Cặp song sinh 11 tuổi cùng có IQ 162 cao hơn Einstein

Hai chị em Nishka và Nysa (11 tuổi, sống tại Anh) mới đây lọt top 1% những người thông minh nhất thế giới.

Nishka Upadhya và Nysa Upadhya là hai chị em song sinh gốc Ấn Độ, hiện sống cùng gia đình tại Hertfordshire, Anh.
Dù mới bước sang tuổi thứ 11 vào tháng 7 vừa qua, hai cô bé đã chính thức nằm trong top 1% những người thông minh nhất thế giới sau khi hoàn thành bài kiểm tra IQ của Mensa với số điểm tối đa là 162.
IQ cao hơn Albert Einstein, Stephen Hawking
Tại trường tiểu học Little Green ở địa phương, cặp chị em Nishka - Nysa luôn là những cái tên đứng đầu lớp về thành tích học tập.
"Chúng luôn là những đứa trẻ rất thông minh", ông Varun (40 tuổi, cha của cặp song sinh) chia sẻ với tờ The Sun.
Cap song sinh 11 tuoi cung co IQ 162 cao hon Einstein
Nysa và Nishka là cặp song sinh trẻ nhất tham gia cộng đồng Mensa. Ảnh: Daily Mail. 
Vào khoảng giữa tháng 7, ông Varun đọc được một bài báo trên mạng về bài kiểm tra IQ của Mensa (Cộng đồng những người có IQ cao nhất thế giới, gồm hơn 20.000 thành viên tại Anh) và muốn cho hai cô con gái của mình thử sức.
Kết quả nhận được hơn cả mong đợi khi cả hai đều xuất sắc giành được 162 điểm - vượt xa số điểm tối thiểu là 140 để được coi là thiên tài, theo The Sun.
Với kết quả này, cặp chị em 11 tuổi chính thức nằm trong nhóm 1% dân số thông minh nhất thế giới, có chỉ số IQ cao hơn cả hai nhà khoa học Albert Einstein và Stephen Hawking (IQ 160). Nishka - Nysa cũng là cặp song sinh trẻ nhất tham gia cộng đồng Mensa tính đến hiện tại.
Cap song sinh 11 tuoi cung co IQ 162 cao hon Einstein-Hinh-2
Cặp song sinh tỏ ra là những đứa trẻ thông minh từ nhỏ. Ảnh: Daily Mail. 
"Chúng em đã rất sốc khi nhận được kết quả và dường như không thể tin vào mắt mình.
Nó không giống như bài kiểm tra ở trường khi học sinh có thể chuẩn bị và sửa lại bài. Họ sẽ yêu cầu bạn làm cả những bài đọc hiểu hay trả lời các câu hỏi về vấn đề ngôn ngữ", cô chị Nysa cho biết.
Không thích dùng Snapchat, Instagram
Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, cặp song sinh "thiên tài" không có nhiều hứng thú dành cho các trang mạng xã hội.
"Em không thích chúng. Em không nghĩ là chúng phù hợp với lứa tuổi của mình", Nysa bày tỏ.
Cap song sinh 11 tuoi cung co IQ 162 cao hon Einstein-Hinh-3
Hai chị em không thích dùng mạng xã hội. Ảnh: Daily Mail. 
Thay vào đó, hai cô bé thường dành thời gian cho những sở thích như lego, cờ vua, piano hay luyện tập Taekwondo. Hiện cả hai đều đạt đến đai xanh môn Taekwondo.
Vào tháng 9 tới, Nysa sẽ tới học ở trường Henrietta Barnett (một trong những ngôi trường có chất lượng hàng đầu ở nước Anh), còn Nishka sẽ theo học trường Dr Challoner's ở Buckinghamshire.
Lý giải về việc hai chị em học trường khác nhau, bà Keerti - mẹ của cặp song sinh - chia sẻ với tờ Daily Mail: "Trong khi Nysa có thiên hướng về Toán học thì Nishka lại có hứng thú với tiếng Anh và các môn nghệ thuật. Vì vậy, gia đình lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất để mỗi con phát triển khả năng của mình".
Trả lời trong một buổi phỏng vấn, Nishka mong ước trở thành luật sư vì được truyền cảm hứng sau khi xem Suits (series phim truyền hình pháp lý nổi tiếng của Mỹ), còn cô chị Nysa lại hứng thú với ngành dược.

Nàng dâu bị hội chị em mắng "té tát" vì tố mẹ chồng lấy cắp tiền

Cuộc sống với gia đình chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi giữa mẹ chồng và nàng dâu có mâu thuẫn với nhau về tiền bạc.

Từ xưa đến nay, việc mẹ chồng và con dâu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vốn dĩ là chuyện thường thấy. Thế nhưng, dẫu cho mâu thuẫn như thế nào thì chẳng có người mẹ chồng nào lại đi lấy cắp tiền của vợ chồng con trai hết. Bởi vì cho con còn không hết huống gì lại lấy của con. Tuy nhiên, câu chuyện tưởng chừng hi hữu đó lại xảy ra với nàng dâu trẻ trong câu chuyện dưới đây.

Màn tỏ tình "chất ngất" của chàng trai Nam Định

Thanh niên này đã kì công chuẩn bị 1 tấm băng rôn lớn màu hồng, trên tấm băng rôn này có cả hình ảnh của cô gái anh chàng yêu thương cùng với lời tỏ tình chân thành rồi treo trước cổng nhà cô gái tỏ tình.

Bất kì thời đại nào, tình yêu ngôn tình cùng những hành động ngọt ngào từ các “soái ca” đều khiến trái tim của các cô gái lạc nhịp. Đánh vào tâm lý đó, rất nhiều chàng trai đã làm mọi cách để “ngôn tình” hóa tình yêu của mình bằng những màn tỏ tình gây “sốc”: nhảy flash mob với hàng chục người tham gia, tặng hàng ngàn đóa hồng, cầu hôn bằng siêu xe, máy bay… chỉ để nhận được cái gật đầu từ nửa kia.
Thế nhưng, khác với tất cả những màn tỏ tình kể trên, chẳng đèn, chẳng nến lãng mạn, cầu kỳ hay những món quà sang chảnh, chàng trai Nam Định này lựa chọn cho mình một màn tỏ tình “độc nhất vô nhị”.