Cặp vợ chồng vượt 50 km cùng đi hiến máu cứu người

Sau 8 lần hiến máu, Đặng Văn Tĩnh (dân tộc Dao) quyết định rủ người bạn đời của mình cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Tại ngày hội "Giọt hồng Tây Nguyên” diễn ra tại huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều gia đình cùng rủ nhau đi hiến máu một tinh thần tự nguyện rất cao. Ở vùng xa xôi hẻo lánh, hành động này sẽ là động lực lớn giúp các bác sĩ nơi đây cứu được nhiều người.
Đặng Văn Tĩnh, dân tộc Dao, đã có 8 lần tham gia hiến máu cứu người. Năm nay, vợ chồng anh quyết định cùng nhau vượt qua chặng đường dài 50 km để tham gia hoạt động thiện nguyện này.
Cap vo chong vuot 50 km cung di hien mau cuu nguoi
Anh Đặng Văn Tĩnh, dân tộc Dao, đã có 8 lần hiến máu cứu người. Ảnh: Vương Tuấn. 
Anh chia sẻ: “Năm 2010, lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu cũng sợ lắm, vì nơi ở khá xa trung tâm nên mọi thông tin đều không có. Khi cán bộ đến vận động, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất lâu và cuối cùng quyết định tham gia. Sau lần đó, tôi thấy sức khỏe tốt và biết được máu của mình có thể góp phần cứu sống ai đó nên thấy rất vui”.
Gia đình anh Y-Đhok Du, dân tộc M'Nông cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương và con trai Y-Nhị Thần Du cũng dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đến tham gia hiến máu tại ngày hội. Anh đã hiến máu 12 lần, vợ tham gia 9 lần, con trai của hai người cũng đã 5 lần chia sẻ giọt máu quý giá của mình để cứu người.
Cap vo chong vuot 50 km cung di hien mau cuu nguoi-Hinh-2
Anh Y- Đhok Du, dân tộc M Nông cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương tham gia hiến máu. Ảnh: Vương Tuấn. 
“Gia đình tôi rất vui vì cả nhà cùng đi hiến máu, khi đến đây, chúng tôi thấy rất đông bà con dân tộc mình cũng tham gia nên càng thấy vui hơn. Tôi cho rằng khi còn có sức khỏe và làm được điều gì có ích cho cộng đồng thì nên sẵn sàng”, anh Y- Đhok Du nói.
Ông Phan Quốc Đương, Bí thư Đảng ủy xã Cư Bông, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk cũng chia sẻ để vận động người dân tham gia phong trào hiến máu. Ông đã dùng chính hình ảnh của cá nhân và vợ con để làm niềm tin cho bà con.
Đến nay, gia đình ông Đương đã tham gia hiến máu 22 lần. Trong đó bản thân ông hiến 9 lần, vợ 7 lần và con trai 6 lần.
Cap vo chong vuot 50 km cung di hien mau cuu nguoi-Hinh-3
 Ông Phan Quốc Đương hiến máu lần thứ 22. Ảnh: Vương Tuấn.
“Khi chúng tôi trực tiếp tham gia hiến máu và tham gia nhiều lần, cùng với việc vận động, tuyên truyền, người dân đã tin, hiểu và ủng hộ rất tích cực hoạt động này”, ông Đương chia sẻ.
EaKar là huyện có phong trào hiến máu phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù là địa phương có nhiều dân tộc chung sống và ở cách khá xa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột nhưng số lượng máu tiếp nhận được tại đây luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Trong hai ngày 13-14/7, tổng lượng máu thu được tại EaKar là 1.768 đơn vị, toàn tỉnh Đắk Lắk là 2.678 đơn vị.
"Giọt hồng Tây Nguyên" là chương trình hưởng ứng chiến dịch Hành trình Đỏ 2017 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Hành trình Đỏ bắt đầu xuất quân từ ngày 1/7, kết thúc vào 31/7.
Năm nay, chương trình có 140 tình nguyện viên (80 nam, 60 nữ) được tuyển chọn qua hơn 5.000 phiếu đăng ký. Đoàn sẽ đi qua 50 tỉnh, thành phố và dừng chân tại 28 địa điểm, dự kiến tiếp nhận được khoảng 45.000 đơn vị máu để mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh đang cần truyền máu.

Ngỡ ngàng phát hiện bạn trai là... ân nhân 9 năm trước

Cách đây 9 năm, Lin từng bị một trận ốm thừa sống thiếu chết. Khi ấy, cô may mắn sống sót nhờ nhận được máu hiến tặng.

Ngo ngang phat hien ban trai la... an nhan 9 nam truoc
Lin Xiaofen và bạn trai Lian Zhicheng. 
Cách đây 9 năm, cô Lin Xiaofen (Đài Bắc, Đài Loan) từng bị ốm nặng đến mức nguy kịch tính mạng và phải nhập viện. Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chảy máu và buộc phải truyền tiểu cầu. Khi ấy, Lin đã được cứu sống sau khi nhận 10 đơn vị máu hiến tặng và 2 đơn vị tiểu cầu.
Năm 2015, Lin Xiaofen về quê ở Tân Trúc chơi và gặp bạn trai hiện tại – Lian Zhicheng - một tình nguyện viên thường xuyên hiến máu. Khi Lin kể cho bạn trai mình về trận ốm năm 2008, Lian đã nói đùa với cô rằng: “Có khi lúc đó em đã được nhận máu của anh cũng nên!”
Câu nói đùa của Lian đã khiến Lin cảm thấy rất tò mò. Cô quyết định đến trung tâm y tế địa phương để tìm thông tin về chủ nhân số máu mà mình được nhận năm xưa.
Khi nhân viên y tế nói rằng, số máu Lin được nhận được hiến bởi người đàn ông có tên Lian, ở Tân Trúc. Kiểm tra số chứng minh thư của người hiến máu, Lin mới ngỡ ngàng nhận ra đó chính là người yêu mình. Lin kể chuyện này cho Lian và anh cũng ngạc nhiên không kém.
Ngo ngang phat hien ban trai la... an nhan 9 nam truoc-Hinh-2
Lin và Lian xuất hiện trên truyền hình. 
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Lian cho biết anh cảm thấy giữa mình và Lin có một mối liên hệ đặc biệt từ khi mới quen nhau. Lian thậm chí còn nói vui rằng: “Hãy đi hiến máu thường xuyên, bởi bạn có thể sẽ cứu sống... vợ tương lai của chính mình.”

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh xúc động khen giáo viên xếp hàng hiến máu

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa gửi thư khen các thầy cô giáo đã xếp hàng đăng ký hiến máu để cứu một học sinh bị ngã từ tầng 4 xuống đất.

Sự việc học sinh Nguyễn Công Minh (lớp 6A5, truờng THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), trong giờ ra chơi, bị ngã từ lan can tầng 4 xuống đất và tử vong sau đó mấy ngày nay thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng tiếc nuối bởi vụ tai nạn không may đã xảy ra. Trong vụ việc đau lòng trên, những hình ảnh xúc động về tình thầy trò, tình tương thân, tương ái khi hàng trăm giáo viên chờ xếp hàng để đăng ký hiến máu với hi vọng cứu chữa cháu Minh qua cơn nguy kịch đã khiến nhiều người cảm động.
Chu tich tinh Quang Ninh xuc dong khen giao vien xep hang hien mau
 Trường THCS Trần Quốc Toản.