Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Cảnh tan hoang sau trận lũ lịch sử ở Lâm Đồng

26/08/2014 11:10

(Kiến Thức) - Đến 8h sáng ngày 26/8, người dân dọc hai bên con suối chảy qua xã Định An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã trở về nhà sau đêm chạy lũ.

Khắc Lịch

Sáng nay, xét xử CSGT bắn chết đội phó

Mưa lớn, dân Sài Gòn lại... “chạy lũ“

Hai bé gái hốt hoảng nhìn bố giết người rồi tự sát

Làng cổ kỳ lạ 5 thế kỷ làm nhà đá ong ở Vĩnh Phúc

Tạm đình chỉ công tác hai phó GĐ Sở đánh nhau

Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua và rạng sáng nay đã khiến cho nước lũ từ thượng nguồn suối Prenn ầm ầm đổ về. Chỉ trong giây lát, toàn bộ những vùng trũng thấp dọc theo suối Prenn của xã Hiệp An, và sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) bị nhấn chìm.. Ảnh chụp lúc 8h cùng ngày tại khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.
Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua và rạng sáng nay đã khiến cho nước lũ từ thượng nguồn suối Prenn ầm ầm đổ về. Chỉ trong giây lát, toàn bộ những vùng trũng thấp dọc theo suối Prenn của xã Hiệp An, và sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) bị nhấn chìm.. Ảnh chụp lúc 8h cùng ngày tại khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.
Hàng trăm gia đình vùng ảnh hưởng chỉ còn cách đánh thức nhau tháo chạy tới vùng cao hơn để tránh bị lũ cuốn. Do lũ về lớn và quá bất ngờ nên hầu như không gia đình nào cứu vớt được tài sản. Ảnh một gôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ.
Hàng trăm gia đình vùng ảnh hưởng chỉ còn cách đánh thức nhau tháo chạy tới vùng cao hơn để tránh bị lũ cuốn. Do lũ về lớn và quá bất ngờ nên hầu như không gia đình nào cứu vớt được tài sản. Ảnh một gôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ.
Người dân trong vùng chạy lũ thuộc thôn Định An, xã Hiệp An cho biết, vào khoảng 3h sáng ngày 26/8, họ đang ngủ thì lũ từ thượng nguồn con suối chảy qua thôn đổ về rất nhanh.
Người dân trong vùng chạy lũ thuộc thôn Định An, xã Hiệp An cho biết, vào khoảng 3h sáng ngày 26/8, họ đang ngủ thì lũ từ thượng nguồn con suối chảy qua thôn đổ về rất nhanh.
Người đàn ông nay chở về nhà sau khi cùng vợ con chạy lũ suốt đêm qua.
Người đàn ông nay chở về nhà sau khi cùng vợ con chạy lũ suốt đêm qua.
Do lũ về lớn và quá bất ngờ nên hầu như không gia đình nào cứu vớt được tài sản.Toàn bộ tài sản của gia đình người đàn ông trong ảnh bị hư hỏng do nước ngập tới gần 1m mặc dù nhà anh cách con suối tới 400m.
Do lũ về lớn và quá bất ngờ nên hầu như không gia đình nào cứu vớt được tài sản.Toàn bộ tài sản của gia đình người đàn ông trong ảnh bị hư hỏng do nước ngập tới gần 1m mặc dù nhà anh cách con suối tới 400m.
Hàng trăm hécta hoa màu đang trong thời kỳ cho thu hoạch dọc theo con suối dẫn nước từ thác Prenn về huyện Đức Trọng đã bị nước lũn nhấn chìm, mất trắng.
Hàng trăm hécta hoa màu đang trong thời kỳ cho thu hoạch dọc theo con suối dẫn nước từ thác Prenn về huyện Đức Trọng đã bị nước lũn nhấn chìm, mất trắng.
Theo người dân địa phương, đây là cơn lũ lịch sử tại vùng này. Bởi đây là vùng tương đối cao, chỉ có một con suối nhỏ chảy qua địa bàn xã Hiệp An, thế nhưng năm nay con suối này đã biến thành lũ dữ nhấm chìm nhiều tải sản của người dân.
Theo người dân địa phương, đây là cơn lũ lịch sử tại vùng này. Bởi đây là vùng tương đối cao, chỉ có một con suối nhỏ chảy qua địa bàn xã Hiệp An, thế nhưng năm nay con suối này đã biến thành lũ dữ nhấm chìm nhiều tải sản của người dân.
 Sáng sớm nay, nhiều vùng của xã Hiệp An vẫn đang trong tình trạng bị nước chia cắt. Nước lũ dân cao chia cắt quốc lộ 20 đoạn đi qua xã Hiệp An khiến cho mọi phương tiện giao thông qua đây đều phải vòng lại đi đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt. Học sinh cả tất cả các cấp đã được nhà trường cho nghỉ học để đảo bảo an toàn.
Sáng sớm nay, nhiều vùng của xã Hiệp An vẫn đang trong tình trạng bị nước chia cắt. Nước lũ dân cao chia cắt quốc lộ 20 đoạn đi qua xã Hiệp An khiến cho mọi phương tiện giao thông qua đây đều phải vòng lại đi đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt. Học sinh cả tất cả các cấp đã được nhà trường cho nghỉ học để đảo bảo an toàn.
Đèo Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt bị sạt lở, hàng chục cây thông đổ ra đường.
Đèo Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt bị sạt lở, hàng chục cây thông đổ ra đường.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Đột kích bar SKY, phát hiện 16 người dương tính ma tuý

Đột kích bar SKY, phát hiện 16 người dương tính ma tuý

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status