Cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi bị ô tô hất văng, nữ tài xế bị bắt

Chiếc Hyundai Creta bất ngờ tông trúng cặp vợ chồng đang đi bộ tại Kirti Nagar, phía Tây Delhi, khiến cả hai bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45 sáng, gần đền Arya Samaj ở Kirti Nagar, phía Tây Delhi. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, chiếc Hyundai Creta do một phụ nữ điều khiển đã lao vào cặp vợ chồng đang đi bộ bên lề đường.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đi sát mép đường thì chiếc SUV bất ngờ lao tới. Cú tông mạnh khiến cả hai bị hất văng ra xa. Người vợ ngã xuống gần một cột điện, trong khi người chồng bị đẩy lên nắp ca-pô trước khi rơi xuống mặt đường.

Hai nạn nhân được xác định là bà Kusum Tagra, 71 tuổi, và chồng là ông Dayanand Tagra, 79 tuổi. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Kusum đang chống gậy và mang theo một chiếc túi đeo chéo. Sau cú va chạm, ông Dayanand bị thương ở vùng đầu và mặt.

Những người qua đường, cư dân địa phương cùng các công nhân đang làm việc gần hiện trường nhanh chóng chạy đến hỗ trợ cặp vợ chồng. Cả hai sau đó được đưa đến Bệnh viện Kalra ở Kirti Nagar để điều trị. Theo thông tin được công bố, hai nạn nhân vẫn đang được chăm sóc y tế.

Đáng chú ý, đoạn video giám sát còn ghi lại những diễn biến ngay sau khi tai nạn xảy ra. Nữ tài xế ban đầu mở cửa xe nhưng sau đó đóng lại, tiếp tục ở trong xe khoảng vài giây rồi mới bước xuống.

Người phụ nữ tiến đến chỗ ông Dayanand, dường như hỏi thăm tình trạng của ông, sau đó nhìn về phía người vợ đang nằm cách đó không xa. Tiếp theo, người này chắp hai tay hướng lên trên rồi quay lại xe và lái đi, theo diễn biến được mô tả trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là tình trạng của hai nạn nhân lớn tuổi sau cú tông mạnh. Theo cảnh sát Delhi, các con của cặp vợ chồng hiện sinh sống tại Mỹ.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát Delhi đã bắt giữ bà Navleen Kaur, 49 tuổi, người được xác định là tài xế điều khiển chiếc Hyundai Creta tại thời điểm xảy ra sự việc. Phương tiện liên quan cũng đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc được lập hồ sơ theo Điều 281 và Điều 125A của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh và gây nguy hiểm cho người khác, cùng quy định về hành vi gây thương tích do hành động cẩu thả.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trên đường Đỗ Mười, một người tử vong

Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.

Tối 25/9, Công an TP HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông.

kto-tl_hinh.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Giữ khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô lao vào nhóm người ở TPHCM

Va chạm với xe máy, mâu thuẫn giữa tài xế và nhân viên quán ăn dẫn đến xô xát, 7 người bị giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Video: Tin tức hàng ngày 24h / Facebook

Tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người liên quan vụ xô xát và ô tô tông vào nhóm người trước quán ăn trên đường Nguyễn Biểu.

Lái xe lao vào đám đông trước quán nhậu, 7 người bị bắt giữ tại TP HCM

Sau vụ xô xát và va chạm, công an nhanh chóng bắt giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cảnh báo giữ gìn an ninh.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lê Miền Nam (30 tuổi, quê Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (22 tuổi, quê An Giang) và 5 đối tượng là nhân viên quán nhậu là Thạch Khê Ma Rine (31 tuổi), Trần Tấn Đạt (23 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (19 tuổi, quê Cần Thơ), Phan Minh Thật (28 tuổi, quê Cần Thơ). Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” (GRTTCC).

kto-tl_2.jpg
Lê Miền Nam đối tượng lái ô tô lao vào đám đông trước quán nhậu