CĐV Việt một mình ngồi ở khán đài Malaysia: Chỉ dám vui trong âm thầm

"Khi ở một mình, tôi khá lo lắng nên tránh các hành động khiêu khích hay ăn mừng quá đà. CĐV Malaysia cũng lịch sự nên tôi đánh liều ngồi xem đến hết trận", anh Trung chia sẻ.

Tối 11/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil. Với sức chứa hơn 80.000 người, đây được xem như thử thách lớn đối với các cầu Việt khi phải chịu áp lực không chỉ trên sân cỏ, mà còn từ tiếng hò reo ở khán đài của cổ động viên đội chủ nhà.
Để tạo điều kiện cho cổ động viên đội khách sang Bukit Jalil theo dõi trực tiếp trận đấu, BTC đã bán hơn 3.000 vé cho fan bóng đá Việt.
Tại thời điểm trận đấu diễn ra, phía chủ nhà Malaysia đã sắp xếp một khu vực riêng có hàng rào an ninh để đảm bảo an toàn cho các cổ động viên đến từ Việt Nam.
Mới đây, hình ảnh một người đàn ông mặc áo cờ đỏ sao vàng lạc vào giữa "bầu trời vàng đen" nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Anh được dân mạng hài hước gọi là cổ động viên dũng cảm nhất sân Bukit Jalil tối 11/12.
Người này Đỗ Hoàng Trung, hiện là nhân viên một công ty lữ hành ở Hà Nội. Anh từng đến Malaysia nhiều lần, song đây là lần đầu tiên anh được vào sân cổ vũ cho đội nhà.
Anh Hoàng Trung cho Zing.vn biết anh đến khu vực dành cho người Việt Nam, nhưng vì hết chỗ nên đành tìm khu vực khác để theo dõi trận đấu. Đó không phải vị trí đẹp nhất, song là nơi duy nhất anh có thể ngồi quan sát đội nhà thi đấu.
"Ban đầu, chỗ tôi ngồi cũng có vài cổ động viên Việt Nam, nhưng về sau thì không còn ai ở đó nữa. Để tránh trường hợp không mong muốn xảy ra, tôi không ăn mừng nhiều khi Việt Nam ghi bàn, chỉ vui trong âm thầm thôi", anh chia sẻ với Zing.vn.
Nam hướng dẫn viên cho biết thêm cảm giác xem trực tiếp tại sân rất vui, không khí cuồng nhiệt, cổ động viên cả hai bên khá thân thiện, vui vẻ. Anh không thấy có tình huống va chạm giữa người hâm mộ hai bên, dân Malaysia còn rất lịch sự.
CDV Viet mot minh ngoi o khan dai Malaysia: Chi dam vui trong am tham
 Chỗ ngồi của Hoàng Trung và xung quanh là các CĐV Malaysia. Ảnh: NVCC.
Anh Hoàng Trung khá ấn tượng với trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam, song có phần đáng tiếc khi đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng.
Nam cổ động viên nhận xét có một kết quả hoà là chấp nhận được vì sức ép tại sân khách rất lớn. Ngồi tại khu vực cổ động viên Malaysia, anh cảm nhận rõ nét về sức ép từ khán đài là như thế nào. Họ reo hò, hát từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc trận chung kết AFF Cup 2018.

Báo Malaysia thẳng thừng chê đội nhà dưới cơ đội tuyển Việt Nam

(Kiến Thức) - Sau khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 kết thúc, báo chí Malaysia đã đưa ra nhận xét về trận đấu và cho rằng hàng thủ của đội nhà gặp vấn đề và thi đấu dưới cơ so với đội tuyển Việt Nam trong phần lớn thời gian.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với tỷ số 2-2. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế bằng 2 bàn thắng trên sân khách do công của Huy Hùng (phút 22') và Đức Huy (phút 26') trước khi nghĩ tới trận lượt về vào ngày 15/12 trên SVĐ QG Mỹ Đình.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, truyề thông Malaysia đã đưa ra nhận định rằng, hàng thủ của HLV Tan Cheng Hoe không xứng đáng được gọi với cái tên "mãnh hổ".

Thay thế Công Phượng, Đức Chinh trở thành “thánh lừa” của đội tuyển Việt Nam

(Kiến Thức) - Với việc bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup, Đức Chinh là cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị dân mạng chế ảnh thay thế Công Phượng ở chức danh "thánh lừa".

Thay the Cong Phuong, Duc Chinh tro thanh “thanh lua” cua doi tuyen Viet Nam
 Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên SVĐ Bukit Jalil đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đây là lợi thế cực lớn cho đội tuyển Việt Nam trước khi về sân nhà Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.