“Chắc ai đó sẽ về” phiên bản CSCĐ gây sốt

(Kiến Thức) - Anh chàng được cho là cảnh sát cơ động (CSCĐ) xuất hiện trong đoạn clip khá điển trai cover ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" đang gây sốt.

Trong clip, anh chàng điển trai ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, tự đánh đàn và thể hiện ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" - bản hit của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Mặc dù, nhiều đoạn trong bài hát chưa đúng giai điệu nhưng clip vẫn khiến cư dân mạng phát sốt.

Chiêm ngưỡng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới

Không khí Giáng sinh tràn ngập ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil với sự kiện thắp sáng cây thông Noel nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới.


9X nhái giọng 3 ca sĩ hát "Chắc ai đó sẽ về" cực đỉnh

(Kiến Thức) - Ngay sau khi tung lên mạng xã hội, bản cover "Chắc ai đó sẽ" về nhái giọng 3 ca sĩ của Nam cuốn hút hàng nghìn người xem.

“Thanh niên cứng” đối đầu với xe tăng

(Kiến Thức) - Nam thanh niên điều khiển chiếc ô tô liều mình đối đầu với chiếc xe tăng đi ngược chiều. Clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rùng mình món sinh tố ếch ở Peru

Nguyên liệu chính của món sinh tố này là ếch tươi và các hỗn hợp khác. Sinh tố ếch được sử dụng như đồ uống chức năng tại Peru.

Hiện tại chưa có bằng chứng khoa học nào về tác dụng chữa bệnh của sinh tố ếch.

7,2 tỷ đồng cho một... cuốn sổ đỏ

Một hộ dân tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sẽ phải trả 7,2 tỷ đồng nếu muốn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo thông báo của Phòng Tài nguyên môi trường quận Ba Đình, hộ dân trên sẽ phải đóng số tiền bao gồm: 50% tiền sử dụng đất cho diện tích 90m2: 664.200.000 đồng cộng với 100% tiền sử dụng đất cho diện tích 249,37m2 là 6.625.262.000 đồng (dựa trên hệ số điều chỉnh là 1,8 và khung giá đất trên là 14.760.000 đồng/m2).
Và 7,2 tỷ đồng là tổng số tiền mà hộ dân trên phải nộp nếu muốn sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - một con số gần như là phi lý.