
Trong bộ sách ảnh của mình, nhiếp ảnh gia Jacob Riis ghi lại cuộc sống của tầng lớp dân nghèo ở New York, chủ yếu là những người lao động nhập cư. Ảnh: Một người phụ nữ Italy bê thùng trên đầu đang đi về phố Bleecker tháng 2/1912. Ảnh ATI

Ba trẻ em đường phố đang say giấc nồng.

Một cửa hàng của người nhập cư Italy trên phố Mott khoảng năm 1912. Ảnh ATI

Người phụ nữ mang đống quần áo được vá về nhà. Hầu hết những người lao động nhập cư nghèo ở New York thời kỳ đó thường phải làm việc vất vả nhiều giờ và họ phải mang việc về nhà làm cho kịp. Ảnh ATI

Một người bán hàng dạo trên phố ngủ trong tầng hầm ở nhà số 11 phố Ludlow. Ảnh ATI

Người nghèo ở New York xếp hàng chờ lấy bánh mì ở phố Bowery ngày 7/2/1910. Ảnh ATI

Người nhập cư Do Thái mang theo ổ bánh matzo (bánh mì không men) hồi tháng 4/1908. Ảnh ATI

Một góc phố Pell ở khu Chinatown khoảng năm 1900. Ảnh ATI

Khu nhà ở của dân nghèo trong ảnh chụp tháng 3/1912. Ảnh ATI

Hai bé trai bán báo dạo đang ngủ. Ảnh ATI

Những người bán hàng dạo ở khu Tiểu Italy, New York.

Một góc phố bán hàng. Ảnh ATI

Khung cảnh buôn bán ở Phố Hester năm 1938. Ảnh ATI