Cặp đôi giấu xác con trai rồi nói dối con bỏ nhà đi

Một cặp vợ chồng ở bang Arizona (Mỹ) bị cáo buộc đã giấu xác con trai tuổi teen của họ sau một bức tường đá và nói dối rằng cậu bé đã bỏ nhà đi.

Amber-Leah Valentine, 41 tuổi và chồng cô là Jon Imes, 41 tuổi, bị cáo buộc đã giấu xác con trai tuổi teen của họ sau một bức tường đá. Trước đó, cặp đôi đã báo cáo rằng cậu con trai 16 tuổi của họ đã bỏ nhà đi vào ngày 25/2 và tuyên bố rằng cậu bé được nhìn thấy lần cuối vào buổi sáng ngày hôm trước, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Mohave.
Ba ngày sau, cảnh sát trưởng được gọi đến để điều tra một cái chết xung quanh đường Anson Smith và Indian Canyon ở Kingman, cùng thành phố ở bang Arizona nơi cặp vợ chồng trên cư trú.
Cap doi giau xac con trai roi noi doi con bo nha di
Jon Imes (trái) và vợ Amber-Leah Valentine (phải) thú nhận đã giấu xác con trai tuổi teen của họ và nói dối rằng cậu bé đã bỏ trốn. Ảnh: Mohave County Sheriff's Office. 
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 28/2: “Một người đàn ông da trắng đã chết được quấn trong một tấm chăn giấu phía sau bức tường đá. Danh tính của nạn nhân chưa được xác định và thi thể đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong”.
Sau đó đến ngày 2/3, Valentine gọi điện đến văn phòng cảnh sát trưởng để thừa nhận rằng cô và chồng đã vứt xác con trai họ ở nơi mà thi thể được tìm thấy vài ngày trước đó. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy đã nói dối khi nói rằng con trai đã bỏ nhà đi.
Ngoài ra, Valentine cũng cho hay cô đã trả tự do cho bé gái 14 tuổi của mình. Bạn cùng phòng của Valentine là Richard Pounds, 34 tuổi và Shioban Gujda, 39 tuổi, đã giam giữ bé gái.
Sau đó, Valentine và bé gái tuổi teen đã được đưa đến một trung tâm y tế khu vực.
Valentine và chồng Imes đều bị bắt giữ vì tội bỏ rơi hoặc che giấu xác chết. Cặp đôi đã được đưa vào Cơ sở giam giữ người lớn của quận Mohave.
Cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cậu con trai.

Kế hoạch tàn độc kẻ sát nhân giấu xác phụ nữ bên bờ suối

Là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, kinh tế gia đình khó khăn, lợi dụng sự quen biết, Lò Văn Phơi đã lên kế hoạch giết người để lấy đi 30 triệu đồng.

Ke hoach tan doc ke sat nhan giau xac phu nu ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa)

Ke hoach tan doc ke sat nhan giau xac phu nu ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương làm nghề buôn lúa gạo. Để tiện thu mua thóc của người dân, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông. Theo thông tin từ anh Sương, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Kỳ án sát hại 4 mạng người, giấu xác trong tủ

Tranh cãi với bạn học, từ một học sinh "con nhà người ta" trở thành kẻ giết người.

Hai sinh viên đi qua khu nhà tập thể 317 trong tòa nhà số 6, một mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều người nghi ngờ. Khi mở cánh tủ quần áo ra, cảnh tượng khiến người người bàng hoàng, 4 thi thể nằm trong đó.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, 4 cái xác đã mềm nhũn nằm ở đó. Trong túi ni lông đen được trùm kín đầu, các thi thể đã phân hủy do lâu ngày.