Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Câu chuyện thú vị đằng sau những cái cây kỳ quái

09/05/2014 12:31

(Kiến Thức) - Đằng sau những thân cây đặc biệt này, có những câu chuyện thú vị gắn liền với nó.

Lưu Thoa (theo TTZ)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Cây sồi lớn ở Mobile, Alabama có câu chuyện kỳ lạ của riêng nó. Tương truyền, cây sồi phát triển từ khu mộ của một người tên Charles Boyington, một người đàn ông bị kết án oan năm 1824, Charles tuyên bố rằng một cây sồi sẽ mọc ra khỏi trái tim của anh ta để chứng minh vô tội. Bia mộ Boyington đã bị xói mòn theo thời gian, nhưng cây vẫn đứng vững, phát triển cao, như khẳng định sự vô tội của người đàn ông đã chết.
Cây sồi lớn ở Mobile, Alabama có câu chuyện kỳ lạ của riêng nó. Tương truyền, cây sồi phát triển từ khu mộ của một người tên Charles Boyington, một người đàn ông bị kết án oan năm 1824, Charles tuyên bố rằng một cây sồi sẽ mọc ra khỏi trái tim của anh ta để chứng minh vô tội. Bia mộ Boyington đã bị xói mòn theo thời gian, nhưng cây vẫn đứng vững, phát triển cao, như khẳng định sự vô tội của người đàn ông đã chết.
Những cái cây đặc biệt này là sản phẩm sáng tạo của một người đàn ông có tên là Axel Erlandson. Axel lấy cảm hứng bằng cách quan sát một ca ghép tự nhiên giữa hai cây, sau đó tạo nên mô hình tuyệt vời cho vườn cây của ông.
Những cái cây đặc biệt này là sản phẩm sáng tạo của một người đàn ông có tên là Axel Erlandson. Axel lấy cảm hứng bằng cách quan sát một ca ghép tự nhiên giữa hai cây, sau đó tạo nên mô hình tuyệt vời cho vườn cây của ông.
Cây sự sống ở Bahrain đứng một mình ở trung tâm của sa mạc rộng lớn, phát triển mạnh trong vùng khí hậu khắc nghiệt hơn 400 năm. Không có dấu hiệu của bất kỳ thảm thực vật, hay nguồn nước trong vùng lân cận. Có một niềm tin vẫn lan rộng về cá thể cây đặc biệt này, người ta tin rằng cây được bảo vệ bởi Enki, Thiên Chúa nước trong huyền thoại, hoặc có thể mọc đúng vị trí Vườn Địa Đàng.
Cây sự sống ở Bahrain đứng một mình ở trung tâm của sa mạc rộng lớn, phát triển mạnh trong vùng khí hậu khắc nghiệt hơn 400 năm. Không có dấu hiệu của bất kỳ thảm thực vật, hay nguồn nước trong vùng lân cận. Có một niềm tin vẫn lan rộng về cá thể cây đặc biệt này, người ta tin rằng cây được bảo vệ bởi Enki, Thiên Chúa nước trong huyền thoại, hoặc có thể mọc đúng vị trí Vườn Địa Đàng.
Cây xoài tại đền Ekambareswarar, một đền thờ Chúa Shiva trong làng Kanchipuram ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, có tuổi thọ 3500 tuổi, gây ấn tượng bởi nó có thể cho ra bốn loại xoài khác nhau từ bốn nhánh, trong bốn mùa khác nhau. Truyền thuyết cho rằng bốn nhánh của cây này đại diện cho bốn kinh Vệ Đà.
Cây xoài tại đền Ekambareswarar, một đền thờ Chúa Shiva trong làng Kanchipuram ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, có tuổi thọ 3500 tuổi, gây ấn tượng bởi nó có thể cho ra bốn loại xoài khác nhau từ bốn nhánh, trong bốn mùa khác nhau. Truyền thuyết cho rằng bốn nhánh của cây này đại diện cho bốn kinh Vệ Đà.
Cây sồi lớn Chêne chapelle trong ngôi làng nhỏ Allouville - Bellefosse của Pháp, có tuổi thọ hơn 800 năm và có một lịch sử kỳ diệu. Trong những năm 1600, một tia sét mạnh đã đánh trúng thân cây. Nhưng nó không chết như một cái kết tất yếu, ngọn lửa do sét tạo ra đã đốt cháy thân cây, làm rỗng nó, nhưng năm này qua năm khác, cây vẫn mọc lá mới và nảy chồi.
Cây sồi lớn Chêne chapelle trong ngôi làng nhỏ Allouville - Bellefosse của Pháp, có tuổi thọ hơn 800 năm và có một lịch sử kỳ diệu. Trong những năm 1600, một tia sét mạnh đã đánh trúng thân cây. Nhưng nó không chết như một cái kết tất yếu, ngọn lửa do sét tạo ra đã đốt cháy thân cây, làm rỗng nó, nhưng năm này qua năm khác, cây vẫn mọc lá mới và nảy chồi.
Một quán rượu nằm trong thân cây Bao báp rỗng 6000 năm tuổi ở Nam Phi. Cây có hai thân cây rỗng được nối với nhau, rộng rãi, đủ để chứa đến 15 người một lúc. Hầm rượu mở cửa lần đầu tiên vào năm 1933, giờ thuộc sở hữu của gia đình Van Heerden, và mở cửa cho bất cứ ai.
Một quán rượu nằm trong thân cây Bao báp rỗng 6000 năm tuổi ở Nam Phi. Cây có hai thân cây rỗng được nối với nhau, rộng rãi, đủ để chứa đến 15 người một lúc. Hầm rượu mở cửa lần đầu tiên vào năm 1933, giờ thuộc sở hữu của gia đình Van Heerden, và mở cửa cho bất cứ ai.

Bạn có thể quan tâm

Chủ kênh Youtube nhiều người theo dõi và xem nhất Việt Nam kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Chủ kênh Youtube nhiều người theo dõi và xem nhất Việt Nam kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Vingroup sở hữu "kho tiền" hơn 84.000 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ cho công ty con 23.000 tỷ đồng

Ảnh vệ tinh hé lộ hư hại ở căn cứ tàu ngầm hạt nhân Nga sau động đất 8,8 độ richter

Toyota Corolla Cross có sử dụng xăng sinh học E10 được không?

Tesla Cybertruck hầm hố hơn trong gói nâng cấp đến từ Mansory

Apple đã bán được 3 tỷ chiếc iPhone sau 18 năm

Một công ty mời và tự phong Phạm Thoại làm đại sứ nông sản

Chọn Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V trong tầm giá 600-800 triệu đồng?

Nga tiết lộ sản xuất hàng loạt siêu tên lửa Oreshnik "không thể đánh chặn"

Vì sao Amorim khao khát Mbeumo, mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công MU?

3 loại cá “nhỏ mà có võ” cực giàu canxi, tốt cho xương khớp

Mẹo cực hay giúp giảm nhanh tiểu đêm, buồn tiểu liên tục

Top tin bài hot nhất

Chiếc tủ gỗ của bà tôi

01/08/2025 13:19

Tấp nập ô tô, xe máy đổ xăng E10 trong ngày đầu bán thí điểm tại Hà Nội

01/08/2025 13:52
Thực hư Ấn Độ tạm dừng mua dầu Nga trước sức ép thuế quan của Mỹ

Thực hư Ấn Độ tạm dừng mua dầu Nga trước sức ép thuế quan của Mỹ

01/08/2025 19:22

Cách hít thở “chuẩn không phải chỉnh” giúp bạn “hồi sinh” phổi, hết ho, long đàm, hơi thở hanh thông

01/08/2025 22:52

Ấn Độ ngừng mua dầu Nga sau phát ngôn cứng rắn của ông Trump

01/08/2025 16:22

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status