp 2 đến cấp 3. Cặp đôi còn ngồi chung bàn suốt những năm lớp 7, 8, 9, 11 và 12.

Vốn là những người xa lạ đến từ 2 xã khác nhau, cũng không quá nổi bật trong lớp để thu hút sự chú ý của mọi người, khi lên lớp 7 cặp đôi mới để ý nhau. Mộng Tiền nói, tình cảm của cô lúc đó không phải là tình yêu mà chỉ là chút hứng thú nhất thời với một cậu bé lanh lợi, hoạt bát.

“Một bạn trong lớp hỏi mình: “Tao thấy bạn đó vui đấy, mày thích nói chuyện cùng không?”. Bạn đó cũng nhắn tin y chang vậy cho chồng mình. Ai ngờ cả hai đứa cùng “gật đầu” thế là bén duyên”, Mộng Tiền kể lại.

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong-Hinh-2

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong-Hinh-3

Tình yêu của cặp đôi bền bỉ và ngọt ngào

Tình yêu của cô cậu học trò là những cái nhìn lén, những bức thư viết vội giấu trong ngăn bàn, những lần đứng chờ nhau trước cửa nhà, cổng trường để đưa đón nhau đi học, những lần cùng nhau lê la quán nước ven đường… Tưởng đó chỉ là thứ tình yêu “gà bông” sớm nở tối tàn, xem như có một người bạn thân khi đi học, nào ngờ, cả hai cùng coi nhau là một phần quan trọng của cuộc đời.

Tuy vậy, cũng có lúc tình yêu của cặp đôi bị gia đình cấm cản kịch liệt, buộc phải cắt đứt liên lạc để tập trung học hành. Cả hai vẫn tìm cách nói chuyện, hứa hẹn cùng thi vào một trường, cùng học một lớp để được… gần nhau. Và họ đã làm được, không chỉ học chung cấp 3 mà họ còn cùng thi vào một trường cao đẳng.

“Đến cuối năm lớp 11 thì hai bên gia đình không ngăn cấm nữa, bố mẹ mình cho phép bạn đưa mình đi học, đi chơi. Hai đứa cũng vì sự “nhân nhượng” này mà học hành chỉn chu, yêu đương cẩn thận”, Mộng Tiền cười.

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong-Hinh-4

Cặp đôi chưa một ngày chán nhau

Tốt nghiệp cấp 3, cặp đôi tiếp tục gắn bó với nhau trong quãng thời gian trưởng thành. Họ chia sẻ cho nhau hướng đi, chứng kiến mọi quyết định, mọi bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nhau. “Gần 10 năm, mọi việc như đi ăn, đi chơi, đi học, đi xin việc… tụi mình đều làm cùng nhau. Với mình, ngày nào ở bên anh cũng là kỷ niệm đẹp. Cãi nhau cũng có nhưng chúng mình chưa từng giận nhau quá một ngày”, Mộng Tiền tâm sự.

Lần cả hai giận nhau lâu nhất là khi Mộng Tiền không muốn Minh Hưởng phải đợi cô quá khuya, đến tận lúc cô tan làm ở quán cà phê để chở cô về nhà. Anh nghi ngờ cô nàng có người khác, còn cô thì quá bận với việc học và công việc làm thêm nên cả hai ít nói chuyện với nhau hơn. Thế nhưng, không lâu sau đó, họ nhận ra dường như mình sắp mất đối phương nên tìm cách “hâm nóng” tình yêu.

“Cả hai đứa mình chưa từng yêu người khác, cũng chưa từng chán nhau. Hai đứa giống như một phần của nhau vậy, làm việc gì mà không có nhau là rất buồn. Tình yêu của chúng mình đơn giản lắm, thay vì bắt đầu một mối quan hệ mới thì chúng mình cố gắng tìm ra cái mới mẻ ở nhau để tình yêu không bị nhàm chán”, cô nàng chia sẻ.

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong-Hinh-5

Yeu nhau 9 nam, cap doi tu chung lop, chung ban den chung giuong-Hinh-6

Tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ngày 24/1/2021, sau 9 năm yêu nhau, Mộng Tiền và Minh Hưởng chính thức “về chung một nhà”. Đó là ngày mà Mộng Tiền được tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi tình yêu có cái kết đẹp.

Đối với cô, chồng là người đàn ông tốt bụng, biết nghĩ cho gia đình. Anh không lãng mạn và không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng mỗi cử chỉ, hành động của anh đều cho Mộng Tiền thấy, cô được yêu thương.

Mỗi ngày, anh cùng cô nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Những dịp đi làm xa nhà, anh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ. Mộng Tiền nói, chồng cô chính là kiểu người “có 50.000 nghìn đồng thì sẽ đưa cho vợ 45.000”.

“Tính chồng mình không thích phô trương, không thường xuyên tặng quà hay đăng ảnh đôi lên Facebook. Anh ấy thích đơn giản, ra đường không nhất thiết phải nắm tay nhau nhưng hễ ai hỏi đều trả lời: “Đây là vợ em” từ lúc chưa cưới đến giờ”, Mộng Tiền chia sẻ.

Anh chàng mô tả đêm tân hôn khiến Cát Tường cười ngất

Tham gia hẹn hò online, cặp đôi chưa mảnh tình vắt vai có những chia sẻ thật thà khiến bà mối không nhịn được cười.

Hẹn ăn trưa tập 306 cùng Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Châu Ái (31 tuổi) – kinh doanh thiết bị viễn thông và Bảo Phương (21 tuổi) – sinh viên năm cuối ĐH Văn Hiến.

Bảo Phương có điểm mạnh dễ tính, dễ gần, vui vẻ, có chí cầu tiến, ham học hỏi; điểm yếu chậm chạp, nhút nhát, sống nội tâm và có bề ngoài khó gần.

“Em mong muốn tìm người hòa đồng, hoạt ngôn, cao từ 1m67 trở lên, không hói, không bụng bia. Em không thích bạn trai ngáy vì em khó ngủ, không bị hôi nách. Ba em mất năm 2018 khi em 18 tuổi do bị ung thư phổi, mẹ có mình em nên cũng mong muốn tìm bạn trai thích ở rể”, nữ sinh chia sẻ.

Châu Ái là người hòa đồng, chân thành, chất phác, biết lo cho gia đình nhưng hơi ít nói. Anh bị thu hút bởi cô gái có cách ăn mặc, nói chuyện và giọng nói dễ nghe, lúc nào cũng nở nụ cười, cơ thể thơm mùi nước hoa.

Cặp đôi đều chưa có một mối tình nào chính thức. Cô gái 21 tuổi tâm sự: “Được ba mẹ bảo học từ nhỏ nên khi đi học dễ bị bạn bè lừa gạt, ăn hiếp. Mọi thứ yếu đuối, không cứng rắn nên học hết lớp 9 em về quê một thời gian đến lớp 12 quay lại. Em chưa có mối tình vắt vai nào hết nên lâu lâu cũng hơi tủi tủi nghĩ sao ai cũng có tình yêu đích thực mà mình thì không có. Em yêu ai thì người đó cũng có người yêu”.

Khi được kết nối trò chuyện trực tiếp, bất chấp khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn có cảm tình dành cho đối phương.

Trả lời câu hỏi của chương trình đưa ra về đêm động phòng, anh chàng chưa có kinh nghiệm tình trường nói rằng: “Ban ngày mình có tiệc phải tiếp khách, tối về chỉ ôm vợ rồi ngủ thôi. Sức đâu mà làm gì nữa chị”. Trước sự hồn nhiên của đàng trai, cô gái ghép đôi thốt lên: “Chán quá! Ai lại chỉ ôm vợ ngủ, phải uống rượu hay gì đó, khi có men rượu thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu chỉ ôm lại giống hai người bạn vào ngủ, không lãng mạn gì hết”.

Cát Tường hài hước: “Đã quen nhau, tìm hiểu tiến tới đám hỏi, đám cưới và nôn nóng chờ đêm động phòng ông lại nhậu xỉn đến sáng thì ai chịu nổi. Trên thực tế hai đứa có thể ôm nhau đếm tiền vui lắm, đến sáng khăn gói đi hưởng tuần trăng mật. Lúc đó tìm địa điểm nào lãng mạn, chú rể mới sắp xếp chuẩn bị đêm động phòng hoàn hảo hơn”.

Kết thúc cuộc mai mối vui vẻ, cặp đôi đã đồng ý trao trái tim hẹn hò để tìm hiểu, tiến xa hơn.