Cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc bị ném trứng thối khi trở về nước

Theo ESPN, các cầu thủ Hàn Quốc đã được hàng trăm cổ động viên ra tận sân bay Incheon ra tận sân bay chào đón như những người hùng.

Đội tuyển Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà vô địch Đức, nhưng điều đó dường như chưa đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ nước nhà.
Đội tuyển Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà vô địch Đức, nhưng điều đó dường như chưa đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ nước nhà.
Theo ESPN, các cầu thủ Hàn Quốc đã được hàng trăm cổ động viên ra tận sân bay Incheon ra tận sân bay chào đón như những người hùng.
Tuy nhiên, ngoài những bó hoa hay khăn quàng cổ, "những chiến binh Taeguk" còn bất ngờ phải nhận thêm màn ném trứng thối và cả ô từ một số cổ động viên quá khích.
Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Hàn Quốc rơi vào tình cảnh này sau khi thi đấu trở về nước.
Cách đây 4 năm khi trở về từ Brazil, họ cũng đã được người hâm mộ đã chào đón trong sự la hét và kẹo toffees, một hành động được coi như sự xúc phạm trong văn hóa Hàn Quốc.
Phát biểu trước báo giới và người hâm mộ, huấn luyện viên Shin Tae-Yong bày tỏ: "Tôi không muốn trở về nhà trước tháng 7 nhưng thật thất vọng khi quay về vào tháng 6. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã quan tâm và ủng hộ. Nếu không có người hâm mộ, chúng tôi sẽ không thể tạo ra phép màu trên đất Nga."
Son Heung-Min, người đã hứng trọn một quả trứng thối từ người hâm mộ quá khích, chia sẻ: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay. Tôi lấy làm tiếc khi không thể thực hiện được lời hứa vào đến vòng knock-out World Cup 2018. Nhưng chúng ta cũng phần nào thấy được hy vọng từ chiến thắng trước Đức. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và hướng đến những mục tiêu cao hơn".

Thua Uruguay 0-1, Ả Rập Xê-út chia tay World Cup 2018 trong tuyệt vọng

(Kiến Thức) - Chẳng cần ghi bàn thắng nhiều như chủ nhà Nga, nhưng đội tuyển Uruguay vẫn có vé vào vòng 1/16 World Cup 2018 sau chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê-út. Điều này cũng đồng nghĩa đại diện châu Á theo chân Ai Cập về nước.

Uruguay và Ả Rập Xê-út bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A World Cup 2018 với tâm thế buộc phải thắng. Trong khi Uruguay phải tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà để tránh Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 thì Ả Rập Xê-út buộc phải có 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Chính vì vậy, cả hai đội nhập cuộc với tốc độ nhanh, mong sớm giành lợi thế trên bảng tỉ số.
 Uruguay và Ả Rập Xê-út bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A World Cup 2018 với tâm thế buộc phải thắng. Trong khi Uruguay phải tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà để tránh Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 thì Ả Rập Xê-út buộc phải có 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Chính vì vậy, cả hai đội nhập cuộc với tốc độ nhanh, mong sớm giành lợi thế trên bảng tỉ số.

Thất bại sấp mặt tại World Cup, ĐT Đức về nước trong tủi hổ

(Kiến Thức) - Thất bại ê chề tại World Cup 2018 đã biến ĐT Đức trở thành cựu vương của giải đấu và họ đã ra về trong tủi hổ, điều đáng buồn hơn đó là các cầu thủ tránh tiếp xúc với NHM ngay khi đặt chân về nước.

Sau khi trở thành nhà cựu vương tại World Cup, ĐT Đức đã nhanh chóng đáp chuyến bay sớm của hãng Lufthansa để về nước. Đây là kết quả tệ hại nhất trong lịch sử Die Mannschaft. Không khí rất nặng nề, bởi các cầu thủ vẫn chưa thể "nuốt trôi" được thất bại đau đớn này.
 Sau khi trở thành nhà cựu vương tại World Cup, ĐT Đức đã nhanh chóng đáp chuyến bay sớm của hãng Lufthansa để về nước. Đây là kết quả tệ hại nhất trong lịch sử Die Mannschaft. Không khí rất nặng nề, bởi các cầu thủ vẫn chưa thể "nuốt trôi" được thất bại đau đớn này.