Câu chuyện pháp đình: Nỗi lòng cha mẹ

(Kiến Thức) - Câu chuyện pháp đình - Ngồi ở hàng ghế trên, cha bị cáo vội quay xuống nhìn cha bị hại bằng ánh mắt đầy sự biết ơn.

Cau chuyen phap dinh: Noi long cha me
Bị cáo Lợi tại tòa. 
Câu chuyện pháp đình - Khán xử lặng đi khi người đàn ông gầy gò, khắc khổ, giới thiệu là cha của bị hại có ý kiến trước Hội đồng xét xử: “Giờ con tôi chẳng thể sống lại, bị cáo cũng tuổi như con tôi, tôi tha thiết xin Tòa giảm tội cho bị cáo. Mong bị cáo cải tạo tốt, trở thành người con có ích...”. 
Ngồi ở hàng ghế trên, cha bị cáo vội quay xuống nhìn cha bị hại bằng ánh mắt đầy sự biết ơn. Họ đều là những người cha lam lũ, vất vả mưu sinh với đủ nghề thợ hồ, chạy xe ôm lo cho gia đình, chưa một ngày con báo hiếu nhưng giờ một người tiễn con về cõi vĩnh hằng, một người chứng kiến con trước vành móng ngựa, đối mặt với án tù. Ai nấy đều nhói lòng khi khi nghe cậu con trai mặt non nớt ăn năn trước Tòa: “Những ngày bị tạm giam, con đã nhận ra tội lỗi của mình. Con xin lỗi gia đình bạn Khương. Xin Tòa giảm tội cho bị cáo”. 
Phút chờ tòa tuyên án, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ bị hại) mặt thất thần, bà Hồng chia sẻ với phóng viên: “Tôi làm công nhân, cha Khương chạy xe ôm, Khương là con trai một. Nó xin nghỉ học từ lớp 6 ở nhà đan giỏ xuất khẩu kiếm tiền. Vậy mà...”. Đưa bàn tay gầy gò lên lau nước mắt, bà Hồng thổn thức: “Từ ngày con mất đi, tôi chưa ngày nào yên giấc, nó mới 14 tuổi thôi...”. 
Phía cuối hành lang Tòa, cha bị cáo nghẹn lời: “Lợi đang theo học tại một trường dạy nghề, giờ nó dang dở việc học rồi”. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, biết nhận tội, bị hại cũng có một phần lỗi, TAND TPHCM tuyên phạt Lợi 7 năm tù về tội “Giết người”.
Có đáng không khi Khương phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 14, Lợi gác lại tương lai học hành chỉ vì mâu thuẫn nhỏ? Khi sự việc đã xảy ra, có nhiều điều quy kết trách nhiệm gia đình, nhà trường, xã hội. Nhưng thiết nghĩ, ở tuổi 14-15 các em đã ý thức được hành vi đúng, sai, và cơ bản thế nào là vi phạm pháp luật, vì thế mỗi cá nhân hãy biết sống có trách nhiệm trước tiên với chính bản thân mình.
Thường lui tới tiệm internet trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TPHCM) chơi game, Nguyễn Lâm Thắng Lợi (16 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) từng bị Nguyễn Văn Bé Khương (14 tuổi, khách chơi game) hăm dọa, thách thức đánh nhau. Chiều 6/1/2015, Lợi ghé tiệm Internet thì bị Khương gây sự trước. Lợi rút dao đâm Khương một nhát rồi bỏ chạy. Khương đã tử vong sau đó. 

Kẻ thủ ác vụ thảm sát ở Gia Lai gây án thế nào?

(Kiến Thức) - Lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được hung thủ sau 3 giờ gây ra vụ thảm sát ở Gia Lai khiến 4 người chết và 3 người khác trọng thương.

Theo Tuổi trẻ, vụ thảm sát ở Gia Lai xảy ra lúc 13h30 ngày hôm qua (23/8) tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập tức tới hiện trường. Tới 17h15, thủ phạm đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hung thủ Vũ Văn Đản (39 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh) thừa nhận đã gây ra vụ thảm sát.

Vũ Văn Đản (giữa) hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Gia Lai. Ảnh: Tuổi trẻ.
  Vũ Văn Đản (giữa) hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Gia Lai. Ảnh: Tuổi trẻ.
Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 9h ngày 23/8, Đản cùng vợ là Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) đến nhà ông Lê Trung Dũng ở cùng xã Ia Băng để đòi nợ nhưng không được tiền. Về nhà, cả hai vợ chồng Đản cãi nhau to. Trong cơn bực tức, Đản dùng dao phát rẫy đuổi chém vợ. Tuy nhiên, vợ của Đản cùng con đã nhanh chân chạy thoát.

Đã xác định được chủ nhân xe Air Blade chứa 1,6 tỉ đồng

(Kiến Thức) - Công an Lương Sơn (Hòa Bình) bước đầu xác định được chủ nhân xe Air Blade chứa 1,6 tỉ đồng bỏ bên lề đường là bà Nguyễn T. B. ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 24/8, thông tin với PV Kiến Thức, Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng ban đầu đã xác định được nhân của chiếc xe Air Blade chứa 1,6 tỉ đồng bỏ bên lề đường hôm 16/8 trên địa bàn huyện này. Tuy nhiên, chủ của chiếc xe máy đã chuyển lại cho người chồng trong khi đó người chồng của chị này lại đang thụ án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Chủ nhân xe máy Air Blade mang BKS 29L1-279.64 là bà Nguyễn T. B. ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Chúng tôi đã tìm và làm việc với bà B., nhưng người phụ nữ trình bày: chiếc xe do bà đứng tên nhưng chỉ nhận đăng ký, chứ đưa cho chồng sử dụng. Năm 2012, chồng bà B. đã bán cho ai đó và bà cũng không rõ", Đại tá Điền cho hay.

Chân dung sát thủ máu lạnh 9X giết bạn, cướp xe

(Kiến Thức) - Lấy lý do mời đi cà phê "giảng hòa", Hùng leo lên xe máy của Ca. Đến đoạn vắng, nhân lúc Ca không để ý 9X giết bạn cướp xe...

Côn đồ giết người rồi truy sát đến tận bệnh viện?
Khoảng 21h30' ngày 23/5, người dân qua lại con đường liên thôn An Mỹ 1, xã Tam An (nối với xã Tam Thành, thuộc huyện Phú Ninh), phát hiện một thanh niên nằm thoi thóp với hàng chục vết đâm khắp cơ thể. Bà con trong thôn tập trung tìm kiếm phương tiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng.