Cảnh sát phá án vụ giết người nhờ hình ảnh Google Maps

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, bản cập nhật gần đây của Google Maps đã cung cấp cho họ bằng chứng quan trọng để giải quyết một vụ án mạng mà họ đã điều tra trong suốt một năm.

Trang Oddity Central đưa tin, bức ảnh của Google Maps đã giúp cảnh sát Tây Ban Nha phá vụ án mạng xảy ra từ một năm trước.
JLPO, một người đàn ông Cuba 33 tuổi, đã đi từ Cuba tới Tây Ban Nha để thăm vợ làm việc tại quốc gia châu Âu này.
Tuy nhiên, ngay sau khi JLPO đến Tây Ban Nha, người thân của anh nhận được những tin nhắn kỳ lạ với nội dung rằng anh đã gặp một người phụ nữ khác ở Tây Ban Nha và sẽ không dùng điện thoại nữa. Sau đó, họ không còn nghe được tin tức gì từ JLPO và người thân nói anh mất tích kể từ đó.
Canh sat pha an vu giet nguoi nho hinh anh Google Maps
Một hình ảnh được ghi lại cho thấy một người đàn ông đang cố nhét một bao tải dài màu trắng vào cốp xe Rover cũ màu đỏ.  Ảnh: OC. 
Cuối năm ngoái, một phần thi thể của JLPO được phát hiện gần một nghĩa trang Tajueco ở thị trấn ngoại ô Tajueco, Castille và Leon, Tây Ban Nha. Các nhà điều tra khi đó bắt đầu vào cuộc điều tra.
Mặc dù cảnh sát Tây Ban Nha đã nghi ngờ vợ của JLPO có liên quan đến vụ án mạng nhưng họ không có bằng chứng cụ thể. Nguồn tin cho hay, vợ của nạn nhân có quan hệ với một người đàn ông địa phương và cảnh sát nghi ngờ hai người này đã lên kế hoạch loại bỏ JLPO.
Canh sat pha an vu giet nguoi nho hinh anh Google Maps-Hinh-2
Hình ảnh khác được chụp ở khu phố chính của Tajueco cũng cho thấy nghi phạm đang đẩy bao tải trên chiếc xe cút kít. Ảnh: OC. 
Trong suốt nhiều tháng sau, cảnh sát gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng của vụ án phức tạp này. Tuy nhiên, trong bản cập nhật gần đây của Google Maps, một hình ảnh được ghi lại (được cho là vào tháng 10/2023) cho thấy một người đàn ông đang cố nhét một bao tải dài màu trắng vào cốp xe Rover cũ màu đỏ.
Mặc dù người đó quay lưng về phía camera khi chiếc xe của Google đi qua, cảnh sát vẫn chắc chắn rằng đó là nghi phạm có mối quan hệ với vợ nạn nhân.
Một hình ảnh khác được chụp ở khu phố chính của Tajueco cũng cho thấy anh ta đang đẩy bao tải trên chiếc xe cút kít.
Vẫn còn nhiều điều bí ẩn xung quanh vụ án này, chẳng hạn như địa điểm nạn nhân JLPO bị phân xác, hung khí được sử dụng để giết người và thời điểm xảy ra tội ác kinh hoàng này, nhưng các nhà điều tra tin tưởng rằng họ có thể kết tội dựa trên các bằng chứng hiện tại, bao gồm cả hình ảnh từ Google Maps.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

Nguồn video: THĐT

Ngồi tù 20 năm, vừa tự do sát nhân làm điều ai cũng ghét

20 năm sau án mạng, hung thủ ra tù tổ chức tiệc tùng rầm rộ ngay trước nhà nạn nhân. Có thể nói, đây là hành động khiêu khích không thể chấp nhận!

Ngoi tu 20 nam, vua tu do sat nhan lam dieu ai cung ghet
 Vụ việc gây phẫn nộ dư luận vừa xảy ra tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hung thủ của một vụ án mạng cách đây 20 năm sau khi mãn hạn tù đã tổ chức một bữa tiệc ra tù linh đình ngay trước cửa nhà nạn nhân. Hành động khiêu khích này không chỉ thể hiện sự không hối hận của hung thủ mà còn đặt ra câu hỏi về công tác giáo dục pháp luật và sự cần thiết của việc bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân. (Nguồn: Sohu) 

Phẫn nộ vụ bê bối tiền 'từ thiện' tại ngôi làng ung thư máu

Vụ lừa đảo này gây ra hậu quả vô cùng đau lòng: Nhiều bệnh nhân ung thư máu buộc phải ngừng điều trị vì không đủ tiền thuốc, phải nhịn đói, thậm chí phải bỏ dở cuộc chiến với bệnh tật để trở về quê nhà.

Phan no vu be boi tien 'tu thien' tai ngoi lang ung thu mau
Vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng vừa được phanh phui tại "thôn Tiểu Bạch", khu vực tập trung đông đảo bệnh nhân bạch cầu và gia đình họ gần Bệnh viện Lục Đạo Bồi, thị trấn Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hơn 300 người, đa phần là những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo, đã bị lừa mất tổng cộng hơn 30 triệu NDT (khoảng 104,6 tỷ đồng), số tiền lẽ ra được dùng để duy trì sự sống. Thủ phạm họ Hoàng, cũng là một bệnh nhân đang điều trị bệnh bạch cầu, đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân bằng chiêu trò góp vốn hỗ trợ tinh vi. (Ảnh: Sina, minh họa)

Mỹ: Kẻ giết người hàng loạt gây sốc vì từng thắng “game hẹn hò”

Rodney Alcala là kẻ giết người hàng loạt từng gây rúng động nước Mỹ. Hắn có biệt hiệu “sát nhân game hẹn hò” vì từng thắng cuộc trong một chương trình gameshow mai mối trên truyền hình Mỹ.

Cuối tháng 7/2021, kẻ giết người hàng loạt Rodney Alcala đã chết ở tuổi 77 do lâm bệnh nặng trong tù. Tính đến năm 1978, Rodney đã giết hại 5 người phụ nữ và cưỡng bức một nạn nhân 8 tuổi.
Tuổi thơ thiếu tốn tình cảm của Rodney Alcala