
Hình ảnh một cây phượng vỹ (Gulmohar) bỗng dưng "khóc" ra nước tại công viên Premlo Park, thành phố Pimpri Chinchwad, quận Pune, bang Maharashtra đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ vào những ngày gần đây. Sự kiện được phát hiện vào ngày 6/6 và ngay lập tức biến gốc cây này thành một địa điểm hành hương tự phát.

Chứng kiến dòng nước rỉ ra từ thân cây, người dân địa phương và cả những người từ nơi khác đã kéo đến công viên với lòng tin mãnh liệt vào điều kỳ diệu. Họ xem đây là "nước Thánh", mang đến sức khỏe và may mắn.

Những nghi thức thờ cúng truyền thống nhanh chóng diễn ra tại gốc cây, người dân dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính bôi bột nghệ và bột đỏ lên thân cây như một vật phẩm cúng bái. Nhiều người gọi cây này là "cây thần" vì tin rằng nó có khả năng chữa bệnh. Video ghi lại cảnh tượng này, cho thấy sự thành tâm và đông đảo của người dân, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, niềm tin vào phép màu đã nhanh chóng bị lý giải bởi một sự thật đơn giản hơn nhiều. Sau khi nhận được thông tin và tiến hành kiểm tra, chính quyền thành phố Pimpri-Chinchwad (PCMC) đã đưa ra lời giải thích chính thức. Cái gọi là "nước thánh" kỳ diệu thực chất là nước rò rỉ từ một đường ống ngầm bị vỡ nằm dưới lòng đất, gần gốc cây.

Một quan chức của PCMC giải thích: "Đây không phải phép lạ. Có một đường ống nước cũ dưới gốc cây. Do bị rò rỉ, nước đã thấm vào lòng đất và tìm đường chảy ra ngoài qua phần thân cây bị rỗng". Cấu trúc rỗng bên trong thân cây đã vô tình tạo thành một kênh dẫn, khiến nước từ đường ống vỡ có thể rỉ ra ngoài, tạo nên cảnh tượng giống như cây đang phun nước.

Vụ việc này đã gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X. Một người dùng đã chia sẻ video và thông tin từ PCMC, chỉ ra sự nhầm lẫn của người dân. Bài đăng này đã nhận được nhiều bình luận, trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích gay gắt hành vi mê tín dị đoan, xem đó là biểu hiện của sự thiếu kiến thức khoa học trong một bộ phận xã hội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nỗi buồn về hiện trạng này. Một bình luận viết: "2000 năm trước, Ấn Độ từng được gọi là người thầy của thế giới, nơi sản sinh ra rất nhiều triết gia mà không nơi nào trên thế giới có được. Ngày nay, hiện trạng của Ấn Độ thật đáng buồn, mọi người vẫn mê tín". Một người khác đặt câu hỏi: "Đã là năm 2025 rồi, đây là lý do tại sao Ấn Độ vẫn chưa tiến bộ". Có cả những mong ước đầy tiếc nuối: "Ước gì chúng ta có thể phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng và chăm sóc y tế nhanh chóng như cách chúng ta theo đuổi phép lạ không có thật".

Điều đáng nói là vụ việc tại Pimpri Chinchwad không phải là trường hợp cá biệt. Truyền thông Ấn Độ nhắc lại một vụ tương tự xảy ra vào năm ngoái tại đền Banke Bihari Mandir ở Mathura. Khi nước nhỏ giọt từ một bức tượng voi trong đền, một nhóm tín đồ đã tin rằng đó là "Charan Amrit" (nước thánh của thần Krishna) và xếp hàng dài để hứng và uống nước.

Sau đó, các chức sắc của đền đã phải làm rõ rằng đó chỉ là nước ngưng tụ từ hệ thống điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích khoa học, nhiều tín đồ vẫn tiếp tục hành động của mình, cho thấy sức ảnh hưởng sâu sắc của tín ngưỡng, đôi khi lấn át cả lý trí và kiến thức khoa học.

Những vụ việc như "cây thần" ở Pimpri Chinchwad hay "nước thánh" từ tượng voi ở Mathura phản ánh thách thức đang tồn tại trong xã hội hiện đại của Ấn Độ, nơi sự phát triển kinh tế và công nghệ vẫn song hành với những niềm tin truyền thống và đôi khi là mê tín dị đoan. Nó đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của việc phổ cập kiến thức khoa học và tư duy phản biện để giúp người dân phân biệt được sự thật và điều huyễn hoặc.
Mời quý độc giả xem video: Cây cổ thụ "khóc" ra nước Thánh, sự thật gây xôn xao.