Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Cảnh vùng quê nghèo Ecuador không bác sĩ giữa nỗi sợ đại dịch COVID-19

24/05/2020 12:20

(Kiến Thức) - Khi một số cư dân trong làng chài El Real ở Ecuador xuất hiện triệu chứng ho và sốt vào đầu tháng 4, không ai biết chắc họ có nhiễm COVID-19 hay không bởi không có nhân viên y tế nào để chẩn đoán hay chữa trị cho họ.

Thiên An

Khủng bố IS tấn công dữ dội Quân đội Syria khắp các mặt trận

Tài xế taxi chết vì Covid-19 sau khi bị khách nhổ nước bọt ở Anh

Cận cảnh đường cao tốc xây sát ban công chung cư gây bức xúc

Loạt ảnh “ở nhà” gây sốt trong mùa dịch COVID-19

Bức ảnh người cha bật khóc bên đường gây xúc động khắp thế giới

Theo Reuters, bác sĩ địa phương của làng chài El Real, cũng giống như nhiều nhân viên y tế ở các vùng nông thôn khác ở Ecuador, đã được đưa tới Guayaquil - thành phố lớn nhất Ecuador và cũng là "tâm dịch" COVID-19 ở quốc gia Nam Mỹ này. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo Reuters, bác sĩ địa phương của làng chài El Real, cũng giống như nhiều nhân viên y tế ở các vùng nông thôn khác ở Ecuador, đã được đưa tới Guayaquil - thành phố lớn nhất Ecuador và cũng là "tâm dịch" COVID-19 ở quốc gia Nam Mỹ này. (Nguồn ảnh: Reuters)
Dân làng El Real cho biết họ chỉ có thể áp dụng các phương thuốc truyền thống như dùng chanh và khuynh diệp cho người bệnh. 11 người trong số đó đã tử vong vì căn bệnh mà người dân tin là COVID-19. Nguyên nhân thực sự về cái chết của những người này vẫn là một "bí ẩn" bởi họ chưa được xét nghiệm.
Dân làng El Real cho biết họ chỉ có thể áp dụng các phương thuốc truyền thống như dùng chanh và khuynh diệp cho người bệnh. 11 người trong số đó đã tử vong vì căn bệnh mà người dân tin là COVID-19. Nguyên nhân thực sự về cái chết của những người này vẫn là một "bí ẩn" bởi họ chưa được xét nghiệm.
"Chúng tôi thực sự dùng phương thuốc tự nhiên. Chúng tôi không có trung tâm y tế nào và tôi nghĩ đó là nguyên nhân vì sao họ tử vong. Tôi đề nghị chính quyền quan tâm đến chúng tôi, những người ở vùng sâu vùng xa", Manuel Cruz, 37 tuổi, một ngư dân đang dành phần lớn thời gian để chăm sóc sức khỏe cho những cư dân khác trong làng, chia sẻ.
"Chúng tôi thực sự dùng phương thuốc tự nhiên. Chúng tôi không có trung tâm y tế nào và tôi nghĩ đó là nguyên nhân vì sao họ tử vong. Tôi đề nghị chính quyền quan tâm đến chúng tôi, những người ở vùng sâu vùng xa", Manuel Cruz, 37 tuổi, một ngư dân đang dành phần lớn thời gian để chăm sóc sức khỏe cho những cư dân khác trong làng, chia sẻ.
Theo Reuters, một số khu định cư khác dọc bờ biển ở quốc gia Nam Mỹ này cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Trong khoảng 90 khu định cư ven biển sống bằng nghề đánh cá, người dân cho biết các bác sĩ ở nông thôn đã được yêu cầu đi nơi khác và chưa quay trở lại.
Theo Reuters, một số khu định cư khác dọc bờ biển ở quốc gia Nam Mỹ này cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Trong khoảng 90 khu định cư ven biển sống bằng nghề đánh cá, người dân cho biết các bác sĩ ở nông thôn đã được yêu cầu đi nơi khác và chưa quay trở lại.
Tình hình cho thấy việc chuyển bác sĩ tới thành phố có thể khiến sự bùng phát của COVID-19 ở khu vực nông thôn gây hậu quả nghiêm trọng hơn.
Tình hình cho thấy việc chuyển bác sĩ tới thành phố có thể khiến sự bùng phát của COVID-19 ở khu vực nông thôn gây hậu quả nghiêm trọng hơn.
Khoảng 20 người xuất hiện triệu chứng COVID-19 tại thị trấn Zapotal đã tử vong trong tháng qua. Đây là tử lệ tử vong cao bất thường.
Khoảng 20 người xuất hiện triệu chứng COVID-19 tại thị trấn Zapotal đã tử vong trong tháng qua. Đây là tử lệ tử vong cao bất thường.
"Chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ từ các đoàn y tế và chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Chúng tôi cần các bác sĩ đến xét nghiệm COVID-19, vì chưa có ai được xét nghiệm", Tomala nói.
"Chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ từ các đoàn y tế và chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Chúng tôi cần các bác sĩ đến xét nghiệm COVID-19, vì chưa có ai được xét nghiệm", Tomala nói.
Angel Sarango, 74 tuổi, tử vong tại thị trấn Chanduy sau khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19. Gia đình chôn cất ông tại một nghĩa trang nhỏ của thị trấn này, sau đó hỏa táng thi thể, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế.
Angel Sarango, 74 tuổi, tử vong tại thị trấn Chanduy sau khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19. Gia đình chôn cất ông tại một nghĩa trang nhỏ của thị trấn này, sau đó hỏa táng thi thể, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế.
"Chúng tôi không được bảo vệ vì các bác sĩ không ở đây trong hai tháng qua. Họ phải làm việc ở Guayaquil", Angela Chalen, 31 tuổi, cho hay.
"Chúng tôi không được bảo vệ vì các bác sĩ không ở đây trong hai tháng qua. Họ phải làm việc ở Guayaquil", Angela Chalen, 31 tuổi, cho hay.
Một số người dân, trong đó có Segundo Montoya, 65 tuổi, đã từ chối đến bệnh viện công vì sợ hãi. "Một bác sĩ đến, nhưng tôi không muốn đến bệnh viện, vì tôi có thể bị bỏ lại ở đó một mình đến chết", Montoya nói trong khi tự đo huyết áp tại nhà riêng ở Zapotal.
Một số người dân, trong đó có Segundo Montoya, 65 tuổi, đã từ chối đến bệnh viện công vì sợ hãi. "Một bác sĩ đến, nhưng tôi không muốn đến bệnh viện, vì tôi có thể bị bỏ lại ở đó một mình đến chết", Montoya nói trong khi tự đo huyết áp tại nhà riêng ở Zapotal.
Marina Cruz, 59 tuổi, cầm di ảnh của người chồng quá cố Alfredo Cruz, 64 tuổi, tại nhà ở Pechiche - một ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Được biết, Alfredo đã qua đời tại bệnh viện và bà Marina cũng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng quyết định ở nhà.
Marina Cruz, 59 tuổi, cầm di ảnh của người chồng quá cố Alfredo Cruz, 64 tuổi, tại nhà ở Pechiche - một ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Được biết, Alfredo đã qua đời tại bệnh viện và bà Marina cũng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng quyết định ở nhà.
Aurelio Valenzuela sử dụng cây này để tự chữa trị tại nhà ở Cerrito de los Morrenos.
Aurelio Valenzuela sử dụng cây này để tự chữa trị tại nhà ở Cerrito de los Morrenos.
Victoriano, 49 tuổi, được phun thuốc khử trùng sau khi lên bờ tại bến cảng của thị trấn.
Victoriano, 49 tuổi, được phun thuốc khử trùng sau khi lên bờ tại bến cảng của thị trấn.
Emperatriz Escudero, 48 tuổi, đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách trên chiếc xe tải của cô ở El Real.
Emperatriz Escudero, 48 tuổi, đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách trên chiếc xe tải của cô ở El Real.
Ba tình nguyện viên đi phun thuốc khử trùng tại quê nhà của họ ở thị trấn Zapotal.
Ba tình nguyện viên đi phun thuốc khử trùng tại quê nhà của họ ở thị trấn Zapotal.
Cristian Jordan, 37 tuổi, bị sốt xuất huyết và có các triệu chứng của COVID-19, nằm trên giường trong nhà ở Puerto Roma.
Cristian Jordan, 37 tuổi, bị sốt xuất huyết và có các triệu chứng của COVID-19, nằm trên giường trong nhà ở Puerto Roma.
Thi thể người quá cố được chôn cất tại một nghĩa trang ở Chanduy. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)
Thi thể người quá cố được chôn cất tại một nghĩa trang ở Chanduy.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Top tin bài hot nhất

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

08/05/2025 20:30
Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

08/05/2025 07:10
Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

23/04/2025 20:30
Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

15/05/2025 12:50

Bạn có thể quan tâm

Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau cuộc hòa đàm Nga - Ukraine

Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau cuộc hòa đàm Nga - Ukraine

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Tổng thống Trump muốn gặp ông Putin "sớm nhất có thể"

Tổng thống Trump muốn gặp ông Putin "sớm nhất có thể"

Ngỡ ngàng loạt điều độc lạ ở đất nước Thái Lan

Ngỡ ngàng loạt điều độc lạ ở đất nước Thái Lan

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status