
Trong thời đại mà công nghệ AI có thể tạo ra những gương mặt hoàn hảo đến mức khó phân biệt với người thật, thì cặp chị em song sinh tại Nhật Bản là Fuuka Mori và Kiki Hiiragi nhiều lần khiến người khác phải nhầm lẫn với sản phẩm từ công nghệ trí tuệ nhận tạo.

Cặp đôi chị em này bắt đầu nổi tiếng khi một bức ảnh của hai chị em mặc kimono lan truyền trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), hình ảnh đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng đây là nhân vật do AI tạo ra. Tuy nhiên, họ là người thật và hiện đang hoạt động trong ngành giải trí Nhật Bản.

Đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần, gương mặt như búp bê cổ điển nhưng lại có chiều sâu lạnh lùng hiện đại – visual của họ được ví như một “giấc mơ AI giữa đời thực”.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng họ trông “quá hoàn hảo để là người thật”, thậm chí có người tưởng họ là mẫu ảo CGI hay nhân vật được dựng bằng AI. Không ít lần, những bức ảnh của họ được chia sẻ lại kèm câu hỏi “real or AI?” khiến cộng đồng mạng tò mò và tranh luận sôi nổi.

Tuy nhiên, nhiều bức ảnh của hai chị em cũng khiến nhiều người cho rằng cả hai đã hơi lạm dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh.

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, cả hai thường xuyên được mời làm mẫu ảnh, mẫu chụp bìa tạp chí.

Tuy là chị em sinh đôi nhưng cặp đôi này sở hữu nét đẹp "mỗi người mỗi vẻ". Cô em gái Kiki Hiiragi sở hữu nét đẹp có phần lạnh lùng, thời thượng. Style của cô mang đậm vibe Tokyo street style – mạnh mẽ và nghệ thuật.

Cô sở hữu chiều cao 1m56, hiện là thành viên của nhóm nhạc "Light Light Sex Ame".

Còn cô chị Fuuka Mori cao 1m53 cũng đang thể hiện tài năng trong một nhóm nhạc thần tượng khác.

Fuuka Mori thường chọn phong cách dịu dàng, nữ tính với các thiết kế trễ vai và kiểu tóc thắt bím.