Cậu nhóc lớp 4 viết văn tả mẹ như sư tử Hà Đông

Bài văn tả mẹ ghê gớm như phù thủy của cậu nhóc lớp 4 làm ai đọc cũng cười mỏi miệng

"Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ" là câu nói để chỉ người lớn tuổi luôn có những kinh nghiệm sống cho lớp trẻ phải học tập, còn trẻ con vốn dĩ rất thật thà, nghĩ sao nói vậy.

Bởi vậy, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài văn của trẻ tiểu học khiến người nghe đọc xong cười mỏi miệng. Điển hình như cậu nhóc lớp 4 dưới đây.

Chả là đề bài ra tả về mẹ. Ngay khi đọc đề, em đã khẳng định sẽ dùng những câu từ chân thực nhất để nói về phụ huynh.

Cau nhoc lop 4 viet van ta me nhu su tu Ha Dong

"Mẹ là một đóa hoa hồng/ Mẹ là sư tử Hà Đông.

Mẹ của em năm nay ngoài 35 tuổi. Mẹ em xinh đằm thắm và rất thông minh. Câu hỏi về kiến thức nào mẹ em cũng giải quyết được.

Thế nhưng, mẹ em rất nghiêm khắc, có phần ghê gớm. Trong mắt em, mẹ em ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm. Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà chết.

Tuy nhiên, em rất yêu thương mẹ, vì đã chăm sóc và dạy dỗ em. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ".

Theo tìm hiểu, bài văn được chính người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội. Vì phụ huynh cho hay: "Nó bảo con sẽ viết bài văn tả mẹ bằng ngôn ngữ chất và đắt nhất. Đây là lần đầu mình đăng bài, vì muốn chia sẻ một bài văn có phần già trước tuổi của con trai học lớp 4".

Bài đăng lập tức nhận về lượng tương tác cực khủng. Phần lớn đều cảm thấy hài hước trước cách sử dụng câu từ của cậu nhóc. Đặc biệt việc khẳng định nếu phải cưới một người có tính cách nghiêm khắc như mẹ thì sẽ "không sống được mất" của em làm ai cũng bật cười.

Ngoài ra, cũng rất nhiều người dành lời khen cho cách sử dụng câu văn mạch lạc của học sinh này dù trong bài vẫn sai một vài lỗi chính tả. 

Dở khóc dở cười tâm thư cậu nhóc lớp 3 gửi chim vành khuyên

Bức tâm thư của cậu nam sinh lớp 3 khiến dân mạng vừa buồn cười nhưng cũng hiểu được ẩn sâu trong đó là tình cảm chân thành của cậu bé dành cho chú chim vành khuyên.

Những đứa trẻ luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho những người bạn động vật, đặc biệt là các con vật gắn bó với mình và được tự tay chúng chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày. Việc chăm sóc con vật sẽ tạo nên sự kết nối đặc biệt cho tâm hồn nên nhiều đứa trẻ thậm chí coi chúng như thành viên trong nhà. Khi "người thân" đó gặp nạn, hẳn nhiên con trẻ rất buồn bã, hụt hẫng, thậm chí còn tự trách mình vì không chăm sóc cho con vật đầy đủ.

Mới đây, một nam sinh lớp 3 đã khiến dân mạng không khỏi bất ngờ khi viết "tâm thư" để xin lỗi người bạn chim vành khuyên vừa bị chuột ăn thịt. Tuy nét chữ còn nghệch ngoạc nhưng tâm thư đầy cảm xúc và suy nghĩ hối hận của cậu bé vì trước đây đã không quan tâm đến chim.

Do khoc do cuoi tam thu cau nhoc lop 3 gui chim vanh khuyen

Dòng tâm thư của nam sinh lớp 3 gửi bạn chim vành khuyên vừa bị chuột ăn thịt. (Ảnh: Nguyễn Thị Minh Đức).

Nguyên văn đoạn tâm thư của cậu bé lớp 3 như sau:

"Chim ơi là chim, tao thương mày lắm đấy chim ạ! Tao thích nhất là loại chim như mày. Coi như đây là lần cuối mày ở nhà tao đấy chim ạ. Tao cũng chia buồn cùng mày nhé chim. Chắc mày cũng phải chịu đau đớn có phải không? Tao sẽ ở bên cạnh mày suốt đời, có chết tao cũng ở bên cạnh mày nhé!

Chim ơi, tao tạm biệt mày. Tao xin lỗi nhé chim ơi vì ngày xưa tao trêu mày, bây giờ tao đã biết lỗi của tao rồi. Mày hãy tha thứ cho tao một lần có được không? Mỗi lần tao đi học về, đều vứt cặp ở ghế rồi bỏ đi chơi, tao không hỏi thăm tới mày. Tao chúc mày đi vui vẻ và thượng lộ bình an nhé chim ơi.

Ký tên: Nguyễn Trọng Gia Bảo, chủ của chim vành khuyên".

Do khoc do cuoi tam thu cau nhoc lop 3 gui chim vanh khuyen-Hinh-2

Hình ảnh câu nhóc lớp 3 khóc khi viết tâm thư gửi bạn chim vành khuyên khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. (Ảnh do người thân chụp lại).

Nhiều người sau khi đọc qua bức thư vừa cảm thấy buồn cười vừa hiểu ẩn sâu trong đó chính là tình cảm mà chú bé này đã dành trọn cho người bạn chim vành khuyên của mình. Không ít dân mạng cũng dành lời khen cho cậu bé vì biết thương yêu động vật ngay từ nhỏ nhất định nay mai lớn sẽ trở thành người biết quan tâm người khác.

Do khoc do cuoi tam thu cau nhoc lop 3 gui chim vanh khuyen-Hinh-3

"Chia buồn với em. Biết thương yêu động vật từ nhỏ nên nhất định sẽ sống tình cảm và biết quan tâm người khác. Cơ mà sai chính tả hơi nhiều nhé!", bạn H.T bình luận.

"Hồi nhỏ, mình cũng bị mất con chó cưng, khóc đỏ mắt 3 ngày liền khiến bố mẹ lo sốt vó. Giờ đọc bức thư này, tự dưng thấy xúc động quá!", bạn V.A chia sẻ.

"Đáng khen cho tấm chân tình của cậu bé, con trai mà ấm áp thế này thì lớn lên được nhờ nhiều đấy. Chẳng bù cho cháu mình cũng lớp 3 mà chỉ suốt ngày chơi game với nghịch linh tinh", bạn H.A chia sẻ.

"Ngày xưa mèo nhà mình mất, mình cũng trốn lên tầng khóc nguyên ngày trời. Bị mất đi thú cưng như thế bảo sao cậu nhóc không đau khổ cho được", bạn M.N chia sẻ.

Giận dỗi bỏ nhà đi, cậu nhóc mếu máo kéo vali về nhà ngoại

Tưởng khóc nhè ăn vạ sẽ khiến cả nhà thương, cậu nhóc không ngờ lại nhận được bài học nhớ đời khi bị bố cho xách vali đi thẳng.
 

Trẻ con vốn dĩ hay khóc hay hờn khi không được bố mẹ đáp ứng những đòi hỏi của mình. Mới đây, đoạn clip về hành trình "khăn gói quả mướp" về nhà ngoại của cậu nhóc chừng 5 tuổi làm ai nấy đều cười "chảy nước mắt".

Cậu nhóc lớp 3 viết ngôn tình khiến người đọc cười sái hàm

Bị mẹ tịch thu điện thoại, học sinh lớp 3 viết ngôn tình khiến người đọc cười sái hàm

Thời buổi công nghệ hiện đại, việc những đứa trẻ cầm trên tay điện thoại thông minh rồi lướt web không còn là chuyện hiếm gặp. Cũng vì điều này khiến các em mải mê thiết bị điện tử, quên rằng còn rất nhiều thứ hay ho cần học hỏi ở cuộc sống thực.

Một vài phụ huynh biết tác hại của việc này nhưng vì quá bận rộn với công việc nên nếu tịch thu điện thoại, không biết sẽ nhờ ai chăm con.