Câu được cá trắm “khủng” dài 1,3m, nặng 35 kg tại HN

(Kiến Thức) - Chú cá trắm “khủng”dài 1,3 m nặng 35 kg được một cần thủ câu được tại hồ câu trên địa bàn xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vào đêm ngày 18 rạng sáng 19/5, anh Bùi Minh Quyết (40 tuổi) trú tại Hà Nội, đã cùng bạn bè đến một hồ câu (rộng khoảng 6ha) trên địa bàn xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội tham gia câu cá dịch vụ. Sau nhiều giờ thả mồi nhử và chờ đợi, đến khoảng 1h30 sáng anh Quyết thấy cần câu có động lớn, xác định là cá “khủng” đã cắn câu nên anh Quyết lập tức nhờ sự trợ giúp của các bạn câu gần đó. Sau thời gian khá lâu thì anh và cộng sự cũng đã đưa được chú cá trắm “khủng” dài 1,3m vào bờ thành công.

Cau duoc ca tram “khung” dai 1,3m, nang 35 kg tai Ha Noi
Chú cá trắm đen "khủng" dài 1,3m được cần thủ ròng vào bờ. 
“Khi kéo được con cá vào bờ, nhìn thấy nó nổi lên mặt nước, chúng tôi khá bất ngờ vì đó làm một con cá trắm đen thuộc loại “khủng”. Khi đặt lên cân kiểm tra thì con cá nặng tới 35kg cùng chiều dài 1,3m. Sau đó tôi mang cá về  dự định sẽ chế biến món ăn mời bạn bè qua chia vui.” Anh Quyết chia sẻ.

Anh Quyết nói thêm: “ Khi tôi câu được cá, chủ hồ đã ngỏ ý muốn trả tiền để mua lại cá thả về hồ. Nhưng đây là con cá lớn nhất mà tôi từng câu được nên tôi đã quyết định không bán mà mang về mời bạn bè đến ăn mừng.”

Cau duoc ca tram “khung” dai 1,3m, nang 35 kg tai Ha Noi-Hinh-2
 Anh Quyết đã phải nhờ tới sự trợ giúp của nhiều bạn câu để đưa được chú cá "khủng" lên bờ ngay trong đêm.

Còn theo ông Lê Ngọc Năm (chủ hồ câu) cho biết: “ Khi phát hiện khách câu được cá trắm “khủng”, tôi đã trả giá tới 10 triệu đồng để thả lại cá về hồ, vì những chú cá trắm cỡ lớn như vậy thật sự rất hiếm. Nhưng khách câu nhất quyết không đồng ý.”

“Trước đó cũng có khách câu được cá trắm đen nặng 34kg tôi đã ngỏ ý đổi cả con bê lấy cá thả lại về hồ nhưng khách không đồng ý.” Ông Năm ngậm ngùi chia sẻ thêm.

>>> Clip chú cá trắm đen “khủng” được ròng vào bờ:

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay tại trường

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết vào lúc 8h ngày 18/5, tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Vụ cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường xảy ra khoảng hơn 8h ngày 18/5, tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là cô Đặng Thị Thu H. (SN 1970) - giáo viên mầm non, trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức.

Trực thăng Marine One của TT Obama đến Nội Bài

Trực thăng Marine One của Tổng Thống Obama đã đến sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức bắt đầu từ ngày 23/5 tới.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết một chiếc trực thăng Marine One của Tổng Thống Obama đã đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức bắt đầu từ ngày 23/5 tới.
Truc thang Marine One cua TT Obama den Noi Bai
 Trực thăng Marine One của Tổng thống Barack Obama đã tới sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Việt Nam

Thiếu nữ chết trong nhà nghỉ: Chơi đêm với thanh niên có ria mép

Trong vụ thiếu nữ chết trong nhà nghỉ, đồng nghiệp cho biết trước khi mất, thiếu nữ hay đi chơi qua đêm với thanh niên mép có ria.

Thiếu nữ chết trong nhà nghỉ là chị Dương Hồng Đào (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tiếp viên quán nhậu.

Chiều tối 12/11/2015, các tiếp viên nhà trọ T ở phường 9, TP.Cà Mau làm vệ sinh các phòng chuẩn bị đón khách mới thì phát hiện có mùi hôi thối. Mở cửa phòng 15 để kiểm tra, nhân viên dọn phòng phát hiện một cô gái trẻ nằm nghiêng, úp mặt vào tường như người đang ngủ nhưng đã chết từ lâu, thi thể đang bốc mùi.

Thieu nu chet trong nha nghi: Choi dem voi thanh nien co ria mep
 Hiện trường nhà nghỉ nơi hung thủ ra tay với cô gái.

Trước khi đến nhà nghỉ thuê phòng, cô gửi toàn bộ điện thoại, áo quần ở quán nhậu mà cô đang làm. Rà các mối quan hệ, các trinh sát cũng không phát hiện cô gái có mối thù hằn nào đáng kể.

“Gần như không có một dấu vết bất thường nào về cái chết của cô gái và chúng tôi chuẩn bị khép hồ sơ thì phát hiện một chi tiết làm thay đổi hướng điều tra” - Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Cà Mau kể.

Theo ông Quốc, khi mọi hướng điều tra không có dấu hiệu gì thì sang ngày thứ hai, một điều tra viên điện thoại báo với ông: Những người làm chung với nạn nhân cho hay cô gái có đeo nữ trang nhưng khi xác minh ở gia đình thì họ cho hay không hề được cô gái gửi vàng về nhà.

“Tôi có linh cảm không ổn, lập tức cùng các điều tra viên trở lại hiện trường” - ông Quốc nói.

Và chính chi tiết mất vàng đã đưa các điều tra viên nghi vấn đây là vụ án mạng chứ không phải chết thông thường.

Công an thẩm vấn lại các nhân viên nhà nghỉ, có một nhân viên nhớ ra: Khi cô đến thuê phòng thì người căn dặn “không dọn phòng” không phải là cô gái mà là một thanh niên tầm 20 tuổi.

Từ chi tiết này, các trinh sát tập trung vào các mối quan hệ của cô gái. Tiếp cận các đồng nghiệp tại quán nhậu, các nữ tiếp viên cho biết cô gái có quan hệ thân thiết với khá nhiều thanh niên.

Trước khi mất, cô hay đi chơi qua đêm với một thanh niên nghiện game, thích nhậu, mép có ria, hay đội nón kết đen. Mở điện thoại mà cô để tại quán nhậu, công an thấy có một số điện thoại nhưng không còn liên lạc được.

Đến đây, các điều tra viên thống nhất: Cô gái chết là do bị giết. Công an cũng phác thảo chân dung nghi phạm là thanh niên có ria mép, đội nón kết đen, mê game… và hàng chục trinh sát được tung đi “gom” những người có đặc điểm như các đồng nghiệp cô gái mô tả.

Trong số hàng chục thanh niên bị đưa về trụ sở, các trinh sát đặc biệt chú ý Trương Hoài Trọng vì có nhiều đặc điểm trùng hợp. Kín đáo cho người nhận diện, công an xác định Trọng là người hay đi chơi với nạn nhân.

Đến sáng 15/11/2015, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trọng thừa nhận đã giết và lấy toàn bộ nữ trang của cô gái.