Cậu bé nuốt kim vào bụng vì muốn làm... ảo thuật gia

"Cậu bé thực sự đã làm "ảo thuật" đấy. Cây kim vào bụng rồi thuận lợi ra ngoài mà không cần phẫu thuật", bác sĩ nhận định.

"Lúc chiếc kim cố định trong miệng con biến mất, các bạn cùng lớp đều khen ngợi, gọi con là ảo thuật gia. Thực ra là con nuốt chúng vào bụng rồi", cậu bé Lạc Lạc (tên giả), 10 tuổi, phấn khích trở về nhà khoe với bố mẹ.
Nghe xong lời trần thuật của con trai, mẹ Lạc Lạc vội vã đưa cậu bé đến bệnh viện. Tại đây, sau khi chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện phần bụng của Lạc Lạc có 4 "vật thể lạ" giống như kim tiêm. 
Cau be nuot kim vao bung vi muon lam... ao thuat gia
Những cây kim này đi vào ruột non, qua đường tiêu hóa và đang di chuyển về phía ruột già. Ảnh: Theuntamed
Lạc Lạc, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi, Đại học Chiết Giang để điều trị. "Chúng tôi từng gặp một bệnh nhân tương tự, chiếc kim mắc kẹt ở vùng hồi tràng (nơi tiếp giáp của ruột già và ruột non). Người này sau đó phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Trong trường hợp của Lạc Lạc, chiếc kim cố định vải có phần đầu tròn, vẫn có khả năng tự đào thải ra ngoài khi phần đầu tròn quay xuống", bác sĩ Cao Chí Cương, trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nhi Đại học Chiết Giang cho biết.
Ông Cao cũng nhận định Lạc Lạc không bị viêm phúc mạc hay thủng ruột  nên trước tiên sẽ thận trọng điều trị, đồng thời chuẩn bị phương án ứng cứu. Trong thời gian cậu bé nằm viện, ông Cao đề nghị Lạc Lạc ăn thêm tỏi tây để thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giúp những chiếc kim cố định vải có thể ra ngoài theo cách tự nhiên. Đến ngày thứ 5, 4 chiếc kim đều thuận lợi ra ngoài. 
"Cậu bé thực sự đã làm "ảo thuật" đấy. Cây kim vào bụng rồi đi qua đường tiêu hóa, dạ dày, tá tràng và ruột non, sau đó trôi qua vùng hồi tràng đến ruột già cho đến khi được thải ra ngoài", ông Cao cho hay, "Trẻ em không nên bắt chước hành động này".
Cau be nuot kim vao bung vi muon lam... ao thuat gia-Hinh-2
 Bác sĩ khuyến cáo trẻ em không nên bắt chước hành động của Lạc Lạc. Ảnh: The Paper
Ông cũng thông tin, một số trường hợp trẻ em nuốt phải dị vật như đồng xu, kẹp cà vạt, tăm xỉa răng,... đều phải thực hiện phẫu thuật để gắp dị vật ra. 
"Nếu trẻ em nuốt phải dị vật, không nên tự ý quyết định, bởi rất có thể chúng sẽ mắc vào các cơ quan quan trọng, gây nhiễm trùng hoặc nguy hiểm hơn nữa", bác sĩ Cao nói. "Đầu năm nay, chỉ trong 8 ngày, khoa Tai - Mũi - Họng tại bệnh viện chúng tôi thực hiện tới 16 ca phẫu thuật lấy dị vật khí quản". 
Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Đại học Chiết Giang khuyến cáo, tốt nhất không nên cho trẻ dưới 4 tuổi ăn các loại hạt cứng, trong lúc cho trẻ ăn cũng không nên trêu đùa con nhỏ, tránh việc thức ăn đi vào khí đạo. 

Cách sơ cứu người hóc dị vật.Video: VnExpress


Ấn Độ: Chồng tổ chức đám cưới cho vợ và người yêu cũ

Khi biết người vợ đã cưới 5 tháng vẫn đặt tình cảm ở nơi khác, người chồng này đã thành tâm chúc phúc cho cô.

Hum Dil De Chuke Sanam (tên tiếng Anh Straight From the Heart) là một bộ phim ca nhạc chính kịch lãng mạn nói tiếng Hindi nổi tiếng của Ấn Độ. Bộ phim do đạo diễn Sanjay Leela Bhansali sản xuất năm 1999, kể về câu chuyện khó tin về một người đàn ông giúp vợ kết hôn với tình yêu thật sự của cuộc đời.
Cứ ngỡ chuyện này chỉ xảy ra trên phim nhưng mới đây một tình huống éo le có nội dung tương tự đã thực sự xuất hiện ở đời thực khiến ai cũng bất ngờ.

Mỹ: Bà mẹ tay không đấu nhau với tên nghiện bảo vệ 2 con

Chỉ trong vài giây, bà mẹ dũng cảm “tay không bắt giặc” tóm gọn tên nghiện đang có ý định tấn công con gái mình.

Vụ việc người mẹ đối đầu tên nghiện xảy ra vào cuối tuần qua ở Rancho Cucamonga, gần trung tâm thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), và đã được ghi lại bởi camera giám sát. 
My: Ba me tay khong dau nhau voi ten nghien bao ve 2 con
Một kẻ lạ mặt bỗng nhiên lao tới phía cháu bé 5 tuổi đứng gần cửa nhà để xe 
Bà mẹ giấu tên cho biết, ngày hôm ấy cô đang cùng 2 con gái thư giãn quanh chiếc bếp sưởi tại nhà. Bỗng nhiên một người đàn ông lạ mặt lao đến với ý định tấn công con gái 5 tuổi của cô đang đứng gần lối vào nhà để xe. Theo hình ảnh từ camera giám sát, người phụ nữ ngay lập tức lao đến ngăn chặn và khống chế “vị khách không mời” xuống đất, đồng thời hét lớn: “Hãy tránh xa bọn trẻ ra!”

Choáng: Người đàn ông nuốt 1kg đinh vít vào bụng!

(Kiến Thức) - Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Cộng hòa Litva mới đây phải mất hơn 3 giờ đồng hồ để cứu sống một người đàn ông nuốt khoảng 1 kg kim loại vào bụng. 

Mới đây, truyền thông Litva xôn xao trước vụ việc một người đàn ông chưa rõ danh tính đến Bệnh viện Đại học Klaipėda ở cảng Klaipeda thực hiện ca phẫu thuật gắp số lượng dị vật kim loại "khủng" trong khoang bụng.
Theo đó, người đàn ông này than phiền với các bác sĩ rằng bụng mình bị đau dữ dội. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bên trong dạ dày của người đàn ông ken đặc các vật thể kim loại với đủ hình dạng và kích cỡ. Lo ngại những vật sắc nhọn có thể làm thủng dạ dày và gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nên một cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã diễn ra ngay sau đó.